Tứ kết Champions League: Lửa cháy thành Madrid

Quang Hoà Quang Hoà
19:46 ngày 20-03-2015
Cách đây vài giờ, lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League 2014/15 đã được tổ chức tại Nyon, Thụy Sỹ. Theo đó, 2 ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch là Barcelona và Bayern Munich có thể xoa tay hài lòng, trong khi Real Madrid lại có lý do để méo mặt.
Tứ kết Champions League: Lửa cháy thành Madrid
Thầy trò HLV Carlo Ancelotti lo lắng cũng phải, bởi lá thăm đã mang đến cho họ đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid. Trước đây Atletico vốn là con mồi ưa thích của Real, nhưng kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Diego Simeone thì đội bóng này lại thường xuyên gây được khó khăn cho “Kền kền trắng”. Thật vậy, sau thắng lợi 4-1 trước Atletico trong trận chung kết Champions League mùa trước, Real đã gặp gã hàng xóm thêm 6 lần mà chỉ biết hòa và thua.

Với việc Atletico mới loại Real khỏi cúp Nhà vua Tây Ban Nha, đồng thời nghiền nát đội bóng áo trắng với tỷ số 4-0 cách đây không lâu ở La Liga, họ xứng đáng là thử thách khó vượt qua dành cho đội quân của HLV Ancelotti trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League. 

Khi cặp đấu giữa Atletico và Real được xác định, người Tây Ban Nha hẳn là đang có chung cảm giác buồn vui lẫn lộn.  Vui là bởi chắc chắn đất nước của họ sẽ có một dại diện có mặt ở vòng bán kết. Đây là điều đã xảy ra trong suốt 8 năm trở lại đây, Còn buồn là vì sau vòng tứ kết, sẽ không có chuyện các đội bóng Tây Ban Nha bảo toàn được lực lượng.

Các cặp đấu vòng tứ kết Champions League

Nhìn chung, khả năng Tây Ban Nha còn 2 đại diện ở tứ kết là sáng sủa hơn cả. Đơn giản, niềm hy vọng số 1 của La Liga là Barca chỉ phải chạm trán với PSG. Tuy PSG mới gây ấn tượng bằng cách quật ngã Chelsea ở vòng 1/8 nhờ luật bàn thắng trên sân khách, nhưng xét về đẳng cấp và kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường đỉnh cao thì họ vẫn kém Barca một bậc.

Ở vòng bảng, đội bóng thủ đô nước Pháp từng đụng độ với chính Barca và họ chỉ có thể giành được vị trí thứ 2 dù đã giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà (lượt về thua 1-3 trên sân khách). So với thời điểm ấy, Barca bây giờ còn đáng sợ hơn nhiều. Khi gã khổng lồ xứ Catalan với 3 mũi tấn công siêu hạng Messi – Neymar – Suarez đang vào “phom”, thật khó tin họ có thể sảy chân trước PSG không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic (bị treo giò ở trận lượt đi).

Giống như Barca, Bayern không gặp quá nhiều khó khăn ở tứ kết khi chỉ phải gặp Porto bị đánh giá thấp hơn hẳn. Xét về phong độ, Bayern đang tiến băng băng với 6 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu và gần như chắc chắn sẽ lại một lần nữa lên ngôi ở Bundesliga (họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Wolfsburg tới 11 điểm). Trong khi đó, Porto hiện chỉ xếp thứ 2 ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, họ vào đến tứ kết cũng một phần là do chỉ phải gặp những đối thủ khá nhẹ (Shakhtar, BATE, Athletic Bilbao ở vòng bảng và Basel ở vòng 1/8). 

Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino

Về lịch sử, mọi thứ cũng ủng hộ “Hùm xám” khi họ từng đánh bại Porto trong cả 2 lần chạm trán ở vòng tứ kết Champions League. Cụ thể, ở các mùa giải 1990/91 và 1999/00, Porto đã phải dừng bước trước Bayern với các tỷ số sau 2 lượt trận lần lượt là 1-3 và 2-3. Đó là còn chưa kể tới chuyện, trong 22 lần chạm trán các đại diện Bồ Đào Nha ở cúp châu Âu, Bayern chỉ để thua đúng 1 trận (thắng 13 hòa 8). Đáng chú ý, trận thua duy nhất của họ lại trước chính Porto với tỷ số 1-2 trong trận chung kết cúp C1 năm 1987.

Cặp tứ kết còn lại giữa Juventus và Monaco không thu hút được quá nhiều sự chú ý bởi cả 2 đều không được xem là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch. Trong quá khứ, 2 đội bóng này từng gặp nhau ở bán kết Champions League 1997/98. Năm ấy Monaco rất mạnh khi có trong đội hình cặp tiền đạo nổi tiếng Thiery Henry và David Trezeguez, lại được dẫn dắt bởi HLV tài ba Jean Tigana. Tuy nhiên, Juventus của Del Piero vẫn xuất sắc hơn khi đánh bại đội bóng xứ Công quốc 4-1 ở lượt đi trước khi thất thủ 2-3 trên đất Pháp trong trận lượt về. 

Lịch thi đấu lượt đi tứ kết Champions League 2014/15

Ngày 14/4:
Atletico Madrid vs Real Madrid
Juventus vs Monaco

Ngày 15/4:
PSG vs Barcelona
Porto vs Bayern Munich

Lịch thi đấu lượt về Tứ kết Champions League 2014/15

Ngày 21/4:
Barcelona vs PSG
Bayern Munich vs Porto

Ngày 22/4:
Real Madrid vs Atletico Madrid
Monaco vs Juventus

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x