Trong ngày buồn của Barca, tiền vệ kỳ cựu Xavi Hernandez cũng được an ủi phần nào khi anh đã có trận đấu thứ 143 tại Champions, qua đó phá vỡ kỷ lục về số trận ra sân tại đấu trường này của Raul Gonzalez
Xavi Hernandez
"Tuy nhiên, lối chơi của Barca hiện nay khá nhiều rủi ro và hàng phòng ngự của họ thực sự có vấn đề. Tôi đã biết được phần nào khi còn thi đấu ở đó" - Blanc nhớ lại quãng thời gian chơi bóng cho Barca ở mùa giải 1996/97.
"Họ chấp nhận mạo hiểm khi để 2 hậu vệ cánh (Dani Alves và Jordi Alba) dâng lên quá cao".
"PSG không chiếm quyền kiểm soát bóng như những trận đấu trước đây nhưng chúng tôi lập tức phản công và ghi bàn khi có cơ hội. Điều quan trọng là chúng tôi đã khiến họ rơi vào thế trận của mình".
Tình huống làm bàn của Matuidi
Nỗi buồn của các thành viên Barca
"Ở trận đấu này, Barca đã chơi không tốt như kỳ vọng. Đội bóng đã có một vài cơ hội rõ ràng ở cuối trận để gỡ hòa. Tôi không nói kết quả trận đấu là không công bằng nhưng có lẽ một trận hòa sẽ hợp lí hơn".
"Tôi không thường đánh giá màn trình diễn của các học trò. Thất bại là của đội bóng và đó là lỗi của tôi. Tôi là HLV và trách nhiệm thuộc về tôi. Các cầu thủ đã thi đấu tốt ở trận gặp PSG nhưng hôm nay không phải là ngày hiệu quả nhất. Barca sẽ ngồi lại, phân tích những gì đã xảy ra và rút kinh nghiệm".
Còn cậu học trò Javier Mascherano của ông thì lý giải thất bại của đội nhà vì Barca đã thi đấu không tốt trong 45 phút đầu tiên: "Chúng tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hiệp 1 và bị PSG ghi bàn ở những tình huống mắc sai lầm. Barca đã cố gắng hơn ở hiệp sau, nhưng mọi chuyện trở nên khó thể cứu vãn sau bàn thua thứ 3".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn