Câu chuyện trung vệ
Câu chuyện trung vệ tại Barcelona vốn là đề tài được bàn tán suốt... nửa thập kỷ trở lại đây. Mọi thứ tạm lắng xuống khi Barca giữ trắng lưới một lèo 7 trận đầu mùa. Để rồi tất cả quay trở lại sau chuyến hành quân đến “kinh đô ánh sáng”.
Có nhiều cuộc tái ngộ lý thú khi Barca chạm trán PSG. Luis Enrique tái ngộ Laurent Blanc, từ đồng đội cũ trở thành đối thủ. Mùa 1996/97, họ đến Barca cùng lúc theo dạng chuyển nhượng tự do, cùng nhau sát cánh trong 33 trận. Giờ cả hai đều là những HLV trẻ rất được kỳ vọng.
Barca tái ngộ 3 hậu vệ người Brazil bên PSG, như một triologi 3 phần mang tên “chàng trung vệ năm ấy chúng ta theo đuổi”. Barca cố chèo kéo Thiago Silva, PSG lạnh lùng từ chối. Barca đành hỏi mua Marquinhos, PSG vung tay mang anh về từ AS Roma. Barca đành chuyển sang theo đuổi David Luiz, PSG lập tức biến cầu thủ Brazil thành trung vệ cao giá nhất lịch sử ngay trong mùa Hè 2014. Mấy năm qua, PSG chính là trở ngại lớn nhất của Barca trong công cuộc gia cố hàng thủ.
Lại nói chuyện trung vệ. Trưng cầu trên tờ Sport về việc các cule thích trung vệ nào đá chính với PSG, trận đấu lớn đầu tiên của thầy trò Luis Enrique trong mùa. Người được nhiều phiếu nhất là Gerard Pique, thứ nhì là Marc Bartra. Rốt cục Enrique chọn cặp Jeremy Mathieu - Javier Mascherano. Người đầu là một tân binh, người sau không phải trung vệ thực thụ dù anh đã liên tục được dùng ở vị trí đó mấy mùa gần đây.
Và vì Pique bị buộc phải ngồi ngoài trong trận đánh lớn đầu tiên, chỉ vài ngày sau khi tên anh thậm chí bị gạt ra khỏi danh sách đăng ký trận đấu với Granada đặt ra những dấu hỏi lớn. Báo El Mundo chơi chữ “Por que Pique, Enrique?” (Tại sao lại loại Pique)? Một số thông tin không chính thức cho biết Pique vi phạm kỷ luật. Mà Enrique lại đang siết kỷ luật rất gắt tại Barca. Đến trễ 1 phút phạt 300 euro, tái phạm 600, tái phạm lần hai 1.200, cứ thế mà nhân đôi, đúng bài mà ông thầy cũ Louis van Gaal áp dụng ngày trước. Pique được biết là người nộp phạt nhiều nhất đội hình Barca từ đầu mùa.
Liệu Pique có phải là nguyên nhân khiến Barca để lọt lưới tới 3 bàn tại Paris, trước một PSG không có 2 cầu thủ quan trọng nhất là Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic? Có thể. Bạn cần nhớ Pique chính là cầu thủ Barca duy nhất có tên trong đội hình tiêu biểu của UEFA sau loạt trận Champions League đầu tiên. Hôm ấy anh ghi bàn duy nhất giúp Barca vượt qua APOEL Nicosia.
Thấy đối phương thiếu trung vệ tranh chấp bóng bổng tốt nhất, HLV Blanc đã cho học trò chơi bài nhồi bóng. 2/3 bàn thua của Barca đến từ tình huống cố định khi thủ môn lẫn các hậu vệ Barca gần như không thể làm chủ vòng cấm của họ. Barca thiếu gì nếu không phải là một thủ lĩnh hàng thủ như Pique?
Sau khi Carles Puyol giải nghệ, Pique được xem là người kế tục vị trí của tượng đài này. Anh ký hợp đồng thêm 5 năm hồi tháng 5, bày tỏ nguyện vọng được treo giày tại Catalonia. Nhưng 8 trận đấu từ đầu mùa, Pique chỉ mới đá chính có 3 trận. Từ vị thế biểu tượng, Pique bỗng trở thành “phương án B” của Enrique. Không hỏi “Por que” (vì sao) mới lạ.
Câu chuyện trung vệ làm xôn xao Barca bấy lâu nay đã trở lại. Và lần này có thêm sự tham gia của... truyền thông Anh. Fan M.U lập tức kêu gọi Van Gaal hãy ra tay “cưu mang” Pique, cũng là để giúp đội nhà giải bài toán trung vệ đang nhức nhối. Mấy ngày tới các cule xem bóng đá nhớ ngước nhìn lên trời, có khi lại thấy chiếc máy bay mang thông điệp rủ rê Pique “về nhà”, như CĐV Quỷ đỏ từng làm với Cristiano Ronaldo tại El Madrigal!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn