CR7: Sự khác biệt về đẳng cấp của Real

Chiêu Văn
14:07 ngày 23-10-2014
Đương kim Quả bóng vàng đã mang tới cho Anfield trải nghiệm về hào quang của một siêu sao khi Real Madrid chứng minh đẳng cấp của họ trước Liverpool.
CR7: Sự khác biệt về đẳng cấp của Real
Cristiano Ronaldo mang hào quang tới mọi nơi mà anh đặt chân đến, và điều đó lại càng giá trị với Anfield. Trong 23 năm kể từ khi FIFA bắt đầu trao giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, CR7 là người đang giữ Quả bóng vàng đầu tiên chơi bóng ở đó. Và anh đã không làm những khán giả ngồi kín trên sân phải thất vọng, ngay cả khi Liverpool bị đánh bại. Đội chủ nhà đã khởi đầu tốt, chơi với tốc độ cao và gây sức ép liên tục lên những nhà ĐKVĐ Champions League trong 20 phút đầu, khi Raheem Sterling đầy nỗ lực trong vai trò số 10. Nhưng Sterling chỉ là một cầu thủ giỏi, Ronaldo, trong khi đó, là một kẻ siêu phàm.

VIDEO: Liverpool 0-3 Real Madrid



Khi Liverpool nỗ lực gây sức ép ở giữa sân, Ronaldo đơn giản là chờ đợi. Anh luôn giỏi việc đó, đợi tới khi Toni Kroos và Isco bắt nhịp được với trận đấu, bắt đầu dạt vào trong và ghi một bàn thắng siêu hạng định đoạt cục diện. Những đường phối hợp liên tục với Karim Benzema kết thúc bằng việc James Rodriguez có đường chuyền cực kỳ khéo léo không chỉ đến đúng địa chỉ, mà còn hoàn hảo để ngôi sao người BĐN tung ra cú dứt điểm qua tay Simon Mignolet.

Sau đó Liverpool nhanh chóng thúc thủ khi mà Madrid khẳng định các phẩm chất của một nhà vô địch: những đường chuyền với tốc độ chóng mặt, lối chơi ăn ý của các cầu thủ áo trắng, và tác phong như một viên tướng trận biết mình sẽ chiến thắng của Kroos ở tuyến giữa. Chính từ quả tạt của tiền vệ người Đức, Benzema có pha đánh đầu cực mạnh nâng tỉ số lên 2-0, rồi 3-0 trước giờ nghỉ khi tiền đạo người Pháp lại ghi bàn, trong một buổi tối mà anh là sự đối lập hoàn toàn với chân sút chủ lực của đội chủ nhà, Mario Balotelli.

Vào giờ nghỉ, chính các CĐV áo đỏ bắt đầu la ó Balotelli, người sau đó bị máy quay bắt gặp đang đổi áo với Pepe: một khoảnh khắc hoàn toàn thiếu suy nghĩ khi mà đội nhà đang bị dẫn 3-0. Balotelli không xuất hiện trở lại sau giờ nghỉ. “Chúng tôi cần thêm sự di chuyển ở trung lộ”, Rodgers giải thích sau đó, cách nói giảm của “cậu ta quá lười di chuyển”.

Balotelli đổi áo với Pepe ngay sau khi hiệp 1 kết thúc

Ronaldo, hoàn toàn ngược lại, nhận những tràng pháo tay từ các khán đài Anfield khi rời sân ở phút 70. Trước đó, ngay cả việc anh chậm ra sân khởi động có vẻ cũng là một sự xếp đặt sẵn để Ronaldo có thể thu hút mọi sự chú ý mà anh luôn rất thích thú. Các con số thống kê đủ nói lên tất cả: Liverpool ghi được 17 bàn mùa này. Mình Ronaldo có 20 cho Real. Nhưng còn hơn thế là những nỗ lực của anh trên sân. Ngôi sao người BĐN vượt qua Glenn Johnson trong tình huống dẫn tới bàn thứ 3 cho Real, và khi đội khách đã dẫn 3-0, anh đi bóng qua Martin Skrtel thêm 3 lần nữa, như thể chỉ để trình diễn.

Liverpool dâng cao trong hiệp 2, và Ronaldo hài lòng với việc đi bộ trên hàng công áo trắng, một khán giả nổi tiếng, giống như Balotelli lúc đó. Một thống kê khác khiến sự so sánh họ trở nên thú vị hơn: Ronaldo là người có nhiều pha dứt điểm nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Xếp thứ 2 là Balotelli. Nhưng Ronaldo đã có 15 bàn ở La Liga, còn Balotelli chưa có bàn nào tại Premier League.

Tất nhiên cũng có hơi bất công với tiền đạo người Italia. Ronaldo đang ở giai đoạn phong độ tốt nhất, còn Balotelli đang rất thiếu tự tin. Nhưng khá rõ ràng “Super Mario” là tất cả những gì đối lập với CR7 lúc này. Ronaldo chịu khó di chuyển, sẵn sàng đóng góp cho đội nhà, có phong cách quý tộc đá bóng và là một siêu sao, nổi bật trước hết bởi những bàn thắng và sự chuyên nghiệp. Còn Balotelli chỉ là nỗi thất vọng không biết bao giờ mới chấm dứt.

Dù đó là một thất bại tan nát, Anfield đã có một buổi tối giải trí không tồi, khi họ tiếp đón cầu thủ số 1 thế giới hiện giờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x