Juventus: Ươm giấc mơ từ Morata!

MINH NHI
13:20 ngày 26-02-2015
Tại Juventus Arena rạng sáng qua, Alvaro Morata đã chơi tuyệt vời. Sự xuất sắc của anh giúp Juventus vượt qua nỗi sợ hãi vòng knock-out Champions League. Dù chiến thắng 2-1 ấy chưa đảm bảo tấm vé đi tiếp cho Juve, nhưng đó chắc chắn vẫn là cú hích cực lớn trước trận lượt về.
Juventus: Ươm giấc mơ từ Morata!
TUỔI TRẺ KHÔNG SỢ HÃI
Juventus từng là thế lực ở Champions League. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 1 thập kỷ trước. Còn kể từ khi họ trở lại Serie A mùa 2007/08, Champions League luôn là nỗi hổ thẹn của Juve. Mùa trước, họ run rẩy tại Istanbul để rồi mất vé vào vòng 1/8 về tay Galatasaray đúng trận cuối cùng vòng bảng. Mùa 2012/13, họ bị Bayern Munich loại ở vòng tứ kết với thất bại không lời bào chữa. Xa hơn nữa, mùa 2009/10, một lần nữa Juve cũng phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Tại Serie A, Juve mạnh mẽ, nguy hiểm bao nhiêu thì ở Champions League, họ luôn bị đánh giá là ngây thơ, non nớt bấy nhiêu. Từ đó, nói đến Juve, là người ta nói đến một đội bóng với nỗi sợ hãi tột cùng ở đấu trường số 1 lục địa già.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ dường như đang trên đường thay đổi. Rạng sáng qua, trước Dortmund, không còn hình ảnh một Juve sợ sệt, yếm thế nữa. Trong đó, Alvaro Morata chính là đầu tàu kéo Lão bà đi tới chiến thắng. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Juve. Trước đó, anh là người dứt điểm hiểm hóc để Carlos Tevez mở tỷ số. Đầu mùa giải năm nay, Morata chưa phải chắc suất đá chính ở Juventus Arena. Nhưng càng thời gian gần đây, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha này càng chứng tỏ được giá trị. Và khi được HLV Allegri tin tưởng cho đá chính, Morata đã đáp lại niềm tin đó không thể tuyệt vời hơn. 


Morata xuất sắc, nhưng dĩ nhiên không thể không nói đến Paul Pogba, người kiến tạo bàn thắng cho Morata. Còn phải nhắc đến cả Roberto Pereyra, người vào sân thay Andrea Pirlo ngay cuối hiệp 1 và nếu may mắn hơn chút thôi, Pereyra đã ghi bàn thứ 3 cho Juve ở phút 86. Điểm chung giữa Morata, Pogba, Pereyra là họ cùng rất trẻ. Pereyra “già nhất” cũng mới 24 tuổi. Còn Morata mới 22 và Pogba thậm chí chỉ 21. Tuổi trẻ bùng nổ, đầy khát vọng, luôn háo hức trước những thách thức mới. Và đặc biệt, tuổi trẻ thì không bị ám ảnh bởi những thất bại, không biết đến nỗi sợ hãi. Chính tuổi trẻ của những Morata, Pogba hay Pereyra đã thổi sức sống mới vào Juventus ở Champions League năm nay. 

CẨN TRỌNG LƯỢT VỀ
Bianconeri đã thay đổi, đã tiến bộ. Nhưng nói vậy không có nghĩa tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết đã chắc trong tay họ. Việc để Dortmund ghi 1 bàn trên sân nhà là bất lợi không hề nhỏ cho Juventus trước thềm trận lượt về. Đừng quên là trong lần gần nhất tới nước Đức ở vòng knock-out Champions League, Bianconeri đã nhận thất bại toàn diện (0-2 trước Bayern Munich). 

Mọi thứ càng đáng ngại hơn với Juve khi nhạc trưởng Andrea Pirlo chấn thương chưa rõ ngày trở lại. Những sai lầm ở hàng thủ Juve thời gian gần đây cũng xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc hơn. Đến ngay cả một trung vệ dày dặn như Giorgio Chiellini còn trượt chân khó hiểu dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Dortmund. Sức ép tại Signal Iduna Park sắp tới là cực lớn và Juventus không được mắc những sai lầm tương tự, nếu không muốn công sức của họ bị đổ bể. 

Nút thắt được cởi, nỗi sợ hãi đã được dẹp bỏ, Juventus đang có đội hình đủ sức tiến sâu ở Champions League năm nay. Họ cần 90 phút vững vàng nữa trên đất Đức để khẳng định sự trở lại!

Cứ thắng 2-1 là Juve đi tiếp
Trong lịch sử dự cúp châu Âu, Juventus đã có 8 lần giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi vòng knock-out. Đáng chú ý, họ giành quyền đi tiếp ở cả 8 lần đó. Lần thứ 9 này, trước một Dortmund đang trầy trật ở mặt trận quốc nội, Juve sẽ tiếp tục nối dài cái duyên của mình? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x