Chelsea 2-2 PSG (chung cuộc 3-3): PSG đi tiếp bằng cái đầu

Minh Đức Minh Đức
06:32 ngày 12-03-2015
David Luiz ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Thiago Silva gây tội rồi lại lập công, Chelsea liên tục vượt lên nhưng cuối cùng vẫn bị kéo về vạch đích, PSG đã lọt vào tứ kết Champions League 2014/15 trong một đêm Stamford Bridge có quá nhiều điều để nói.
Chelsea 2-2 PSG (chung cuộc 3-3): PSG đi tiếp bằng cái đầu
* Tường thuật chi tiết

GHI BÀN

Chelsea: Cahill (81’), Hazard (pen 96’)
PSG: David Luiz (86’), Thiago Silva (114’)

Thẻ đỏ
PSG: Ibrahimovic (31’)

VIDEO: Chelsea 2-2 PSG



Jose Mouirnho gây bất ngờ cho tất cả ở danh sách đội hình xuất phát, khi cầu thủ đá chính thường xuyên Willian phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Ramires bên hành lang cánh phải. Bên cạnh đó, Chelsea chào mừng sự trở lại hết sức quan trọng của Nemanja Matic, người như thường lệ vẫn sát cánh cùng Cecs Fabregas ở khu vực giữa sân.

Sau những phút đầu nhập cuộc khá hấp dẫn, hai đội chủ động kìm lại tốc độ để thăm dò đối phương khi kế hoạch đánh đòn phủ đầu thất bại. Với đội hình mạnh nhất, PSG cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm từ thất bại vào năm ngoái trước chính Chelsea. Đội hình của họ được bố trí vô cùng chặt chẽ và kỷ luật, cùng với đó là lối chơi áp sát nhanh dựa trên nền tảng thể lực và phong cách máu lửa của tuyến giữa và hàng thủ.

Tuy nhiên, đúng vào lúc đội khách có nhiều hy vọng nhất, thì tai họa lại ập đến với họ. Phút 31, chủ công Zlatan Ibrahimovic đã có một pha vào bóng bằng hai chân với Oscar bên phía Chelsea, và trọng tài chính Bjorn Kuipers đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của chân sút người Thụy Điển.


Pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Ibra

Mất người, lại đúng vào vị trí quan trọng bậc nhất, PSG buộc phải chuyển lối chơi. Đội hình của họ được dồn thấp, tạo thành những bức tường phòng ngự, trong khi vẫn không ngừng rình rập để tận dụng cơ hội phản công. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea, khi lối chơi tấn công của đội chủ nhà gần như bế tắc trong 45 phút đầu tiên. Những Hazard, Fabregas hay Diego Costa đều vấp phải một hàng thủ được tổ chức tốt, cùng một tinh thần chưa bao giờ lung lạc.

Bước vào hiệp 2, Mourinho quyết định tăng cường chất thép cho tuyến giữa Chelsea bằng việc rút Oscar ra sân và trao cơ hội cho Willian. Tuy vậy, động thái này cũng không giúp đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn là bao, có chăng chỉ là tìm lại sự cân bằng giữa 2 cánh trong những pha lên bóng. Thậm chí họ còn suýt bị thủng lưới trước nếu thần may mắn không ngoảnh mặt với Cavani ở tình huống sút bóng từ góc hẹp vào khung thành trống, sau khi đã vượt qua được cả thủ thành Courtois.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối với liên tiếp những tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ hai bên. David Luiz bị các CĐV Chelsea la ó không ngừng mỗi lần chạm bóng, trong khi Diego Costa dường như chú tâm vào những tình huống cãi vã hơn là chuyên môn. Nhưng đúng vào lúc không ngờ tới nhất, Chelsea lại có được bàn mở tỉ số. Phút 81, trung vệ Cahill có mặt kịp thời trong vòng 16m50 tung cú sút cận thành, không cho Sigiru bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở toang cánh cửa vào tứ kết cho Chelsea.

Tuy nhiên đây mới chỉ là phần đầu của đoạn cao trào. Đúng 5 phút sau, kịch bản hấp dẫn nhất từng được tưởng tượng đã xảy ra. David Luiz trong một pha lên tham gia tấn công ở một tình huống phạt góc đã bật cao đánh đầu tung lưới Courtois, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Với việc tỉ số chung cuộc là 2-2 sau 2 lượt trận, Chelsea và PSG phải bước vào hiệp phụ để giải quyết thắng thua.


Pha bật cao đánh đầu của David Luiz

Đang có được tinh thần tốt, nhưng chưa kịp chấn chỉnh đội ngũ, đội bóng Pháp đã phải nhận bàn thua một cách lãng xẹt. Trung vệ Thiago Silva trong một pha không chiến với Zouma trong vòng 16m50 của đội nhà đã để bóng chạm tay, giúp Hazard một lần nữa đưa Chelsea vượt lên khi không mắc bất kỳ sai lầm nào trong pha đá 11m. Những tưởng đây sẽ là bàn thắng kết liễu thầy trò HLV Blanc, nhưng không phải vậy.

6 phút trước khi hiệp phụ thứ 2 kết thúc, trong một khoảnh khắc xuất thần từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Thiago Silva đã tung ra một cú đánh đầu cầu âu vô cùng hiểm hóc, khiến toàn bộ sân Stamford Bridge như câm lặng. Những phút cuối trận chứng kiến vẻ mặt buồn rười rượi đến cái nhếch mép cười nhạt của Mourinho. Không còn bàn thắng nào được ghi thêm, đồng nghĩa với việc PSG đã trả được món nợ và đường hoàng ghi danh ở vòng 8 đội mạnh nhất.

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic (Zouma 84’); Ramires (Drogba 90’), Oscar (Willian 46’), Hazard; Diego Costa.
PSG: Sirigu; Thiago Silva, Marquinhos, Luiz, Maxwell; Motta, Matuidi (Lavezzi 81’), Verratti (Rabiot 82’), Pastore (Van der Wiel 118’); Cavani, Ibrahimovic.

Thống kê trận đấu sau 120 phút

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tường thuật Chelsea 2-2 PSG (chung cuộc 3-3) Tường thuật Chelsea 2-2 PSG (chung cuộc 3-3)

    Hai cú đánh đầu của David Luiz và Thiago Silva đã giúp PSG có trận hòa vô cùng quả cảm 2-2 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó lọt vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

  • Cristiano Ronaldo lập cú đúp: Hồi sinh từ cú chết hụt Cristiano Ronaldo lập cú đúp: Hồi sinh từ cú chết hụt

    Rạng sáng qua ở Bernabeu, lượt về vòng 1/8 Champions League, Real Madrid thua Schalke nhưng Cristiano Ronaldo thắng. Bởi cú đúp của anh không chỉ giúp nhà đương kim vô địch thoát khỏi thảm cảnh sớm bị loại, mà nó còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự hồi sinh của CR7.

  • Real cúi đầu vào tứ kết: Cỗ máy hủy diệt... rệu rã Real cúi đầu vào tứ kết: Cỗ máy hủy diệt... rệu rã

    Từ một cỗ máy hủy diệt trong năm 2014, Real Madrid đã biến thành chiếc xe cút kít cũ kỹ, tất cả các mắt xích đều han gỉ, lỏng lẻo, rệu rã. Thất bại trước Schalke tại Bernabeu rạng sáng qua đã phơi bày tất cả những điểm yếu của thày trò HLV Carlo Ancelotti…

  • Chelsea coi chừng thủng cánh phải! Chelsea coi chừng thủng cánh phải!

    Cánh phải Chelsea có thể sẽ là trung tâm đánh phá của PSG trong cuộc đọ sức sắp tới. Theo thống kê của kênh truyền hình Canal+ (Pháp), 36% số bàn thua của Chelsea ở mùa giải này xuất phát từ hành lang phải. Trong khi, số bàn thua từ cánh trái chỉ bằng một nửa (18%). Phần còn lại là các bàn thua từ trung lộ cũng như những tình huống đá phạt.

  • Chùm ảnh: Dàn sao Chelsea "phơi phới" trước trận tái đấu PSG Chùm ảnh: Dàn sao Chelsea "phơi phới" trước trận tái đấu PSG

    Các thành viên của Chelsea như John Terry, Thibaut Courtois hay Didier Drogba... đều cười rất tươi trong buổi tập luyện cuối cùng trước thềm trận đấu với PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng mai (12/3).

  • Mourinho tố PSG là đội bóng chơi bẩn nhất mùa này Mourinho tố PSG là đội bóng chơi bẩn nhất mùa này

    HLV Jose Mourinh lại gây sốc với tuyên bố, PSG là đội bóng chơi bẩn nhất mà Chelsea phải đối mặt ở mùa giải 2014/15. Ngoài ra, "Người đặc biệt" cũng xác nhận tiền vệ Nemanja Matic đã kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong cuộc đối đầu với ĐKVĐ Ligue 1 vào rạng sáng mai (12/3).

  • Chelsea: Thắp lửa trong đêm tối mịt mù Chelsea: Thắp lửa trong đêm tối mịt mù

    Chelsea không may khi gặp đối thủ xương xẩu PSG ở vòng 1/8. Tuy nhiên, The Blues đang có lợi thế bởi đã thủ hòa 1-1 trên sân đối phương ở lượt đi. Ở lượt về, thậm chí không cần thắng và cũng không cần ghi bàn, Chelsea vẫn có thể vào tứ kết.

  • Ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Real? Ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Real?

    Với những gì đã giành được ở mùa trước và cả mùa này, ngay cả La Decima cũng sẽ không thể bảo đảm cho tương lai của HLV Carlo Ancelotti.

  • Bayern Munich: Vắng Alonso không phải thảm họa! Bayern Munich: Vắng Alonso không phải thảm họa!

    Xabi Alonso sẽ bị treo giò ở trận lượt về vòng 1/8 gặp Shakhtar Donetsk vào đêm nay, nhưng điều này không làm Pep Guardiola lo lắng. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không còn duy trì được phong độ cao như hồi đầu mùa.

  • Zlantan Ibrahimovic và Edinson Cavani: Một rừng hai cọp hóa hay! Zlantan Ibrahimovic và Edinson Cavani: Một rừng hai cọp hóa hay!

    Chelsea sẽ phải đối đầu với hai tay săn bàn hàng đầu châu Âu là Ibrahimovic và Cavani. Tin mừng cho HLV Mourinho: họ chưa bao giờ là đối tác gắn bó trên sân. Còn tin xấu: Ibra và Cavani đều tự hoàn thiện mình hơn trong cuộc tranh giành quyền lực ở PSG.

  • Shakhtar Donetsk: Phong vị Brazil giữa lòng châu Âu Shakhtar Donetsk: Phong vị Brazil giữa lòng châu Âu

    Khi Bayern Munich đón tiếp Shakhtar Donetsk ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, có cảm tưởng Hùm xám sẽ đón tiếp một đội bóng Brazil chứ không phải một đại diện tới từ Ukraine.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x