Chiến thắng 2-0 trước Schalke đã giúp ĐKVĐ Real Madrid san bằng kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp của Bayern Munich ở đấu trường Champions League. Bên cạnh đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã đuổi kịp thành tích ghi bàn của Lionel Messi (Barcelona) tại cúp châu Âu.
Như vậy, HLV Carlo Ancelotti đã trở thành chiến lược gia thứ 2 trong lịch sử Champions League thiết lập nên chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Người đầu tiên có được kỷ lục trên là HLV Pep Guardiola sau chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước đội chủ nhà CSKA Moscow (Nga) vào tháng 11/2013.
Mạch 10 trận toàn thắng trên của Real bắt đầu từ thời điểm họ đánh bại "Hùm xám" ở bán kết lượt đi Champions League 2013/14 và kéo dài cho tới trận thắng Schalke 2-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2014/15 rạng sáng nay. Như vậy, Real đang có cơ hội chính thức xô đổ kỷ lục của Bayern nếu tiếp tục đánh bại Schalke ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 11/3 tới.
5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cúp châu Âu
Còn riêng với Ronaldo, anh đã có pha lập công thứ 6 ở Champions League mùa này, qua đó cán mốc 76 bàn trong khuôn khổ các cúp châu Âu, san bằng thành tích đang được nắm giữ bởi Lionel Messi (Barcelona) và cựu danh thủ Raul Gonzalez (Real).
Siêu sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Real Madrid nhẹ nhàng đánh bại đội chủ nhà Schalke 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Một năm trước, cũng chính vòng đấu này trên sân Veltins Arena, Real Madrid đã đánh bại Schalke 04 tới 6-1. Qua đó mở đường tới chiếc cúp Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB. Vậy ở trận đấu này, thầy trò HLV Carlo Ancelotti có một lần nữa gieo lên nỗi ác mộng cho đội bóng nước Đức?
HLV Paulo Sousa (Basel) từng phải nhận tới 6 thất bại trong 12 lần chạm trán FC Porto trong sự nghiệp của mình. Liệu rằng, ông có thể đòi món nợ trong cuộc đối đầu đêm nay?
Không phải hoà, gọi là Chelsea “cầm hoà” Paris Saint-Germain thì đúng hơn. Sau 90 phút, chính đội chủ nhà mới có quyền nuối tiếc. Còn với Chelsea, họ không thể đòi hỏi nhiều hơn 1 trận hòa bất chấp lợi thế dẫn bàn.
Shakhtar Donetsk đã cầm hòa được đối thủ mạnh Bayern Munich không bàn thắng trên sân nhà trong một trận cầu nảy lửa, mà đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ dành cho Xabi Alonso.
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ đến làm khách của PSG trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Dù PSG có lợi thế sân nhà Parc des Princes, nơi từng quật đổ Chelsea 3-1 ở mùa trước, nhưng Mourinho và các học trò có vẻ không quá bận tâm về điều ấy…
Không phải Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Zlatan Ibrahimovic, người đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Champions League là cái tên ít ai ngờ đến nhất: Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk. Đêm nay, chân sút người Brazil là tất cả hy vọng mà một nửa châu Âu đặt vào.
Ngay trước thềm trận đấu với PSG ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea nhận được tin không vui khi tiền vệ Cesc Fabregas bị cúm và có thể vắng mặt.
Sau 2 tháng nghỉ ngơi, Chelsea sắp trở lại Champions League. Paris Saint-Germain đã đợi sẵn trên đất Pháp, mà muốn giải quyết bài toán khó này, Jose Mourinho sẽ phải trả lời những câu hỏi bằng cách dụng binh của mình.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn