Loại Man City, Barca quét sạch người Anh khỏi Champions League

Tam Phong
07:50 ngày 19-03-2015
Trong ngày các hậu vệ thi đấu như mơ ngủ còn tiền đạo Sergio Aguero sút trượt 11m, Man City chấp nhận bại trận với tỷ số 0-1 trước Barcelona ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Như vậy, CLB xứ Catalan đã lập kỷ lục mới khi trở thành đội bóng đầu tiên 8 lần liên tiếp vào chơi vòng tứ kết tại giải đấu này.
Loại Man City, Barca quét sạch người Anh khỏi Champions League
* Xem bài tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Barca:
Rakitic (31')

Đá hỏng 11m: Aguero (Man City 78')

VIDEO: Barcelona 1-0 Man City (chung cuộc: 3-1)



Man City nhập cuộc trận lượt về vòng 1/8 Champions League với đội chủ nhà Barca khá tự tin, đặc biệt là khi họ có sự trở lại của tiền vệ Yaya Toure. Tuy nhiên, chính Barca mới là đội có tình huống nguy hiểm trước khi Neymar dứt điểm trúng cột dọc ngay ở phút thứ 6. Nhiều đánh giá cho rằng, điều  này sẽ khiến CLB xứ Catalan gặp đen đủi trong thời gian còn lại của trận đấu.

Tuy vậy, mọi thứ hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của tất cả khi chính Man City mới là đội luôn phải "sống trong sợ hãi" trong mỗi đợt lên bóng của Barca. Liên tiếp sau đó Fernandinho, Kolarov, David Silva hay Nasri phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Rocchi sau những pha vào bóng khá thô bạo. Rõ ràng, tinh thần của các cầu thủ Man City quá căng cứng, thiếu kiềm chế khi phải thi đấu dưới sức ép từ CĐV và về mặt tỷ số (lượt đi thua 1-2).


Pha ghi bàn ấn tượng của Rakitic

Đến phút 31, tiền vệ Ivan Rakitic cụ thể hóa tình huống chuyền bóng tinh tế của Lionel Messi thành bàn thắng đẹp mắt. Cầu thủ người Croatia đã nhanh chân tâng bóng qua đầu thủ thành Joe Hart. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Rakitic cho Barca ở Champions League 2014/15.

Có được bàn khai thông bế tắc, các cầu thủ Barca càng chơi càng hưng phấn và liên tiếp đặt khung thành Hart vào tình trạng báo động. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Luis Suarez suýt chút nữa ghi tên mình lên bảng điện tử nếu như cú dứt điểm của anh không đi trúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, HLV Manuel Pellegrini đưa Navas vào sân thay Nasri với hi vọng tốc độ của sự nhanh nhẹn của anh sẽ giúp hàng công của Man City chơi khởi sắc hơn. Đáng tiếc, thế trận trên sân vẫn thuộc quyền kiểm soát của Barca. Nếu như Hart không thi đấu tập trung và phản xạ tốt, có lẽ mành lưới của đội ĐKVĐ Premier League đã phải rung lên sau các pha dứt điểm của Alba hay Messi.


Aguero chắc chắn sẽ hối tiếc rất nhiều khi nhớ về tình huống này

Phút 77, cơ hội gỡ hòa đến với Man xanh sau tình huống tiền đạo Sergio Aguero bị trung vệ Gerard Pique phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng đáng tiếc, Aguero lại không thể thắng được thủ thành Ter Stegen trên chấm phạt đền.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới khi hết giờ. Thắng trận nhẹ nhàng, Barca đã loại nốt đại diện cuối cùng của Premier League năm nay để giành quyền vào chơi vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 3-1. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp, đội chủ sân Nou Camp xuất hiện ở vòng đấu này.

Trong trận đấu cùng giờ, Juventus tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại đội chủ nhà Dortmund 3-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Carlos Tevez  và 1 bàn do công Alvaro Morata. Như vậy "Bà đầm già" đã có vé vào chơi ở vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5-1.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Barca:
Ter Stegen; Alves (Adriano 90'+1), Pique, Mathieu, Alba; Mascherano, Rakitic (Rafinha 84'), Iniesta, Neymar, Suarez, Messi.
Man City: Hart, Sagna, Kompany, Demichelis, Kolarov, Nasri (Navas 46'), Fernandinho, Toure (Bony 72'), Milner (Lampard 87'), Silva, Aguero.

Kết quả vòng 1/8 Champions League

 CLB Tổng tỷ số sau 2 lượt trận
 CLB Lượt đi
 Lượt về
 PSG 3-3 (đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách)
 Chelsea (1-1) 2-2 (sau 120 phút)
Leverkusen
 1-1 (pen: 2-3)
 Atletico 1-0 0-1
 Arsenal 3-3 (đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách) Monaco 1-3 2-0
 Schalke 4-5 Real 0-2 4-3
 Shakhtar
 0-7 Bayern 0-0 0-7
 Basel
 1-5 Porto 1-1 0-4
 Man City
 1-3 Barca 1-20-1
 Juventus  5-1
 Dortmund 2-13-0

PSG, Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Munich, Porto, Barcelona, Juventus là 8 đội giành vé vào chơi vòng tứ kết.
Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều mai, 20/3 tại Nyon (Thụy Sỹ). Bongdaplus sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.








Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Monaco thua một trận đánh, thắng cả cuộc chiến Monaco thua một trận đánh, thắng cả cuộc chiến

    Monaco đã không chơi tốt như lượt đi. Thất bại 0-2 là lần đầu tiên họ thủng lưới trên sân nhà tại Champions League mùa này. Nhưng hãy quên trận thua nhỏ nhoi này đi, giờ là lúc bật champagne ăn mừng cho chặng đường phục sinh từ giải hạng Nhì Pháp tới vòng tứ kết Champions League. Chỉ trong 2 năm.

  • Monaco có vé nhờ Subasic Monaco có vé nhờ Subasic

    Monaco run rẩy giành vé đi tiếp. Đội bóng Công quốc đã quá may mắn khi thủ thành Danijel Subasic có một trận đấu xuất thần với nhiều pha cản phá, đặc biệt là cú bay người đẩy bóng sau pha dứt điểm của Alexis Sanchez ở phút 83, khi tỷ số trận đấu đã là 2-0 cho Arsenal.

  • Leverkusen bại nhưng không nản Leverkusen bại nhưng không nản

    “Chúng tôi hiện là một tập thể trẻ, non kinh nghiệm. Nên thật không dễ để đương đầu với áp lực trên một sân đấu như thánh địa của Atletico. Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình rồi nên chúng tôi vẫn có thể hài lòng với những gì mình đã làm”, HLV Roger Schmidt phát biểu sau khi Leverkusen bị Atletico loại tại vòng 1/8 Champions League.

  • Atletico: Kỳ tích của Simeone Atletico: Kỳ tích của Simeone

    Rạng sáng qua, HLV Diego Simeone đã giúp Atletico vượt qua Leverkusen để vào tứ kết sau loạt luân lưu nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên Atletico vào tứ kết hai mùa liên tiếp. Có thể nói, đó là chiến công của tài năng và bản lĩnh của El Cholo, chứ không chỉ bởi sự may mắn…

  • Ôi, hàng hiệu của Pháo thủ! Ôi, hàng hiệu của Pháo thủ!

    Arsenal một lần nữa bị loại khỏi Champions League theo kịch bản “bi kịch kiểu Shakespeare”. Một kiểu thua không hề mới! Thêm lần nữa, thử nghiệm “siêu sao” của HLV Arsene Wenger thất bại thảm hại.

  • Với Wenger, Arsenal chỉ có thế thôi! Với Wenger, Arsenal chỉ có thế thôi!

    HLV Arsene Wenger một lần nữa phải từ biệt Champions League ngay vòng 1/8, có khác chăng là lần này trước khi trở gót, ông thòng thêm một câu: “Monaco không xứng đáng có mặt ở tứ kết”. Cứ như là Arsenal của ông xứng đáng nhất vậy!

  • Arsenal lần thứ 5 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8: 1 bài học, 5 năm chưa thuộc Arsenal lần thứ 5 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8: 1 bài học, 5 năm chưa thuộc

    Để tiến sâu ở Champions League, bạn phải chơi tốt trong cả 180 phút của hai lượt trận. Chỉ 1 bài đấy thôi, nhưng Arsenal học 5 năm chưa thuộc. Mùa này, một lần nữa họ bị loại vì chỉ chịu chơi bóng khi tự đẩy mình vào thế chân tường, hệt như kịch bản những mùa trước.

  • Tường thuật Barca 1-0 Man City Tường thuật Barca 1-0 Man City

    Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Ivan Rakitic đã giúp Barca nhẹ nhàng đánh bại Man City 1-0 trên sân nhà Nou Camp, qua đó giành vé vào chơi vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số là 3-1 sau 2 lượt trận.

  • Wenger thích chơi ở Europa League hơn Wenger thích chơi ở Europa League hơn

    Sau khi bị loại ở vòng 1/8 bởi AS Monaco, HLV Arsene Wenger cho rằng sẽ tốt hơn nếu Arsenal dự Europa League thay vì Champions League.

  • Arsenal: Kẻ cống hiến vĩ đại! Arsenal: Kẻ cống hiến vĩ đại!

    Như vậy là đã 5 mùa giải gần nhất, Arsenal không vượt qua được vòng 1/8 Champions League. Vấn đề với “Pháo thủ” không còn là sự may rủi, mà có thể coi là một căn bệnh kinh niên, rất khó tìm ra thuốc chữa.

  • Vượt qua Juventus sẽ "gỡ gạc" mùa giải thất vọng của Dortmund Vượt qua Juventus sẽ "gỡ gạc" mùa giải thất vọng của Dortmund

    Dortmund đang trải qua một mùa giải không thể thất vọng hơn và chỉ khi vượt qua Juventus để giành quyền vào tứ kết Champions League, đội bóng vùng Ruhr mới mang lại đôi chút niềm vui cho NHM.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x