Nhìn lại vòng 1/8 Champions League 2014/15: Các hậu duệ của Napoleon thách thức cả châu Âu

Kinh Kha
10:54 ngày 22-03-2015
Vòng 1/8 Champions League 2014/15 đã kết thúc với khá nhiều dư âm lý thú. Bỗng nhiên Ligue 1 có đến 2 đội đại diện bước vào tứ kết - chỉ thua mỗi La Liga! Trước mắt, đấy là bất ngờ thú vị nhất ở đấu trường danh giá tầm CLB. Cái nhìn xa hơn cho thấy: tương lai rực rỡ của bóng đá Pháp không chỉ nằm ở PSG và Monaco.
Nhìn lại vòng 1/8 Champions League 2014/15: Các hậu duệ của Napoleon thách thức cả châu Âu
CHIẾN THẮNG XỨNG ĐÁNG
Tính từ mùa bóng 1994/95 đến trước mùa này, đã có tổng cộng 160 suất dự vòng tứ kết Champions League. La Liga chiếm 36 suất. Liền ngay sau đó là Premier League với 35 suất. Serie A và Bundesliga “ngang ngửa”, lần lượt có 24 và 23 suất. Pháp cũng mang danh là một trong 5 nền bóng đá lớn ở châu Âu, nhưng các đại diện Ligue 1 chỉ mới lấy vé vào vòng tứ kết Champions League 13 lần suốt 20 năm qua. 

Chưa bao giờ Ligue 1 được đánh giá ngang hàng với 4 giải đấu lớn còn lại. Rõ ràng, việc chiếm 2/8 chỗ ở vòng tứ kết mùa này là bước tiến lớn của Ligue 1.

Đấy không phải là chuyện may mắn, bởi PSG và Monaco đều gặp các đối thủ được đánh giá cao hơn họ. Với những gì đã thể hiện, trong cả 2 lượt, chính HLV Jose Mourinho thừa nhận: đội Chelsea của ông đáng bị loại trước PSG. Monaco thì đã làm cho Arsenal tắt hẳn hy vọng ngay từ trận lượt đi. 

Martial và Kondogbia

Đừng nghĩ đấy là may mắn, khi tỷ số chung cuộc là hòa và Arsenal chỉ bị loại vì luật bàn thắng trên sân đối phương. Cũng đừng đặt ra một vài cái “nếu” liên quan đến số cơ hội suýt thành bàn của Arsenal trong trận lượt về. Bóng đá không đơn giản như vậy, bởi mỗi trận đấu là mỗi hoàn cảnh khác nhau. PSG vượt qua khó khăn và lật ngược được tình thế trước Chelsea trong khi Arsenal không làm được như thế trước Monaco. Đấy là khác biệt đáng kể nhất trong 2 cặp đấu Anh - Pháp ở vòng 1/8 vừa qua.

ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ “CON CƯNG”
Công bằng mà nói, Monaco coi như đã thành công mỹ mãn ở Champions League mùa này. PSG - đội sở hữu đến 2 trong số 5 cây chuyền bóng tốt nhất Champions League mùa này - có quyền đặt ra tham vọng lớn hơn. Xét về lối chơi, Laurent Blanc quả đã tỏ ra hay hơn cả Mourinho, ít ra là trong vòng đấu vừa qua.

Lạ thay, cả PSG lẫn Monaco đều chưa chắc là “con cưng của bóng đá Pháp”. Ai nấy đều biết, PSG là đội bóng của các tỷ phú Ả Rập. Mới đây, ngôi sao Zlatan Ibrahimovic nói rằng anh... ghét nước Pháp và bị cả xã hội (chứ không riêng giới bóng đá) lên án. 


Monaco thì mãi đến giờ chót mới được chấp thuận cho dự giải Ligue 1 mùa này. Họ phải nộp một số tiền lớn để trở nên công bằng, khi 19 đội còn lại ở Pháp phải oằn lưng với mức thuế 75%, còn thuế thu nhập ở Monaco gần như bằng 0! Giới hâm mộ Pháp đã từng hả hê chứng kiến Monaco phải bán tống bán tháo các ngôi sao hay nhất, khi ông chủ người Nga Dmitry Rybolovlev “cúp viện trợ”.


Người Pháp yêu mến Lyon, Bordeaux hoặc Marseille hơn cả các đại diện Pháp chuẩn bị dự vòng tứ kết Champions League. Xét trong bối cảnh như vậy, càng đáng khâm phục những gì PSG và Monaco gặt hái được ở Champions League mùa này.

NGƯỜI PHÁP HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
Đúng 1 năm và 1 tuần sau trận chung kết Champions League mùa này, EURO 2016 sẽ khai diễn tại Pháp. Đất nước của chủ tịch UEFA Michel Platini hẳn đang cần những dấu hiệu tốt đẹp để kích hoạt sự hưng phấn cho cả một nền bóng đá. Những gì đang diễn ra ở Champions League đáng gọi là một giấc mơ, xét trong khía cạnh này.

Bóng đá Pháp đâu chỉ có PSG và Monaco. Còn có Franck Ribery hoặc Karim Benzema đóng vai trò trụ cột ở các đội bóng lớn như Bayern Munich, Real Madrid. Còn có Rafael Varane, Paul Pogba, Griezmann đang lên như diều trong hình ảnh các ngôi sao trẻ của bóng đá Pháp. Còn có hẳn một đợt sóng mới gồm toàn các hảo thủ rất trẻ trong thành phần Monaco như Anthony Martial, Layvin Kurzawa hoặc Geoffrey Kondogbia. 


Bất kể mọi chuyện diễn ra thế nào với Monaco và PSG, rất nhiều khả năng sẽ có cầu thủ Pháp tranh tài trong trận chung kết Champions League. Và đấy là chưa kể những ngôi sao đã bị loại, như Kurt Zouma trong thành phần Chelsea. Nhìn về tương lai, qua những gì đã thể hiện ở Champions League mùa này, Zouma vẫn cứ là hy vọng lớn của bóng đá Pháp. 

HLV Arsene Wenger có thể chỉ trích, chê bai Monaco nhiều điều sau vòng 1/8 Champions League. Nhưng chắc chắn ông không thể chê việc Monaco có đến 7 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống, khi họ nghiền nát Arsenal ngay tại London.

Không chừng, người ta sẽ phải viết về một “thế hệ vàng” của bóng đá Pháp chỉ trong nay mai. Trước mắt, hãy xem Monaco và PSG còn làm được những gì nữa, ở Champions League mùa này.

Giới bóng đá Anh... hốt hoảng!
Chưa chi, Skysports đã vội giải thích cách xếp hạng các giải VĐQG, từ đó biết được số đội đại diện mỗi nước dự Champions League (và Europa League) trong tương lai. Với Premier League, đây quả là một mùa bóng thất bát. Nước Anh chẳng còn đại diện nào ở vòng tứ kết Champions League trong khi nước Pháp có đến 2 đội. Dù sao đi nữa, khả năng mất suất dự Champions League của Premier League còn rất xa vời.


Không phải mất công giới thiệu tường tận cách tính điểm dựa trên thành tích thi đấu của từng đại diện mỗi nước ở 2 cúp châu Âu mỗi mùa. Tổng quát: điểm số cho mỗi giải VĐQG là tổng điểm tích lũy trong 5 mùa bóng gần nhất. Ba giải VĐQG đứng đầu trong bảng điểm chung sẽ được cấp 4 suất/giải dự Champions League, cho mùa kế tiếp (gồm cả suất dự vòng loại).

Vậy nên, chỉ có vị trí số 3 và số 4 là đáng lưu ý. Gần đây, Đức qua mặt Italia nên Bundesliga có 4 suất dự Champions League, Serie A thì chỉ còn 3. Sang mùa bóng tới, điểm số của mùa 2010/11 sẽ bị loại bỏ. Khi ấy, Đức sẽ qua cả Anh, chiếm lấy vị trí số 2. Vấn đề là ở chỗ, số 2 hay số 3 cũng chẳng quan trọng. 

Nhìn vào bảng điểm, chúng ta thấy ngay: Serie A còn thua Premier League đến khoảng 14.000 điểm. Không thể thay đổi điều gì suốt 2 mùa bóng sắp tới. Còn sau đó? Rõ ràng là phi thực tế khi dự đoán những gì sẽ diễn ra trong mùa bóng 2017/18 ở thời điểm này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Derby thành Madrid, PSG tái ngộ Barca ở tứ kết Champions League Derby thành Madrid, PSG tái ngộ Barca ở tứ kết Champions League

    Những lá thăm may rủi đã để Real Madrid và Atletico Madrid, 2 đội bóng góp mặt trong trận chung kết mùa trước sớm giáp mặt nhau ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Barcelona cũng gặp đối thủ nhiều duyên nợ, PSG. Ứng cử viên cho chức vô địch, Bayern Munich chỉ phải gặp Porto và cặp đấu cuối cùng là Juventus so tài cùng Monaco.

  • Thống kê thú vị liên quan đến các cặp tứ kết Champions League Thống kê thú vị liên quan đến các cặp tứ kết Champions League

    Sau lễ bốc thăm vừa được tiến hành ở Nyon (Thụy Sỹ), 8 đội bóng có mặt ở vòng tứ kết Champions League gồm Barca, Bayern, Real, Atletico, Juventus, PSG, Monaco và Porto đã biết được đối thủ tiếp theo của họ là ai. Liên quan đến các cặp đấu này có một số thống kê khá thú vị.

  • Phản ứng của người trong cuộc sau Lễ bốc thăm tứ kết Champions League Phản ứng của người trong cuộc sau Lễ bốc thăm tứ kết Champions League

    Trong buổi trả lời phỏng vấn sau lễ bốc thăm, giám đốc đối ngoại của Real Madrid, Emilio Butragueno tỏ ra khá e dè đối thủ cùng thành phố, Atletico Madrid. Trong khi đó HLV Pep Guardiola (Bayern) tỏ ra rất tôn trọng đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Porto.

  • Bayern là số 1 trong mắt nhà cái sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League Bayern là số 1 trong mắt nhà cái sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League

    Ngay sau khi kết quả lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2014/15 được công bố, các nhà cái đã nhanh chóng điều chỉnh tỷ lệ liên quan đến đội vô địch. Theo đánh giá của họ thì Bayern Munich là đội có khả năng lên ngôi cao nhất.

  • Tứ kết Champions League: Lửa cháy thành Madrid Tứ kết Champions League: Lửa cháy thành Madrid

    Cách đây vài giờ, lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League 2014/15 đã được tổ chức tại Nyon, Thụy Sỹ. Theo đó, 2 ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch là Barcelona và Bayern Munich có thể xoa tay hài lòng, trong khi Real Madrid lại có lý do để méo mặt.

  • Điểm danh 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết Champions League 2014/15 Điểm danh 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết Champions League 2014/15

    Cùng điểm lại 8 đội bóng giành vé vào vòng tứ kết Champions League 2014/15 và chặng đường họ đã trải qua.

  • Bóng đá Đức vừa buồn vừa vui Bóng đá Đức vừa buồn vừa vui

    Bundesliga có tới 4 đại diện ở vòng 1/8 Champions League (dẫn đầu châu Âu) nhưng chỉ còn 1 đại diện ở tứ kết là Bayern. Đội ĐKVĐ Đức thắng giòn giã Shakhtar Donetsk để tiếp tục thắp sáng ngọn cờ Bundesliga ở Champions League.

  • Kết thúc vòng 1/8 Champions League: La Liga lại riêng một góc trời Kết thúc vòng 1/8 Champions League: La Liga lại riêng một góc trời

    Mùa Champions League thứ 2 liên tiếp, La Liga đóng góp tới 3 đại diện ở vòng tứ kết, trong đó có 2 ứng viên sáng giá cho ngai vàng (Barca và Real). Liệu sẽ thêm một mùa nữa La Liga riêng một góc trời hay Champions League sẽ xuất hiện kẻ lật đổ?

  • Man City: Bầu trời không còn xanh Man City: Bầu trời không còn xanh

    Không có điều kỳ diệu nào xảy ra. Man City chính thức bị loại ở Champions League sau trận thua 0-1 rạng sáng qua (thất bại chung cuộc 1-3). Nhà ĐKVĐ Premier League đã thua toàn diện, cả về thế trận lẫn phong cách.

  • Tevez bừng sáng, Juve thoát xác ở Champions League Tevez bừng sáng, Juve thoát xác ở Champions League

    Không ai còn nhận ra một Carlos Tevez luôn ủ rũ ở Champions League. Chân sút kỳ cựu người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp và một pha kiến tạo tuyệt vời trước Dortmund. Tevez xứng đáng là hình ảnh thu nhỏ cho sự lột xác của Juventus!

  • Kịch bản đáng xem nhất vòng tứ kết Champions League 2014/15 Kịch bản đáng xem nhất vòng tứ kết Champions League 2014/15

    Ngày mai (20/3), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp các trận đấu thuộc vòng tứ kết Champions League. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, chúng ta sẽ có cơ hội được thưởng thức những màn so tài rất đáng chú ý nếu kịch bản sau đây trở thành hiện thực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x