Tiền vệ Luis Nani có trận đấu đầu tiên đáng quên khi trở lại khoác áo đội bóng cũ Sporting Lisbon với việc phải nhận thẻ vàng ngay trong hiệp 1 và sau đó là tình huống đá hỏng 11m đáng tiếc.
Cụ thể trong trận đấu giữa Sporting Lisbon - Arouca ở vòng 2 giải VĐQG Bồ Đào Nha, Luis Nani đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống chơi xấu với cầu thủ đối phương ở phút 31. Đến phút 60, Sporting Lisbon có cơ hội lớn khai thông thế bế tắc bằng quả phạt 11m. Nhưng đáng tiếc, Nani dù được giao trọng trách thực hiện lại gây thất vọng lớn.
Chiếc thẻ phạt của Nani
Nani đã dứt điểm khá hiểm vào góc trái nhưng thủ thành Mauro Goicoechea của Arouca đã bay người đúng hướng, khẽ chạm tay đưa bóng dội cột dọc. Không thể kiên nhẫn thêm với Nani, HLV Marcos Silva đã rút anh ra khỏi sân ở phút 77 và thay bằng tiền đạo Junya Tanaka. Sau đó, Carlos Mane đã tỏa sáng với bàn thắng quan trọng ở phút 90+3 để giúp Sporting giành trọn 3 điểm.
Hiện Sporting đã có được 4 điểm/2 trận và xếp thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Vitoria Guimaraes đúng 2 điểm.
Màn ra mắt không được như ý của Nani
Luis Nani vừa trở về thi đấu cho Sporting theo dạng cho mượn, như 1 phần trong thương vụ đưa hậu vệ trái Marcos Rojo gia nhập M.U. Anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV ở nơi đây nhưng thật không may, màn chào sân của cầu thủ sinh năm 1986 này chỉ là nỗi thất vọng.
Mặc dù Chelsea đã đánh bại Leicester City 2 bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Diego Costa và Eden Hazard trong hiệp 2, HLV Jose Mourinho vẫn không thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.
Chủ tịch Florentino Perez của Real đứng trên khu vực khán đài danh dự, bất lực chứng kiến các cầu thủ Atletico nâng cúp ngay trước mặt và đành phải vỗ tay đầy gượng gạo. Hôm qua là một ngày rất tệ của ông, may mà còn có những tín hiệu tích cực từ tân binh James Rodriguez.
Chỉ đúng 64 giây sau khi được tung vào sân, tiền vệ tân binh của Valencia, Rodrigo de Paul đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh vào mặt đối phương ở trận đấu với Sevilla đêm qua.
Filippo Inzaghi đã có danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Milan, sau khi đội bóng của ông vượt qua cả Juventus lẫn Sassuolo trong khuôn khổ giải đấu khởi động thường niên Tim Cup.
Đã có những thay đổi trong cách bố trí đội hình của HLV Pep Guardiola, những gương mặt mới và niềm hy vọng mới cũng đã xuất hiện trong trận thắng Wolfsburg 2-1 rạng sáng qua. Song, Bayern vẫn gặp rắc rối với những vấn đề mà họ từng đối mặt ở mùa trước!
Mario Balotelli trở lại nước Anh, nhưng không phải với đội bóng cũ Manchester City mà với đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Man xanh mùa vừa rồi là Liverpool.
Nhiều NHM không ưa thích Balotelli, HLV Brendan Rodgers cũng gọi Balotelli là một canh bạc tiềm tàng rủi ro. Nhưng xét cho cùng, Balotelli chỉ giống như một “cậu bé hư” chứ không đến mức là nhân vật phản diện!
Dortmund đang hừng hực khí thế bước vào mùa giải mới với những trận đấu ấn tượng gần đây. Chính vì thế, thày trò HLV Juergen Klopp tỏ ra hết sức tự tin dù phải tiếp đón đối thủ mạnh Leverkusen. Nhưng sự tự tin có phần thái quá của đội bóng áo vàng đã khiến họ phải hứng chịu bàn thua từ rất sớm.
Là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng đáng tiếc đội chủ nhà Sevilla lại không thể tận dụng triệt để. Đội bóng của HLV Unai Emery đã để những vị khách Valencia rời sân Sanchez Pizjuan với 1 điểm trong tay.
Những gì diễn ra tại Atletico Madrid không phải câu chuyện cổ tích ngắn ngủi, đó là sự hình thành của một đế chế hùng mạnh và đang trên con đường chinh phục. Chiếc Siêu Cúp TBN mà thầy trò HLV Diego Simeone vừa giành được sau khi hạ gục Real Madrid tiếp tục chứng minh cho điều ấy…
Cú sút quyết đoán ngay phút thứ 2 vào góc phải khung thành Real đã giúp Mario Mandzukic có bàn thắng đầu tiên trong một trận chính thức cho Atletico. Đặc biệt ý nghĩa khi đó cũng là pha lập công chào sân Vicente Calderon, đồng thời là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn