Cầu được ước thấy. HLV Jose Mourinho chạm trán đúng đối thủ mà ông “chấm” trước lễ bốc thăm là PSG. Trong khi đó, Arsenal được xem là “trúng số” bởi chỉ phải gặp Monaco. Còn Man City không thể buồn hơn khi phải đụng độ Barcelona.
Mourinho nói trước lễ bốc thăm: “Nếu quý vị hỏi Chelsea thích gặp đội nào ở vòng 2 thì tôi xin nói luôn là PSG. Nước Pháp kế bên nước Anh, cách nhau có cái eo biển. Chúng tôi sẽ không phải tốn nhiều tiền di chuyển. Thật là thuận lợi”.
Còn về chuyên môn thì sao? Mourinho nói: “PSG là đội bóng mạnh, mà Chelsea thì thích gặp đội mạnh. Chúng tôi thích bơi cùng cá mập. Các cầu thủ sẽ có động lực thi đấu hơn. Vì thế nếu được chọn, tôi chọn ngay PSG”.
Như vậy thì quá mỹ mãn cho Mourinho còn gì?! Năm ngoái một Chelsea đang định hình còn loại được PSG. Bây giờ có lẽ Mourinho nghĩ The Blues dư sức loại được PSG lần nữa khi đã mạnh hơn gấp bội. Ngôi sao số một của PSG là Zlatan Ibrahimovic, học trò cũ của Mourinho ở Inter Milan. Ông hiểu Zlatan như lòng bàn tay. Mà chỉ cần vô hiệu hóa Ibra là vô hiệu hóa 50% sức mạnh của PSG. Đấy cũng có thể là lý do những đội bóng của Ibra chưa bao giờ vô địch Champions League.
Nhưng Mourinho vui một, Arsene Wenger phải vui đến mười. Sau khi có kết quả bốc thăm, fan Arsenal khui luôn champagne ăn mừng vì “trúng số”. Piers Morgan, nhà báo nổi tiếng, cũng là fan gộc có tiếng của Arsenal viết trên Twitter: “Hết xảy! Vậy mà cũng vớ được một đội kém mình. Quá hoàn hảo”. Các fan Arsenal hài hước còn vẽ ra kịch bản để tôn vinh tài dự đoán của Wenger. Đó là Arsenal giả vờ thua Dortmund, giả vờ dẫn trước 3 bàn rồi để Anderlecht gỡ lại 3 bàn hòng về nhì bảng. Rốt cục Dortmund vớ phải Juventus, còn Arsenal chỉ phải gặp Monaco. Gia Cát Lượng tái thế là Wenger chứ còn ai nữa.
Fan Arsenal mê tín hơn một chút thì nói: “Dạo này chả thấy Wenger ở sân tập mấy, hóa ra cả tuần ông... đi nhà thờ”. Rồi họ tin là fan Dortmund bây giờ đâm ra hối hận vì đã “trót” đánh bại Arsenal. Bữa đó mà thua, giờ đang rung đùi chờ Monaco đến nạp mạng rồi chứ đâu có lo ngay ngáy vì phải gặp Lão phu nhân.
Mà Arsenal quả là hên thật. Tránh Atletico, tránh Real, tránh Bayern, tránh Barcelona, tránh Porto ngoạn mục để có ngay lá thăm dễ thở nhất. Cũng như Mourinho phân tích, nước Pháp kế bên nước Anh. Việc di chuyển sẽ không mất nhiều thời gian. Hai trận đấu hứa hẹn khán giả ngồi kín sân, các cầu thủ Arsenal cũng không mất quá nhiều thời gian hồi phục sau một trận sân khách.
Bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2014/15
Wenger cũng sẽ gặp lại đội bóng cũ là Monaco. Người ta quen thấy Wenger trên ghế HLV Arsenal đến mức nhiều người quên là ông từng dẫn dắt Monaco giai đoạn 1987-1994. Ở đó ông vô địch quốc gia Pháp năm 1988 và giành Cúp QG Pháp năm 1991. Hồi đó ông còn đang... nghiện thuốc lá. Arsenal cũng đâu có ngán những đội bóng Pháp. 22 lần chạm trán các đại diện xứ lục lăng, Pháo thủ thắng 13 hòa 7 và chỉ thua 2.
Nhưng các fan Arsenal chớ vội mừng. Vì họ là... Arsenal. Họ là đội bóng đè bẹp Newcastle 4-1 nhưng để thua Stoke 2-3 chỉ trong vòng 1 tuần. Họ là đội dẫn Anderlecht 3-0 rồi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3. Họ là đội bóng bất thường nhất nước Anh. Còn Monaco thì càng bất thường. Trong 16 đội vào vòng knock-out Champions League mùa này, họ ghi bàn ít nhất (4) và tạo cơ hội tệ nhất (32). Một đội yếu xìu như vậy mà vào đến đây thì ắt phải có chỗ hơn người. Fan Arsenal chớ có vội mừng!
Lượt đi vòng 1/8 Champions League
02h45 ngày 17/2: PSG vs Chelsea;Shakhtar
Donetsk vs Bayern Munich
02h45 ngày 18/2: Schalke vs Real
Madrid; Basel vs Porto
02h45 ngày 24/2:Man City vs
Barcelona;Juventus vs
Dortmund
02h45 ngày 25/2: Leverkusen
vs Atletico Madrid;Arsenal vs
Monaco
Lượt về vòng 1/8 Champions League
02h45 ngày 10/3: Real Madrid vs
Schalke;Porto vs Basel
02h45 ngày 11/3: Chelsea
vs PSG;Bayern Munich
vs Shakhtar Donetsk
02h45 ngày 17/3: Atletico Madrid vs
Leverkusen;Monaco vs
Arsenal
02h45 ngày 18/3: Barcelona vs Man City; Dortmund vs Arsenal.
Đúng như nguyện vọng của James Milner, lá thăm rốt cuộc đã mang Barcelona đến Etihad để Man City thanh toán món nợ năm ngoái. Nhưng nợ có đòi được, hay nợ lại chồng thêm nợ?
Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League mùa 2014/15 đã khép lại với rất nhiều cặp đấu duyên nợ sẽ diễn ra ở vòng đấu này. Tiêu biểu có thể kể đến cuộc đối đầu tái hiện lại trận chung kết C1 năm nào giữa Juventus và Dortmund, Man City tái ngộ Barca, PSG gặp lại Chelsea hay thầy Wenger của Arsenal sẽ trở lại mái nhà xưa Monaco.
Trong buổi phỏng vấn sau lễ bốc thăm, nếu như người Man City tỏ ra dè chừng, người Arsenal phấn khích thì người Schalke tràn đầy quyết tâm “phục hận” nhà ĐKVĐ Real Madrid…
18h chiều nay tại Nyon (Thụy Sỹ) sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League. Lúc này, các đội bóng Anh đang nín thở chờ đợi những ông lớn mình có thể gặp.
Vào 18h00 (giờ Việt Nam) hôm nay, lễ bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League 2014/15 sẽ diễn ra tại Nyon, Thụy Sỹ. Với việc các ông lớn chia đều ở cả 2 nhóm, nên gần như chắc chắn loạt knock-out đầu tiên sẽ có đại chiến.
18h00 tối nay, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League 2014/15. Trước sự kiện thu hút được rất nhiều sự chú ý này, chúng ta hãy cùng điểm qua một số phát biểu đáng chú ý của những người trong cuộc.
Giá như đội tuyển Brazil triệu tập Luiz Adriano thay vì Fred hoặc Hulk tại World Cup 2014! Mãi đến khi tỏa sáng ở vòng bảng Champions League mùa này, ngôi sao của Shakhtar Donetsk mới được xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo Brazil. Quá muộn!
Vòng đấu bảng Champions League 2014/15 đã kết thúc với nhiều điều đọng lại. Ngoài sự thắng thế tuyệt đối của các đại diện Bundesliga, giải đấu số 1 châu Âu vẫn chứa đựng những kịch bản bất ngờ quen thuộc, những kỷ lục bàn thắng mới, những ngôi sao trẻ được giới thiệu nhưng đồng thời lại có sự trở lại của những phương án chiến thuật cũ.
Nếu lấy tầm ảnh hưởng ở Champions League ra làm thước đo chất lượng và sức mạnh của một nền bóng đá, thì người Anh không nên thắc mắc thêm về việc tại sao giải đấu của họ “hấp dẫn nhất”, mà đội tuyển của họ thì thi đấu vật vờ suốt thời gian qua. Bởi số lượng cầu thủ Anh ở Champions League đang sụt giảm…
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn