Yếu thế hơn so với đội chủ nhà AS Roma ở hầu hết các con số thống kê nhưng cuối cùng, Man City lại có được điều quan trọng nhất là chiến thắng. Trong một hiệp hai thi đấu thăng hoa, tiền vệ Samir Nasri đã in dấu giày ở cả 2 bàn thắng của The Citizens, qua đó giúp đội bóng chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League.
Man City hành quân đến sân Stadio Olimpico của AS Roma với núi khó khăn gồng gánh trên vai. Lần thứ 2 kể từ mùa 2011/12, đội bóng nước Anh mới không có được sự phục vụ của cả 4 ngôi sao thượng hạng là Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure và Vincent Kompany trong đội hình xuất phát.
Song song với đó, việc buộc phải giành chiến thắng trước AS Roma cộng thêm điều kiện đủ là Bayern quật ngã CSKA ở trận đấu diễn ra cùng giờ nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/8 khiến Man City chịu một áp lực không nhỏ.
VIDEO: AS Roma 0-2 Man City
Do vậy, không ngạc nhiên khi đội khách bị chủ nhà AS Roma lấn lướt trong 45 phút đầu tiên. Dựa trên lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh nhất, đoàn quân của HLV Rudi Garcia đã nhanh chóng kiểm soát toàn bộ thế trận. Theo thống kê của Squawka, Roma sở hữu bóng tới 62% trong khoảng 20 phút đầu tiên hiệp 1.
Tốc độ và thể lực của tiền đạo Gervinho là vũ khí chủ lực trong những đợt tấn công của AS Roma. Chân sút người Bờ Biển Ngà hoạt động năng nổ ở cả hai cánh. Không ít lần trong trận đấu này, Gervinho thực hiện những cú bứt phá loại bỏ hàng hậu vệ Man City để đón những đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, trước khi gây áp lực lên khung thành thủ môn Joe Hart bằng những pha phối hợp đa dạng, từ chồng biên, căng ngang cho đến tự mình dứt điểm.
Ngược lại, 45 phút đầu tiên thực sự là khoảng thời gian nhạt nhòa với hàng công Man City. Thiếu vắng chân sút chủ lực Sergio Aguero, sự sáng tạo trong lối chơi của đội khách ngay lập tức bị ảnh hưởng. Bài tấn công của HLV Pellegrini là quá đơn điệu khi ông chỉ đạo các học trò chơi tạt cánh nhằm tận dụng lợi thế chiều cao của trung phong Edin Dzeko trong vòng cấm. Thế nhưng phương án này đã phá sản hoàn toàn.
Dzeko bất lực trước khung thành AS Roma
Đúng trong thời điểm Man City bế tắc thì bất ngờ một ngôi sao của đội bóng lại tỏa sáng kịp thời. Phút 60, tiền vệ Samir Nasri trong vòng vây phòng ngự AS Roma vẫn quyết định tung cú sút nhằm vào góc cao bên phải khung thành thủ môn Morgan De Sanctis.
Tình huống xử trí đầy táo bạo của cầu thủ người Pháp đã được đền đáp xứng đáng. Bóng đi nhanh, hiểm trong hoàn cảnh thủ môn De Sanctis bị khuất tầm nhìn đã găm thẳng vào mảnh lưới Roma, qua đó giúp Man City vượt lên dẫn trước.
Mọi thứ đã đảo ngược 180 độ đối với thầy trò HLV Rudi Garcia. Đội chủ sân Olimpico điên cuồng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng đã không may lại còn không hay. Các chân sút của Roma tỏ ra cực kỳ vô duyên trước khung thành thủ môn Joe Hart. Từ cột dọc, hậu vệ đối phương đều từ chối cơ hội của Roma. Ngay cả những Francesco Totti hay Adam Ljajić dù thận trọng căn chỉnh đường bóng đến mấy vẫn sút trượt khung thành.
Nasri tung cú sút quyết đoán bằng chân phải mở tỷ số cho Man City
Tấn công nhiều mà không khai thông bế tắc. Roma tiếp tục lĩnh đòn hồi mã thương lần thứ 2. Nasri tiếp tục là tâm điểm khi anh có đường kiến tạo vừa tầm cho hậu vệ Pablo Zabaleta đột phá vào vòng cấm rồi tung cú đặt lòng hạ gục thủ môn De Sanctis ở phút 86.
Bàn thắng của Zabaleta cũng là dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của AS Roma. Khoảng thời gian ít ỏi của hiệp thi đấu thứ 2 không thể giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ.
Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Milorad Mazic vang lên cũng là lúc báo hiệu cuộc phiêu lưu tại Champions League mùa này đối với AS Roma đã đến hồi vãn cuộc. Trong khi đó bên phía Man City, dù chơi không thực sự hay nhưng họ vẫn giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Và đêm nay tại Olimpico, Samir Nasri đã kịp thời lên tiếng.
Đội hình ra sân
AS Roma: Morgan De Sanctis, Yanga-Mbiwa, Maicon (Alessandro Florenzi 79’), Jose Holebas, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Miralem Pjanić, Seydou Keita, Adam Ljajić (Juan Iturbe 67’), Francesco Totti (Mattia Destro 70’), Gervinho.
Man City: Joe Hart, Pablo Zabaleta, Martin Demichelis, Eliaquim Mangala, Gael Clichy, Fernandinho, Fernando, Jesus Navas (67’), Samir Nasri (Aleksandar Kolarov 89’), James Milner, Edin Dzeko (Steven Jovetic 78’)
Hậu vệ phải Zabaleta băng vào vòng cấm dũng mãnh đón đường chuyền của Samir Nasri. Anh tung cú đệm lòng bằng chân phải vào góc trái khung thành AS Roma, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Không còn cơ hội cho Roma lật ngược tình thế.
Cả Porto và Shakhtar đều đã có vé vòng 1/8 và kết quả trận đấu đêm nay cũng không ảnh hưởng tới thứ hạng của 2 đội. Vì thế, đây là một trận cầu thủ tục với cả hai đội. Song, điều đó không có nghĩa là cả 2 sẽ buông xuôi.
Schalke không tự định đoạt được vé đi tiếp, nhưng đội quân của HLV Roberto di Matteo sẽ phải làm tất cả trước khi trông đợi sự “ban ơn” của Chelsea. Ngoài ra, vé dự Europa League cũng không phải quá tệ cho Schalke!
Trong bối cảnh Chelsea dù có thất bại cũng không mất ngôi đầu bảng G, HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ tạo điều kiện để những cầu thủ ít được cọ xát có thêm kinh nghiệm thực chiến.
PSG đến Nou Camp với niềm kiêu hãnh mà những Barca, Real Madrid hay Chelsea phải ghen tỵ: họ là đội duy nhất bất bại từ đầu mùa trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Nhưng kỷ lục sinh ra là để lật đổ và Barca đã sẵn sàng cắt đứt chuỗi trận không thua của PSG.
Serie A chỉ còn là cái bóng mờ nhạt so với sự hào nhoáng của Premier League. Vì thế, trận đại chiến giữa Roma và Man City tại sân Olimpico đêm nay còn là dịp để Serie A vớt vát hình ảnh trước Premier League. Nhiệm vụ đó đặt cả lên vai Roma…
CSKA Moscow cần chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/8. Song, đó là nhiệm vụ không hề dễ với đội bóng Nga ngay cả khi Bayern Munich cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị…
Số phận đã giúp Man City ngược dòng ngoạn mục trước Bayern. Nhưng số phận cũng lại chơi khó nhà ĐKVĐ Premier League khi lấy đi của họ ngôi sao số một Sergio Aguero đúng thời điểm quan trọng nhất. Một Man City chỉ còn 50% sức mạnh khó lòng đứng vững tại Olimpico.
“Thi đấu tốt nhé, Lucas! Nhưng cậu cũng rê dắt vừa thôi!”, Neymar từng chúc Lucas Moura như thế ở trận lượt đi giữa Barca - PSG tại Parc des Princes. Lần này, tới lượt Lucas gửi bạn thân thông điệp: “Thành công nhé, Neymar! Nhưng đừng nghĩ tớ để cho cậu qua người”!
Điểm tin 1/6
- Ronaldo đã khóc khi Al Nassr thua Al Hilal ở chung kết King's Cup 2024
- HLV Terzic lớn tiếng thách thức Real trước giờ G
- Ngày công bố Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid đã được ấn định
- MU bất ngờ liên hệ với Xavi để thay Ten Hag
- Conte ký hợp đồng 3 năm với Napoli
- Man City cạnh tranh Barca theo đuổi Kimmich
- Mainoo được MU tăng lương gấp 4 lần
Trước trận chung kết Champions League có thể sẽ đem lại chức vô địch lần thứ 15 cho Real Madrid, tờ The Athletic đăng một bài báo cố gắng lý giải Real Madrid dưới góc độ… tâm linh, và một bài khác tự hỏi rằng liệu có thể “lý giải” được đội bóng áo trắng không?
Võ Hồn Đại Lục VNG là trò chơi nhập vai thẻ tướng vừa chính thức ra mắt của VNGGames, khiến nhiều game thủ như sống lại cảm giác chinh phục Dota Truyền Kỳ một thời.
Trong cuộc phỏng vấn với Bongdaplus.vn, tuyển thủ Nguyễn "Gosu" Quốc Cường khẳng định vòng Grand Finals của 2024 PMSL SEA Summer sẽ là cơ hội để Team Flash bung sức và thể hiện hết khả năng của từng tuyển thủ trong đội hình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn