Bây giờ mà bảo Cristiano Ronaldo xứng đáng lĩnh Quả Bóng Vàng FIFA thì quá thừa thãi. Thú thực, tôi không chờ xem rút cuộc thì giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá sẽ thuộc về ai. Nói đúng hơn, tôi chỉ chờ xem những gì xảy ra sau đó. Thái độ và cách hành xử của Franck Ribery là điều đáng chờ xem nhất.
Phải "chờ" là bởi, hình như bản thân Ribery chưa nói điều gì đáng kể ngay sau khi có kết quả chính thức. Nhưng các sự kiện lớn của bóng đá luôn hấp dẫn ở chỗ, người ta sẽ còn phải nói mãi, bàn mãi, về những kết cục đã ngã ngũ rồi.
Ribery chưa nói, nhưng những ai ủng hộ anh thì đã nói, và đã lộ rõ "thua là phải" (nếu họ đại diện cho anh). Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness chẳng hạn. Ông cho rằng "có một âm mưu khiến Ribery không thể là người chiến thắng". Thật sự lố bịch, và đáng tiếc, đối với một tên tuổi lớn và khả kính về nhiều mặt trong thế giới bóng đá.
Một nhân tên tuổi khác cũng đáng bị chê cười, đó chính là chủ tịch UEFA Michel Platini. Ông tỏ ra thất vọng khi người ta - qua việc bỏ phiếu cho Ronaldo - không hề xem trọng thành tích trong bóng đá. Platini nói rất nhiều, nhưng đại ý là không công bằng khi mà giải thưởng danh giá rút cuộc không thuộc về Ribery, người đã đăng quang ở những trận địa quan trọng nhất trong năm 2013. "Ribery mà không chiến thắng thì quả là có một vấn đề nào đấy".
"Vấn đề" thuộc về chính Platini: ông đá bóng giỏi, nhưng lại thiếu hiểu biết về bóng đá.
Platini chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 3 lần liên tiếp đoạt "Quả Bóng Vàng" (1983-1985). Suốt 2 năm đầu, cúp C1 châu Âu thuộc về Hamburg và Liverpool, chứ không phải đội Juventus của Platini. Mãi đến năm 1985, Platini mới được tận hưởng hương vị chiến thắng ở trận địa quan trọng này. Nhưng cúp C1 châu Âu năm 1985 là điều mà Platini... rất sợ mỗi khi có người gợi lại. Ông vẫn lạnh lùng đá quả phạt đền đem lại bàn thắng duy nhất giúp Juventus thắng Liverpool trong trận chung kết. Nhưng đấy là trận đấu đã có 38 người thiệt mạng ngay trên khán đài trước khi bóng lăn. Một trận đấu mà lẽ ra người ta không nên tiếp tục chơi bóng.
Chuyện Bayern của Ribery toàn thắng trong năm 2013, ai cũng biết. Nhưng đấy là thành tích chung của Philipp Lahm, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben... Một mặt, nếu cho rằng Quả Bóng Vàng FIFA chỉ có thể thuộc về Ribery thì người ta phải bình chọn làm chi nữa. Mặt khác, hãy tìm xem đâu là người đoạt "Quả Bóng Vàng" khi các đội Inter Milan (năm 2010), M.U (1999), PSV Eindhoven (1988), Ajax Amsterdam (1972), Celtic (1967) làm được "cú ăn ba"? Không có ai! Lionel Messi (Barcelona, năm 2009) là cầu thủ duy nhất trong lịch sử vừa có thành tích "ăn ba" ở CLB, vừa có Quả Bóng Vàng!
Hồi năm 2007, Ribery chơi khá thành công và chuyển từ Marseille sang Bayern Munich. Khi bầu chọn Quả Bóng Vàng năm ấy, anh đứng thứ 17 chung cuộc. Hồi ấy, chính Ribery phàn nàn: thật không công bằng khi một cầu thủ giỏi như anh mà chỉ được xếp thứ 17! Tất nhiên, Ribery bây giờ đã khác, đã "trưởng thành" hơn sau bao nhiêu kinh nghiệm rút ra từ những sự kiện "mẹ thành công", cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh sẽ điềm tĩnh hơn và biết chấp nhận thất bại một cách đàng hoàng?
Chúng ta chưa biết, còn phải chờ xem vậy. Dư âm của Quả Bóng Vàng FIFA chắc chắn sẽ không nguội lạnh trong thoáng chốc!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Giải thưởng QBV luôn là một sự đua tranh quyết liệt giữa những cá nhân xuất sắc. Đây cũng có thể coi là một cuộc chiến về chiến thuật ở bên ngoài sân cỏ.
Tháng trước, Ronaldo mở viện bảo tàng để vinh danh chính anh ở quê nhà Madeira. Tuần trước, anh được phong tước hiệp sĩ ở Bồ Đào Nha. Với những hoạt động vinh danh cá nhân đó, có thể tưởng rằng anh vừa giải nghệ, vừa giành World Cup, vừa vô địch Champions League. Nhưng tất cả điều đó đều không đúng...
Đêm qua, tại trụ sở chính của FIFA tại Zurich (Thụy Sỹ), Gala trao giải Quả bóng Vàng 2013 đã diễn ra rất hoành tráng và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Đúng như dự đoán của người hâm mộ và giới chuyên môn, Cristiano Ronaldo đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp siêu sao người Bồ Đào Nha có được vinh dự này.
4 năm chìm dưới cái bóng của Lionel Messi, cuối cùng Cristiano Ronaldo cũng bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới. Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013 như một minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của ngôi sao người BĐN.
Cristiano Ronaldo, Pele, Jupp Heynckes, Zlatan Ibrahimovic đều đã tỏ ra rất xúc động khi được vinh danh tại buổi lễ do FIFA tổ chức ở Thụy Sỹ vừa kết thúc rạng sáng nay.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, cựu HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich đã được trao tặng danh hiệu HLV nam xuất sắc nhất thế giới năm 2013.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn