Những “ông già” vẫn yêu bóng đá

HẢI PHONG
08:38 ngày 11-02-2014
6 trận gần nhất, Luca Toni ghi 6 bàn. Ở tuổi 36, anh vẫn đang là chân sút chủ lực của Hellas Verona. Và người ta có quyền tự hỏi rằng điều gì đã giữ được “lửa” cháy trong Toni, hay rất nhiều cầu thủ đã gần tuổi 40 hay hơn 30 khác?
Những “ông già” vẫn yêu bóng đá
CHỈ CẦN LÀ CẦU THỦ
Luca Toni từng tâm sự rằng anh không thể chịu đựng được HLV Louis van Gaal, vì ông không đối xử với anh như một cầu thủ mà như một “chi tiết máy”. Đó là khi ở Bayern, HLV người Hà Lan có hành động trứ danh của ông, tụt quần để cho các cầu thủ nhìn thấy “biểu tượng đàn ông” và nói rằng ông ta đàn ông hơn tất thảy, và có quyền thay thế bất cứ ai trong đội hình. “Tôi gần như phát điên. May mà tôi không ngồi hàng ghế đầu nên không nhìn thấy thứ đó”.

Trong số các siêu sao thi đấu cho Bayern thời kỳ Van Gaal, thì Toni là người duy nhất đứng lên nói về hành động lăng mạ này của Van Gaal. Một biểu hiện rõ ràng của lòng tự trọng.

Thật ra, việc các HLV đối xử với cầu thủ như những “chi tiết máy” là điều không quá xa lạ trong thế giới bóng đá. Thậm chí đôi khi thái độ sắt đá ấy còn được giới truyền thông tán dương. Nhưng Toni đơn giản là muốn được đối xử như một cầu thủ, vì ngoài tư cách là một kẻ làm nghề, anh còn có tình yêu.

Riquelme (giữa) đang miệt mài tìm cơ hội tại Boca Juniors

Tình yêu ấy bây giờ đang được phát tiết ở Verona , thành phố từng ghi dấu câu chuyện tình nổi tiếng giữa Romeo và Juliet. Toni có 11 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 20 trận tại Serie A từ đầu mùa, đó là hiệu suất khiến cho rất nhiều ngôi sao trẻ trị giá hàng chục triệu euro phải ghen tỵ. Tất nhiên, lối chơi của Toni từ trước tới nay không tiêu tốn nhiều sức lực, nhưng đó vẫn là kết quả của một sự nỗ lực không ngừng. Chuyện đó sẽ không thể có được trong thế giới của những tính toán với các “chi tiết máy”, cũng không phải là kết quả của mức lương khiêm tốn mà Verona đang trả, mà chỉ có thể là kết quả của chữ “tình”.

CÁC LÃO TƯỚNG TUNG HOÀNH
Nếu tìm kiếm từ khóa “Riquelme” trên trang Google những ngày này, kết quả chủ yếu sẽ ra cô đào bốc lửa Larissa Riquelme. Đơn giản, tiền vệ Juan Roman Riquelme đã không còn là tâm điểm của ánh đèn sân khấu.

Nhưng Riquelme vẫn đang chơi bóng chuyên nghiệp. Sau gần 20 năm kể từ ngày khởi nghiệp, ở tuổi 35, anh vẫn “bám” Boca Juniors cho dù không thường xuyên có vị trí chính thức. “Bóng đá cho tôi tất cả, nó là thứ đồ chơi tuyệt vời nhất tôi có suốt cuộc đời” - Riquelme lý giải về năng lượng của mình. Anh có một ông bố thích càm ràm và trong mắt ông thì “lúc nào cũng có sai sót nào đó”, nên đến tận khi ở đỉnh cao (quãng cuối thập kỷ trước), Riquelme vẫn phải nghe la mắng mỗi khi chuyền hỏng một đường chuyền và anh luôn tìm cách hoàn thiện mình, cho đến bây giờ vẫn vậy.

Không phải ai cũng lý tính như Hidetoshi Nakata, sẵn sàng giải nghệ ở tuổi 29 khi chớm xuống dốc để đi du lịch, dự tiệc và kinh doanh trên danh tiếng của bản thân. Đó là một quyết định rất hợp lý và dễ lựa chọn. Nhưng vẫn còn đó một thế hệ cầu thủ đã gần 40, nhưng vẫn miệt mài đeo giày đinh ra sân cho dù gia sản đã có hàng triệu.

Rivaldo hiện khoác áo Mogi Mirim

Toni, Riquelme, Pirlo, Rivaldo, Forlan, Trezeguet... vẫn đang chơi bóng như thể họ đang là một cầu thủ 22 tuổi cần tìm vị trí trong đội hình chính thức, dù những gì có thể sở hữu, họ đều đã sở hữu, từ danh vọng đến tiền bạc. Họ sẵn sàng chấp nhận thi đấu cho những CLB nhỏ, ít danh tiếng, với mức lương không cao, thậm chí ngồi dự bị – tóm lại là không có một thứ danh vọng hay vật chất nào – chỉ với ước nguyện duy nhất là được tung hoành cùng trái bóng.

Một vài người, vẫn nuôi giấc mơ World Cup 2014. Tiêu biểu trong số này có thủ môn Faryd Mondragon của Colombia. Người gác đền của Deportivo Cali năm nay đã 42 tuổi. Anh nổi tiếng vì thời còn chơi cho Cologne, thỉnh thoảng vẫn nhòe lệ ngay trên sân sau những trận thua. Các “chi tiết máy” tất nhiên không thể rơi lệ được.

Tình yêu tạo ra cảnh giới cao nhất của sự chuyên nghiệp, nơi người ta đối xử với nghề nghiệp của họ không chỉ với tư cách một chỗ kiếm cơm. Đó là điều tương phản rất lớn so với thái độ của nhiều ngôi sao trẻ ngày nay, những người nhanh chóng được hưởng mức lương hàng chục nghìn euro mỗi tuần khi mới nổi, rồi ngúng nguẩy tìm nơi kiếm nhiều tiền hơn, hoặc đốt đời trong rượu và gái.

Pirlo vẫn được chèo kéo


Vào ngày 19/5 tới, Andrea Pirlo sẽ bước sang tuổi 35. Nhưng nhạc trưởng của Juventus vẫn còn rất đắt mối hợp đồng. Một trong những ưu tiên lớn nhất của Juve suốt thời gian qua vẫn là thuyết phục Pirlo gia hạn hợp đồng (ràng buộc giữa đôi bên sẽ mãn hạn vào Hè 2014). Nhiều khả năng Juve sẽ thành công trong việc thuyết phục Pirlo gắn bó thêm với mình 2 năm nữa. Nếu không, một số đội bóng bên Premier League sẵn sàng “trải thảm” mời gọi Pirlo.

Hè này, lão tướng nào sẽ dừng lại?
- Tiền vệ Juan Sebastian Veron (38 tuổi), Mauro Camoranesi (37) đã thông báo sẽ treo giày vào Hè 2014.
- Tiền đạo Di Natale (36) cách đây 1 tháng cũng tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa nhưng lại vừa bất ngờ bắn tin “có thể nghĩ lại”.
- Những trường hợp như Brad Friedel (42), Alessandro Del Piero (39), Mark Schwarzer (41), Ryan Giggs (40), Rio Ferdinand (35) hay Raul Gonzalez (36)… được dự báo sắp treo giày nhưng chưa đưa ra quyết định tương lai.

609 - Javier Zanetti hiện đã có 609 trận ra sân tại Serie A. “Vốn liếng” ấy chỉ còn kém kỷ lục về số trận thi đấu tại đấu trường số một xứ mỳ ống mà cựu hậu vệ Paolo Maldini nắm giữ 38 trận. Nếu tiếp tục thi đấu cho Inter ít nhất 1 mùa nữa, hậu vệ người Argentina hoàn toàn có quyền hy vọng phá vỡ kỷ lục của Maldini. Đây chính là cơ sở để NHM tin rằng lão tướng 40 tuổi người Argentina sẽ chưa treo giày sau mùa giải này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x