Cùng hy vọng vào một chiến thắng đêm nay để có thể cải thiện thứ hạng trên BXH, khép lại một năm không nhiều niềm vui, nhưng xem ra cả Belenenses lẫn Boavista đều rất khó hoàn tất mục tiêu.
Có thể nói, sau tháng 10 rực rỡ với chuỗi 4 trận thắng đầy thuyết phục và từng bay bổng trên Top 4 trên BXH, Belenenses đã sa sút trông thấy khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 7 ở 9 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận. Trong 7 thất bại nói trên, có tới 5 trận đội chủ sân Do Restelo phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 3 bàn và thể hiện sự sụp đổ nhanh chóng ở mỗi lần mà họ bị dẫn bàn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, 5/6 chiến thắng ở mùa này, Belenenses đều mở tỉ số ngay trong hiệp đầu tiên và cũng thường giải quyết trận đấu ở ngay hiệp 1.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Belenenses mất phong độ do các trụ cột như Amorim, Leal hay Pinto thi đấu không hiệu quả. Nếu như Amorim từng được xem như “trái tim” của hàng thủ Belenenses ở giai đoạn đầu mùa, thì gần đây anh mắc nhiều sai lầm chết người và thi đấu rất thiếu tập trung. Trong khi đó, khả năng “làm bóng” của Leal và Pinto cũng giảm sút rõ rệt. Hậu quả kéo theo chính là sự lao dốc không phanh của Belenenses. Trận thua 3-4 trước Academica Coimbra cách đây 1 tuần là một ví dụ điển hình. Chỉ trong vòng 24 phút cuối hiệp 1, hàng thủ Belenenses chơi “lố” 3 lần và phải nhận 3 bàn thua liên tiếp. Chính vì thế, dù hàng công có nỗ lực đến thế nào, đội chủ sân Do Restelo cũng không thể vớt vát lại dù chỉ là một điểm trước đối thủ mà họ thắng như chẻ tre.
Về phần mình, Boavista cũng có chuỗi 8 trận không thắng tại giải đấu số 1 Bồ Đào Nha (5 bại, 3 hòa). Tệ hơn, Boavista không thắng 23/24 chuyến làm khách tại các giải đấu chính thức. Điều đó khiến họ càng mất tự tin hơn trong chuyến viếng thăm Belenenses đêm nay. Đặc biệt, trong 9 chuyến làm khách ở mùa này, Boavista thua 4, hòa 4 và chỉ thắng 1; đồng thời có tới 5 trận kết thúc với 1 cầu thủ bị đuổi khỏi sân.
HLV Erwin Sanchez của Boavista cho rằng một trong những nguyên nhân họ gục ngã nơi xứ người chính là việc thi đấu thiếu tập trung ở hiệp 1.
Và xem ra điểm yếu chết người ấy sẽ tiếp tục hại Boavista trong chuyến đi tới Belenenses đêm nay. Có lẽ, chỉ khi nào hết dại chợ, đội bóng của HLV Sanchez mới mong ca khúc khải hoàn tại xứ người.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Theo châu Á, Belenenses thắng 10, hòa 2, thua 8 ở 20 trận gần nhất; Boavista thắng 7, hòa 1, thua 12 ở 20 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Belenenses thắng 7, hòa 3, thua 10 ở 20 trận gần nhất theo châu Á.
- Trên sân khách, Boavista thắng 8, hòa 2, thua 10 ở 20 trận vừa qua theo châu Á.
ĐẶC BIỆT
Không quá 2 bàn
7/10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, 6/8 trận sân nhà vừa qua của Belenenses và 12/14 trận gần đây của Boavista có không quá 2 bàn cả trận. Ngoài ra, 6/7 chuyến làm khách gần nhất của Boavista cũng chỉ chứng kiến tối đa 2 bàn/trận. Trận này sẽ có không quá 2 lần lưới rung.
Nếu Roman Abramovich nghĩ rằng việc sa thải Jose Mourinho sẽ giúp ông chấm dứt cơn khủng hoảng ở Chelsea thì có lẽ ông đã lầm. Bởi ngay lúc này, cuộc khủng hoảng về niềm tin mới chính thức bùng nổ. Stamford Bridge bây giờ tràn ngập những hoài nghi và tức giận, của các CĐV dành cho chính những cầu thủ Chelsea.
Rất nhiều những lời chúc tụng đã được các ngôi sao của Barca dành cho nhau sau khi đội bóng này lần thứ 3 trong lịch sử lên ngôi vô địch ở FIFA Club World Cup.
Đổ hết lỗi cho Louis van Gaal là điều quá đơn giản. Nếu muốn M.U tiến bộ, thì ngoài việc xem lại phương pháp của mình, HLV người Hà Lan cũng cần phải nhìn tổng thể một lần để xem đâu là những vấn đề đáng lo ngại nhất ở Man United.
Oezil đang chơi hay đến mức CĐV Arsenal bắt đầu thấy số tiền 42,5 triệu bảng mà HLV Arsene Wenger bỏ ra mua anh là… rẻ. Còn De Bruyne cũng chứng minh không phải ngẫu nhiên mà giá chuyển nhượng của anh lên tới 55 triệu bảng. Đêm nay sẽ là màn so tài giữa 2 “nhạc trưởng” hay nhất Premier League mùa này…
Ngay ở loạt trận đấu cuối cùng của lượt đi, Bayern đã kịp thời nới rộng khoảng cách với Dortmund từ 5 lên thành 8 điểm. Khoảng cách khiến người ta nghi ngờ về sự tồn tại của một cuộc đua tới Đĩa Bạc tại Bundesliga 2015/16…
Cú đúp của tiền vệ Antonio Candreva đã giúp Lazio đánh bại Inter Milan với tỉ số 2-1 ngay trên sân khách, qua đó giúp đội nhà có chiến thắng đầu tiên sau 8 trận chỉ hòa và thua.
Chiến thắng 3-0 trên sân của “hiện tượng” Caen ở vòng 19 Ligue 1 của PSG khẳng định lại một thực tế rằng: Không vật cản nào đủ sức khiến ĐKVĐ Pháp lạc bước và họ đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối lượt đi trong lịch sử bóng đá mảnh đất hình lục lăng.
Từ trước đến nay, Man City luôn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League 2015/16. Tuy nhiên, càng đi sâu vào mùa giải Man xanh càng bộc lộ nhiều vấn đề. Trong khi đó, Arsenal lại đang thăng hoa trong tháng 12. Đêm nay là cơ hội để Pháo thủ khẳng định họ mới thực sự là ứng viên số 1…
Real Madrid đã tẩy sạch ký ức buồn sau trận thua Villarreal và đón một Giáng sinh rực rỡ bằng màn vùi dập Vallecano tối qua, chiến thắng được tạo nên nhờ việc đối thủ nhanh chóng nhận tới 2 thẻ đỏ chỉ sau vỏn vẹn… 28 phút thi đấu.
Điểm tin 12/5:
- Burnley thua Tottenham, chính thức xuống hạng
- Neymar không cần đá vẫn vượt mặt Ronaldo
- Arsenal sẵn sàng bán 7 ngôi sao
- Bayern chi 60 triệu bảng cho tiền vệ Crystal Palace
- MU bán 4 cầu thủ để đón Mbappe
- Ten Hag muốn có hợp đồng trong mơ
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn