HLV Carlo Ancelotti đã bước vào phòng họp báo với tâm trạng thật sự nặng nề sau một trận đấu “thót tim”. Trong khi đó, người đồng hương Roberto Di Matteo không buồn che giấu vẻ nuối tiếc.
“Tôi muốn nói lời xin lỗi bởi, như mọi người đã thấy, đội bóng chơi quá tệ”, chiến lược gia của Real thừa nhận. “Chúng tôi xứng đáng phải nhận những tiếng la ó từ các CĐV, nhưng đồng thời đó sẽ là động lực thúc đẩy chúng tôi phải cố gắng hơn. Tôi vẫn tin vào các học trò, bởi tôi hiểu năng lực của họ”.
VIDEO: Real Madrid 3-4 Schalke 04
“Chẳng ai muốn những trận đấu kiểu như thế này. Chúng tôi đã cố gắng sửa chữa những vấn đề phòng ngự trong giờ nghỉ, bởi rõ ràng tuyến này không được tổ chức tốt. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng giúp đội bóng chơi tốt hơn. Chúng tôi đã phải chịu áp lực cho tới những phút cuối cùng. Bất kì điều gì cũng có thể đã xảy ra”.
“Chỉ có chúng tôi mới cải thiện được tình hình của bản thân. Real đã mất đi sự tự tin cũng như cá tính trong lối chơi, vì vậy chúng tôi không thể đá như mình mong muốn. Nhưng dẫu sao, chúng tôi là những người chuyên nghiệp, và không bao giờ để bản thân trở thành ngờ nghệch. Có thể chơi tệ, sai lầm, nhưng không ngờ nghệch”.
Schalke suýt nữa làm nên "địa chấn" tại Bernabeu
“Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Chẳng ai tưởng tượng được tình huống này với Real nếu như trở lại tháng 12 năm ngoái. Những tiếng la ó của CĐV đã thực tỉnh chúng tôi. Thêm vào đó, sự trở lại của Luka Modric cũng sẽ giúp tuyến giữa cầm bóng tốt hơn. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, giống như vậy là Sergio Ramos”.
Bên kia chiến tuyến, Di Matteo tiếc rẻ: “Tối nay, chúng tôi đã làm tất cả. Trong tay tôi là một đội ngũ trẻ trung, nhưng đã thể hiện mình rất tốt. Ghi tới 4 bàn, giành chiến thắng ngay tại Madrid, ấy vậy mà vẫn không thể giành quyền đi tiếp, hiển nhiên chúng tôi cực kì thất vọng”.
“Trong cả 2 lượt trận, chúng tôi đều có những cú sút trúng khung gỗ. Thần may mắn đã không mỉm cười với Schalke, dù Cristiano Ronaldo cũng đã tạo ra sự khác biệt. Dẫu sao, các học trò của tôi cũng đã gây ra được rất nhiều khó khăn cho Madrid”, nhà cầm quân 44 tuổi khép lại.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu như siêu sao Cristiano Ronaldo đã phá được kỉ lục ghi bàn mọi thời đại tại đấu trường châu Âu với cú đúp vào lưới Schalke (78 bàn), thì đội bóng của anh lại không thể tiếp mạch toàn thắng để làm nên lịch sử.
Dù không thể giúp Schalke đánh bại đội bóng cũ Real Madrid, nhưng với cú đúp bàn thắng ngay tại Santiago Bernabeu, Klaas-Jan Huntelaar cũng đã có một cuộc “báo thù” ngọt ngào.
Giống như việc xem cốc nước còn một nửa là đầy hay vơi tùy vào thái độ của người nói, việc Diego Costa chưa tỏa sáng ở Champions League mùa này với nhiều người là một thảm họa, với nhiều người khác lại là dấu hiệu của những điều tốt đẹp phía trước...
Sau 2 cú sảy chân liên tiếp trước Villarreal và Athletic Bilbao ở La Liga, Real Madrid rất cần một chiến thắng trước Schalke để lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, rút cục họ lại phải nhận thất bại ê chề 3-4 trước đại diện nước Đức và chỉ có thể giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 5-4.
Bayern Munich đang phải đối mặt với một trận đấu tưởng dễ mà… không dễ. Bởi ngoài việc phải đối phó với lối chơi cực đoan của Shakhtar Donetsk, Hùm xám còn phải vượt qua chính mình trước những sức ép đè nặng.
Ngay trên sân nhà, Real Madrid đã chơi một trận đầy sợ hãi trước Schalke, thua 3-4 và khiến cho các Madridista la ó phẫn nộ. Tuy nhiên, họ vẫn giành quyền vào tứ kết với tổng tỉ số 5-4.
Trên lý thuyết, chuyến làm khách tới Madrid diễn ra ở thời điểm không thể thích hợp hơn với Schalke. Bởi Los Blancos đang có dấu hiệu sa sút khi không thắng 2 vòng gần nhất tại La Liga. Tuy nhiên, thực tế có thể sẽ không giống như kỳ vọng của đội bóng Đức.
Hòa 1-1 trên sân nhà, Basel bắt buộc phải tìm kiếm bàn thắng tại Dragao đêm nay để hy vọng vượt qua Porto. Đó là lúc đội bóng Thụy Sỹ đối diện nguy cơ sập bẫy trước một đối thủ già giơ và chiếm lợi thế về mọi mặt.
Do không được HLV Carlo Ancelotti đăng ký cho trận đấu sắp tới với Schalke, tiền vệ tân binh Martin Odegaard sẽ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất được ra sân ở đấu trường Champions League (16 tuổi, 84 ngày). Nhân sự kiện này, cùng BongdaPlus điểm qua những gương mặt trẻ nhất từng được trình làng ở giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
22 năm trước, Sir Alex Ferguson vướng vào vụ bê bối động trời ở Nam Phi, khi một cô gái trẻ tên Nadia Abrahams cáo buộc "ông già gân" đã có hành vi quấy rối tình dục mình ngay trên xe của cô.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn