Monaco: Đội bóng của những triệu phú

Chiêu Văn
14:47 ngày 26-02-2015
Câu slogan trên chiếc áo khoác đồng phục của đội bóng nói lên tất cả: AS Monaco – không giống bất kỳ đâu.
Monaco: Đội bóng của những triệu phú
Đó là một CLB độc nhất vô nhị của một quốc gia độc nhất vô nhị. Trong dân số 37.831 người của Monaco, cứ 3 người thì 1 người là triệu phú và số tỉ phú/đầu người ở đây là cao nhất thế giới. Một căn hộ tầng cao nhất ở tòa nhà cao nhất của Công quốc, Tour Odeon, có giá 400 triệu bảng và một chai sâm-panh có thể giá tới 330.000 bảng.

Đó là thiên đường của những người siêu giàu không muốn đóng thuế, nơi có 2.500 giờ nắng ấm mỗi năm và tuổi thọ bình quân là gần 90, cao nhất trái đất. Những hình ảnh ước lệ quen thuộc: các sòng bạc, trứng cá muối, xe hơi siêu sang, các bãi đáp trực thăng cá nhân trong những căn biệt điện có hồ bơi riêng.

Tuy nhiên trong tuần này, giới nhà giàu ở Monaco sẽ chuyển sang một chủ đề bình dân: bóng đá, khi Monaco đối mặt Arsenal ở vòng 16 đội Champions League. Đó cũng là cuộc tái ngộ HLV Arsene Wenger, người đã dẫn dắt Monaco từ 1987 tới 1994 và vẫn là một người hùng ở đó. Trang bìa tờ tạp chí đầy ảnh hưởng Monaco Hebdo giật dòng tít “Le Match” (Trận đấu đó) và đặt câu hỏi “peuvent-ils le faire?” (họ có thể làm được không).

Monaco đang tìm kiếm câu trả lời ở sân tập La Turbie của họ, trên đỉnh núi Cote d’Azur, một lần nữa, là độc nhất vô nhị. Đường lên đỉnh núi ngoằn ngoèo với phong cảnh thật ngoạn mục và 3 sân tập được xây ở lưng chừng dốc. Trên sân, Dimitar Berbatov, Ricardo Carvalho và Joao Moutinho là những gương mặt dễ nhận ra nhất. Thời điểm này năm ngoái, James Rodriguez và Radamel Falcao cũng ở đây.

Monaco đang là một tập thể thi đấu rất kỷ luật

Nhưng họ đã ra đi trong mùa hè năm ngoái khi ông chủ Dmitry Rybolovlev giảm bớt các khoản đầu tư cho đội bóng. Tỉ phú người Nga, mua lại phần lớn cổ phần CLB năm 2011, đã đưa đội bóng tới với đỉnh cao từ hạng Nhì Pháp. Monaco giờ đang tranh tài với những đối thủ lớn nhất châu Âu khi về nhì ở Ligue 1 sau Paris St-Germain mùa trước.

Cánh tay phải của Rybolovlev là Vadim Vasilyev, Phó chủ tịch Monaco. “Chúng tôi không thể có được những gì như hôm nay nếu không có khoản đầu tư lớn đó”, Vasilyev nói. “Chúng tôi phải giảm bớt đầu tư nhiều hơn chúng tôi dự tính chủ yếu vì luật công bằng tài chính (FFP). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tham vọng. Chúng tôi muốn là một thế lực ở châu Âu và là một đại diện xứng đáng của Công quốc Monaco”.

AS Monaco luôn gặp khó khăn trong việc lấp đầy sân nhà của họ Stade Louis II. Sân có sức chứa 18.000 chỗ, gần một nửa dân số cả nước. Số khán giả đến sân trung bình mùa này là dưới 8.000. Tình hình cũng thế khi Glenn Hoddle được Wenger đưa về năm 1987, lúc mà Monaco còn sở hữu rất nhiều tên tuổi lớn, như Thierry Henry, Emmanuel Petit và Lilian Thuram. Họ cũng tự hào như thế khi HLV Didier Deschamps đưa “Les Rouge et Blanc” tới trận chung kết Champions League 2004.

Với Vasilyev, Monaco có những điều mà các CLB khác không có. “Chúng tôi có những bất lợi, sức chứa của sân bóng là một trong số đó, nhưng chúng tôi là một tên tuổi, một thương hiệu tuyệt vời được cả thế giới biết đến”, ông nói. “Mọi người biết Monaco nhờ vào giải đua xe Công thức I hay công nước Grace. Giờ thì AS Monaco là đại sứ thể thao của Công quốc. Lấp đầy sân bóng là một thử thách bất khả thi. Chúng tôi sẽ cần cả trẻ sơ sinh, người già cả, tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi sẽ được biết đến qua internet, mạng xã hội, chúng tôi cũng có nhiều CĐV ở Pháp, vào loại tốp 5”.

