Trong khi HLV Manuel Pellegrini (Man City) buồn vì đội nhà không thể giành được chiến thắng thì HLV Rudi Garcia (Roma) hài lòng với 1 điểm kiếm được ở sân Etihad.
Man City tiếp các vị khách AS Roma ở lượt trận thứ 2 Champions League với tâm lý khao khát chiến thắng sau khi đã thất bại 0-1 ở trận đấu trước gặp Bayern Munich. Nhà ĐKVĐ Premier League sớm vươn lên dẫn bàn nhờ cú ghi điểm trên chấm 11m của tiền đạo Sergio Aguero ở phút thứ 4. Nhưng thủ quân Francesco Totti của đội khách đã thi đấu chói sáng, ghi một bàn thắng đẳng cấp ở phút 23 để mang về trận hòa 1-1 quý giá cho Roma ngay tại Etihad.
VIDEO: Man City 1-1 Roma
Bàn thắng này đưa Totti trở thành cầu
thủ nhiều tuổi nhất ghi
bàn tại Champions League, khi đã 38 tuổi 3 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về
Ryan Giggs của Man United với mốc 37 tuổi 28 ngày.
Chỉ giành được 1 điểm, Man City hiện đang xếp thứ 3 ở bảng E, kém Roma 3 điểm và đội đầu bảng Bayern Munich 5 điểm. Ở lượt đấu tới, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini sẽ chịu áp lực nặng nề phải giành 3 điểm từ đối thủ CSKA Moscow (ngày 21/10).
HLV Pellegrini không thể đánh bại được đồng nghiệp Rudi Garcia
Nói về trận hòa đáng tiếc của Man City sáng nay, HLV Pellegrini chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng 1 điểm trên sân nhà chưa bao giờ là kết quả tốt, nhưng bạn cũng phải xem xét đối thủ của chúng tôi là ai. Man City đã đối đầu với một đội bóng (Roma) rất mạnh và họ lại đang có phong độ tốt".
"Tôi hi vọng Man City có thể giành chiến thắng trong trận đấu với CSKA Moscow ở lượt trận sắp tới. Hôm nay thực sự không phải là ngày để Man City tỏa sáng".
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Rudi Garcia của Roma lại rất vui với 1 điểm có được trên sân khách: "Tôi tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi đã cho thấy mình đủ sức cạnh tranh ở bảng đấu này".
"Tôi hài lòng vì đã nhìn thấy một Roma có bản lĩnh và cá tính. 1 điểm trên sân của Man City là thành công và trận hòa này mang đến cho chúng tôi sự tự tin rất lớn".
Màn ăn mừng của Totti sau khi ghi bàn vào lưới Man City
Trong khi đó thủ quân Francesco Totti của Roma tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm ở Etihad: "Nhìn tổng thể 90 phút đã qua, chúng tôi có nhiều cơ hội và có thể giành chiến thắng".
"Roma đã chứng minh cho tất cả thấy giá trị của chính mình và những gì chúng tôi có thể làm được ở đấu trường này".
"Thật lòng, tôi không suy nghĩ về những kỷ lục. Tôi luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên bản thân mình".
VIDEO: Bàn thắng giúp Totti đi vào lịch sử Champions League
Arsenal đang có khởi đầu mùa giải không thể chuệch choạc hơn. Cỗ máy của HLV Arsene Wenger tồn tại quá nhiều điểm yếu khắp mọi tuyến. Gian nan đang bủa vây Arsenal. Nhưng hãy tin rằng, càng gian khó, Pháo thủ càng chứng tỏ bản lĩnh.
Monaco muốn khẳng định vị thế số 1 ở bảng C trong chuyến làm khách tại sân Petrovskij đêm nay. Thế nhưng, với phong độ thất thường như hiện tại, đội bóng Pháp dễ sa lầy trước Zenit.
Trên sân Công viên các Hoàng tử, hàng thủ tệ hại của Barcelona đã khiến họ ôm hận với thất bại 2-3 trước chủ nhà PSG cho dù cả Messi và Neymar đã cùng nhau nổ súng...
Sau khi vắng mặt ở trận đấu với Everton vào cuối tuần qua, tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool tiếp tục phải ngồi nhà ở chuyến làm khách của The Kop trước Basel đêm mai.
Cả 2 CLB đã vươn lên từ những thời kỳ khó khăn để trở thành các thế lực lớn ở giải đấu trong nước, nhưng ai sẽ thắng trong trận đấu tối nay ở Champions League?
Tuyển thủ CH Czech, Jakub Jankto - người hiện khoác áo Cagliari, là cầu thủ duy nhất ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu công khai bản thân là người đồng tính. Để sống với giới tính thật, Jankto đã trải qua hành trình với nhiều góc khuất chưa ai biết.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết VCK futsal châu Á 2024, HLV Jose Venancio López của ĐT futsal Uzbekistan đánh giá cao ĐT futsal Việt Nam.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn