Số phận 10 cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Champions League

THẮNG NGUYỄN
19:44 ngày 12-12-2014
Sau khi ghi tên mình vào lịch sử Champions League với tư cách là những cầu thủ ghi bàn ở độ tuổi trẻ nhất, Peter Ofori-Quaye, Mateo Kovacic hay Cesc Fabregas đã đi theo những ngã rẽ rất khác nhau...
Số phận 10 cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Champions League
1. Peter Ofori-Quaye
Tiền đạo người Ghana trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League khi anh lập công trong trận thua 1-5 của Olympiacos trước Rosenborg vào ngày 1/10 năm 1997. Khi đó, anh mới 17 tuổi, 195 ngày.

Ofori-Quaye ghi bàn tại Champions League khi mới 17 tuổi, 195 ngày
 
Sau 6 năm gắn bó cùng đội bóng Hy Lạp, ra sân 80 lần và ghi 24 bàn thắng, Ofori-Quaye đã trở lại quê nhà Ghana đầu quân cho Liberty Professionals. Ít lâu sau, anh quay về Hy Lạp thi đấu cho OFI Crete, trước khi lưu lạc sang Israel, Cyprus rồi lại trở về Ghana. Anh giờ là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Bechem United, một đội bóng ở giải Premier League của Ghana.
 
2. Mateo Kovacic
Được ra sân trong trận đấu giữa Dinamo Zagreb và Lyon tại Champions League mùa giải 2011/12, Kovacic đã chớp thời cơ rất nhanh để ghi một bàn thắng vào lưới đội bóng Pháp. Pha lập công này không thể giúp Dinamo Zagreb giành kết quả có lợi trước Lyon (họ thua tới 1-7), nhưng với nó, Kovacic đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu. Ngày hôm đó, anh mới 17 tuổi, 215 ngày.

Mateo Kovacic có pha lập công để đời vào lưới Lyon 
 
Kovacic sau đó đã cùng Dinamo Zagreb lên ngôi vô địch giải quốc nội Croatia, trước khi chuyển sang đầu quân cho Inter Milan hồi tháng Giêng năm 2013. Hiện tại, anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu.
 
3. Cesc Fabregas (đồng hạng)
Cesc Fabregas mới chỉ 17 tuổi, 218 ngày khi anh ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League trong trận đấu giữa Arsenal và Rosenborg hồi tháng 12/2004. Thời điểm ấy  anh đã khá nổi tiếng. Tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Arsenal ở mùa 2003/04, và cũng có bàn thắng đầu tiên tại Premier League vào tháng 9/2004.

Fabregas ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League khi mới chỉ 17 tuổi, 218 ngày 
 
Sau bàn thắng này, Fabregas đã tiến bộ rất nhanh và trở thành một cầu thủ quan trọng của Arsenal trong những năm kế tiếp. Anh rời khỏi đội bóng thành London vào năm 2011 để trở về Tây Ban Nha đầu quân cho Barcelona. Mới đây, anh đã quay lại Premier League, nhưng là để khoác áo Chelsea.
 
3. Bojan Krkic (đồng hạng)
Ngày 1/4 năm 2008, Bojan Krkic trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc thế hệ 9x ghi bàn tại đấu trường Champions League. Anh lập công vào lưới Schalke 04 khi mới 17 tuổi, 218 ngày. Khi đó, cầu thủ này được coi là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất của Barcelona.

Bojan từng là niềm hy vọng lớn của Barcelona 
 
Năm 2011, Bojan rời Barcelona tới Italia đầu quân cho AS Roma và sau đó là AC Milan, trước khi tới Ajax thi đấu. Hiện nay, anh đang khoác áo Stoke City ở Premier League. Dù không trở thành một siêu sao như kỳ vọng ban đầu, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là một cầu thủ chất lượng.
 
5. Martin Klein
Ở trận đấu với Panathinaikos tại vòng bảng thứ hai của Champions League mùa giải 2001/02, hậu vệ Martin Klein của Sparta Prague đã lập công ở những phút cuối, khi mới chỉ 17 tuổi, 241 ngày. Cầu thủ người Czech rời khỏi đội bóng năm 2003 để đầu quân cho FK Teplice, trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary thi đấu. Hiện tại, anh đang khoác áo Kaisar, một đội bóng ỏ Kazakhstan.

6. Breel Embolo
Tiền đạo trẻ người Cameroon đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi ghi bàn trong trận thắng 4-0 của Basel trước Ludogorets vào ngày 4/11 năm 2014 khi mới 17 tuổi, 263 ngày. Embolo hiện đang có phong độ rất ấn tượng tại giải quốc nội và đã ghi 4 bàn trong 15 trận ra sân cho Basel.

Embolo trở thành tâm điểm chú ý của báo giới khi ghi bàn thắng vào lưới Ludogorets khi mới 17 tuổi 263 ngày
 
7. Aaron Ramsey
Chỉ 4 tháng sau khi gia nhập Arsenal, Aaron Ramsey đã có pha lập công đầu tiên cho “Pháo thủ” tại trận đấu Champions League với Fenerbahce ở mùa giải 2008/09. Hôm đó, tiền vệ người xứ Wales mới chỉ 17 tuổi, 301 ngày.

Ramsey có pha lập công đầu tiên cho Arsenal tại Champions League vào lưới Fenerbahce
 
Từ đó tới nay, tiền vệ người xứ Wales đã chơi 205 trận trong màu áo Arsenal trên mọi mặt trận, ghi được 33 bàn. Mùa giải trước, anh thi đấu khá xuất sắc và ghi được 16 bàn.
 
8. Karim Benzema
Ngay ở trận đấu thứ hai khoác áo Lyon, Benzema đã ghi tên vào lịch sử với tư cách là một trong những cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở Champions League. Anh ghi bàn vào lưới Rosenborg ở mùa giải 2005/06 khi mới 17 tuổi, 353 ngày.

Benzema là một trong những cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở Champions League
 
Tiền đạo người Pháp tiếp tục thi đấu cho Lyon tới năm 2009, trước khi chuyển sang Real Madrid. Hiện tại, anh đang đạt phong độ khá cao trong màu áo “Los Blancos” với 13 bàn thắng trong 21 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải này.
 
9. Alex Oxlade-Chamberlain
7 tuần sau khi đầu quân cho Arsenal từ Southampton, Alex Oxlade-Chamberlain đã trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn ở Champions League. Oxlade-Chamberlain mở tỷ số cho Arsenal trong trận đấu với Olympiakos diễn ra vào ngày 29/9 năm 2011, thời điểm anh mới 18 tuổi, 44 ngày.

Chamberlain tiến bộ vượt bậc trong màu áo Arsenal 
 
Oxlade-Chamberlain đã tiến bộ vượt bậc trong những năm qua và hiện là một trong những tiền vệ tấn công triển vọng nhất tại Premier League. Tuy vậy, anh cũng mất tới 3 năm để có bàn thắng thứ hai tại Champions League. Đó chính là pha lập công vào lưới Anderlecht hôm 4/11 vừa qua.
 
10. Mariyan Ognyanov
Ngày 27/9 năm 2006, Mariyan Ognyanov trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho một đội bóng Bulgaria tại vòng bảng Champions League, khi mới 18 tuổi, 60 ngày. Pha lập công vào lưới Chelsea của anh cho Levski Sofia cũng là bàn thắng duy nhất của CLB Bulgaria tại vòng bảng năm đó.

Mariyan Ognyanov trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho một đội bóng Bulgaria tại vòng bảng Champions League
 
Hiện tại, anh đang đầu quân cho Botev Plovdiv, đội bóng có lịch sử lâu đời nhất ở Bulgaria. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chỉ có 21 cầu thủ Anh thi đấu tại vòng bảng Champions League mùa 2014/15 Chỉ có 21 cầu thủ Anh thi đấu tại vòng bảng Champions League mùa 2014/15

    Theo thống kê từ Telegraph, số lượng cầu thủ Anh xuất hiện trong các trận đấu thuộc vòng bảng Champions League mùa 2014/15 chỉ là 21. Con số này bằng một nửa so với Đức và kém 3 lần so với Tây Ban Nha.

  • Ronaldo: Nôn nóng mất khôn Ronaldo: Nôn nóng mất khôn

    Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu không thực sự xuất sắc trước Ludogorets, mà nguyên nhân chính là do anh quá nóng lòng muốn đuổi kịp thành tích ghi bàn của kình địch Lionel Messi.

  • Vua chuyền bóng tại Champions League: Mất dạng các ngôi sao của Barca Vua chuyền bóng tại Champions League: Mất dạng các ngôi sao của Barca

    Cách đây vài năm, Barca là đội bóng sở hữu những chân chuyền xuất sắc nhất làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có vẻ như điều này đã đi vào dĩ vãng.

  • Cầu thủ Anh ngày càng ít cơ hội đá ở Champions League Cầu thủ Anh ngày càng ít cơ hội đá ở Champions League

    3 CLB Anh đã vượt qua vòng bảng Champions League 2014/15, nhưng số cầu thủ Anh tham gia giải đấu này lại giảm dần trong các năm qua. Năm nay chỉ có 21 cầu thủ Anh tham gia vòng bảng, xếp thứ 9 trong danh sách các nước có đại diện ở Champions League theo quốc tịch cầu thủ.

  • Các đội bóng Anh tại Champions League: “Đại gia” đóng vai kẻ thách thức Các đội bóng Anh tại Champions League: “Đại gia” đóng vai kẻ thách thức

    Premier League từng có thời thống trị Champions League, với việc có 3/4 đội bóng góp mặt ở bán kết, hay một trận chung kết toàn Anh. Nhưng những ngày ấy đã xa rồi...

  • “Champions League giờ mới bắt đầu” “Champions League giờ mới bắt đầu”

    Đấy là câu nói của HLV Jose Mourinho sau khi vòng bảng Champions League chính thức khép lại. Và ông cũng khẳng định, đối thủ mà Chelsea thích nhất ở vòng knock-out chính là… PSG.

  • Hàng thủ Man xanh lên tiếng! Hàng thủ Man xanh lên tiếng!

    Hàng thủ luôn là vấn đề của Man City mỗi khi bước ra đấu trường Champions League. Tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng nhất, đúng ở trận đấu mang tính quyết định, thì hàng thủ vốn bị chỉ trích rất nhiều của Man xanh lại lên tiếng và trở thành bức tường không thể bị xuyên phá.

  • Pellegrini vượt  qua thử thách Pellegrini vượt qua thử thách

    Đúng vào lúc chịu sức ép rất lớn lại gặp hàng loạt khó khăn nhân sự, Manuel Pellegrini vẫn thành công trong việc giúp Man City vượt qua cánh cửa hẹp để có mặt ở vòng 1/8.

  • Vòng bảng Champions League 2014/15: Không có chuyện cổ tích Vòng bảng Champions League 2014/15: Không có chuyện cổ tích

    Vòng bảng Champions League 2014/15 đã kết thúc mà gần như không có bất ngờ nào. Hầu hết các CLB “hạt giống” đều dễ dàng giành vé đi tiếp, thậm chí đoạt ngôi đầu bảng. Và tất nhiên những câu chuyện cổ tích càng không có đất sống tại giải đấu năm nay…

  • Man City: Tái sinh ở thành phố vĩnh hằng Man City: Tái sinh ở thành phố vĩnh hằng

    Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Man City đã chứng minh được bản lĩnh tuyệt vời. Chiến thắng 2-0 trước Roma giúp họ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8. Các CĐV Man City sẽ nhớ mãi thắng lợi này. Bởi nhờ nó, họ được giải thoát khỏi một mùa giải thảm họa, được tái sinh ở thành phố vĩnh hằng.

  • Chelsea: Thành quả từ xoay tua Chelsea: Thành quả từ xoay tua

    Chelsea đã kết thúc vòng bảng Champions League 2014/15 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Sporting Lisbon. Không chỉ thành công về mặt kết quả, HLV Jose Mourinho còn thu được những tín hiệu tích cực ở chính sách quay vòng lực lượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x