Monaco khiến Arsenal ôm hận ngay trên sân nhà

Nhiều thứ đã thay đổi so với thời Wenger. Khi đó sân tập chỉ có 3 nhà tắm. Giờ thì Monaco sở hữu một cơ ngơi khang trang hiện đại, thậm chí là xa xỉ, với bãi xe có những chiếc xe hơi trị giá hàng chục triệu bảng. Với các cầu thủ triệu phú, chơi bóng cho Monaco, họ có tất cả, tiền bạc, những chiếc xe đắt tiền, thời tiết lý tưởng, các bãi biển tuyệt đẹp và những bữa tiệc hoang đàng thâu đêm suốt sáng.

Nhưng không phải ai cũng thích lối sống đó. Carvalho đã luôn rất chuẩn mực và chỉn chu kể từ khi anh dọn tới đây cùng vợ và 2 con vào tháng 5/2013. “Chúng tôi phải tự tạo áp lực cho mình”, trung vệ người BĐN nói. “Chúng tôi không có những đám đông khán giả khổng lồ. Đôi khi chơi trước 8.000 người, bạn vẫn phải có động lực như trước 80.000”.

Các lính lê dương như Carvalho sống luôn ở Monaco. Những cầu thủ Pháp, không được miễn thuế, sống ở bên kia biên giới, nơi mà ngay cả với họ, giá cả cũng dễ chịu hơn. Một căn hộ một phòng ngủ ở Công quốc có thể có giá thuê tới 40.000 bảng mỗi tháng! Tiền bạc chắc chắn có tiếng nói quan trọng khi Carvalho, 36 tuổi, tới Monaco mùa hè 2013, một phần trong chiến dịch tăng cường đội hình 110 triệu bảng của CLB.

Với giá 45 triệu bảng từ Atletico Madrid, Falcao là chữ ký lớn nhất. Anh hiện đang chơi ở Man United theo dạng cho mượn, còn Rodriguez tới Real Madrid với giá 59 triệu bảng mùa hè năm ngoái. Carvalho nói: “Họ đầu tư rất mạnh vào mùa hè và tôi tới, nhưng không thể giữ lại những người đã muốn ra đi. Với James, anh ấy không thể từ chối Real Madrid. Falcao cũng thế. Anh ấy muốn chơi ở Premier League. Anh ấy đã 29 tuổi và muốn thử sức mình. CLB đã hỗ trợ để họ ra đi. Mùa này chúng tôi đang tiến bộ hơn nữa, giành nhiều chiến thắng hơn (họ đang xếp thứ 4, kém 11 điểm so với đội đầu bảng Lyon). Sau khi James và Falcao ra đi, mọi việc không dễ dàng, đó là những cầu thủ quan trọng với chúng tôi”.

Nhưng Vasilyev tin rằng tương lai của đội bóng là ở những người trẻ. “Monaco nổi tiếng với học viện trẻ”, ông nói. “Lilian Thuram và David Trezeguet đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ ở đây. Đó là một phần DNA của CLB. Chúng tôi luôn ưu tiên cho những tài năng trẻ từ Pháp”. Sylvain Legwinski, cựu tiền vệ của Monaco và Fulham, hiện đã trở lại Stade Louis II với tư cách một HLV đội trẻ. Anh mới 19 tuổi khi được Wenger trao cho trận ra mắt Monaco. “Khi đó ông ấy là một HLV trẻ”, Legwinski nói. “Nhưng ngay từ bấy giờ tôi đã thấy được cá tính và nguồn cảm hứng mà ông ấy mang lại”.

Trong phòng truyền thống ở Stade Louis II còn những bức ảnh Wenger nâng cao các chiếc cúp bên cạnh những cựu cầu thủ Glenn Hoddle và Mark Hateley. “Các CĐV vẫn nói về ông ấy”, Vasilyev nói. “Arsene rất được tôn trọng ở đây. Trận gặp Arsenal, vì thế, là rất đặc biệt với chúng tôi, các CĐV, và tất cả những ai yêu mến Monaco”. Trận đấu sẽ càng đặc biệt hơn sau khi Monaco đã giành chiến thắng 3-1 ngay tại Emirates tối thứ Tư, mở ra cánh cửa vào tứ kết. Từ đó trở đi, mọi đội bóng đều có quyền mơ mộng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x