La Liga khẳng định quyền lực ở Champions League

MINH KIỆT
10:33 ngày 23-04-2015
Kết thúc vòng tứ kết Champions League mùa này, La Liga vẫn duy trì được 2 đại diện sẽ góp mặt ở bán kết. Không có gì phải nghi ngờ nữa, La Liga chính là quyền lực lớn nhất của Champions League trong nửa thập kỷ trở lại đây.
La Liga khẳng định quyền lực ở Champions League
DẤU ẤN SÂU ĐẬM
Số đại diện vào bán kết Champions League 5 năm qua của La Liga (10) bằng số đại diện của... tất cả các giải vô địch khác gộp lại. Chỉ riêng thống kê ấy cũng đủ cho thấy tầm vóc to lớn của giải đấu này. Thực tế, khi nói đến La Liga, người ta mặc nhiên nói đến 2 đại gia Real Madrid và Barcelona. Chỉ có 2 năm trở lại đây, Atletico Madrid mới nổi lên như một hiện tượng thú vị, thách thức tất cả những đội bóng sừng sỏ nhất tại châu Âu.

Trong 5 năm đã qua ấy, chưa bao giờ vòng bán kết Champions League thiếu bóng Real hay Barca. Trong đó có 3 lần cả 2 đội bóng hùng mạnh này cùng góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Điều ấy quá dễ hiểu khi Barca không chỉ sở hữu những cầu thủ tốt nhất mà còn là những HLV hàng đầu.

Nếu như Bayern Munich chỉ có thể rút ruột được những cầu thủ đang chơi ở trong nước như Mario Goetze, Robert Lewandowski; Juventus quanh quẩn cũng chỉ mua được những cầu thủ giỏi với giá hời thì Real và Barca năm nào cũng nổ “bom tấn”. Đội hình của họ vốn đã mạnh, nhưng không ngừng được bơm thêm những ngôi sao hàng đầu thế giới. 

Một điều quan trọng khác là cái gene của một đội bóng lớn. Khi Barca và Real bị loại, đấy luôn là những bất ngờ của giải đấu. Sau nửa thập kỷ lạc lối khi liên tục bị loại ở vòng 1/8, Real lấy lại “DNA Champions League” của họ khi 4 năm liền vào bán kết (chưa tính kết quả trận tứ kết lượt về với Atletico rạng sáng nay). Barca dần dần rời xa những ngày hoàng kim của Champions League, nhưng cũng chỉ 1 lần là mùa giải trước họ không có mặt ở bán kết.


CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH
“Nếu Champions League là một cánh rừng thì Barca, Real là những con hổ của cánh rừng ấy,” nhà báo Guillem Balague nhận định. Nhà báo Sid Lowe thì nói: “Khi Champions League bước vào vòng knock-out, đội khả dĩ nhất có thể loại được Barca là Real và ngược lại”.

Sự ổn định về lực lượng và sự thân thuộc với giải đấu cấp cao này khiến Real và Barca luôn là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Trong khi đó, Atletico với cách tiếp cận trận đấu cực kỳ khôn ngoan của Diego Simeone cũng dần chứng tỏ mình là đối thủ vô cùng khó chịu tại Champions League.

Việc La Liga có đến 3 nhà vô địch Europa League trong 4 mùa giải vừa qua cho thấy đây quả là một giải đấu thật sự mạnh, cho dù Real và Barca vẫn ở một thế giới riêng so với phần còn lại. Nó cho thấy dù đội tuyển Tây Ban Nha có sa sút, dù La Liga đang bị phân hóa giàu nghèo rất rõ thì đây vẫn là giải đấu hàng đầu về mặt chuyên môn, với ưu thế tại cúp châu Âu vượt trội hoàn toàn so với một Premier League hào nhoáng.

Năm nay, nếu như lá thăm không tạo ra một trận derby La Liga ở bán kết, hãy cùng chờ xem họ có thể làm nên một cuộc nội chiến trong năm thứ hai liên tiếp hay không.

Số đại diện vào bán kết Champions League 5 mùa gần đây
Kể từ mùa 2010/11 tới nay, La Liga dẫn đầu số lượt đội lọt vào bán kết Champions League (10). Mỗi mùa bóng, La Liga đều có đúng 2 đại diện ở bán kết, đây đã là mùa thứ năm liên tiếp. Xếp sau đó là Bundesliga (6 lượt đội) và Premier League (3). 



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rooney chúc mừng Chicharito lập đại công cho Real Rooney chúc mừng Chicharito lập đại công cho Real

    Tiền đạo thủ quân Wayne Rooney của M.U đã gửi lời chúc mừng tới người đồng đội cũ Chicharito sau khi anh ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid ở lượt về vòng tứ kết Champions League 2014/15.

  • Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai

    Bàn thắng vào lưới Porto giúp Thomas Mueller vượt qua Mario Gomez để trở thành người Đức ghi bàn số 1 ở đấu trường Champions League. Anh cũng chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Bayern có 2 bàn. Ngày Mueller “lên ngôi” huyền thoại rõ ràng chẳng còn xa nữa. Câu hỏi: Anh là huyền thoại kiểu gì?

  • Henry ngứa mắt với màn ăn mừng của Chicharito Henry ngứa mắt với màn ăn mừng của Chicharito

    Cựu danh thủ Thierry Henry không ấn tượng với màn ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup của tiền đạo Chicharito khi anh ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận tứ kết lượt về Champions League.

  • Chấm điểm trận Real 1-0 Atletico: “Hạt đậu nhỏ” là nhất Chấm điểm trận Real 1-0 Atletico: “Hạt đậu nhỏ” là nhất

    Không thường xuyên được ra sân, song tiền đạo Chicharito đã lên tiếng đúng lúc khi ghi được bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid vượt qua Atletico Madrid để giành vé vào vòng bán kết Champions League mùa này. Ở trận đấu mới diễn ra tại Bernabeu, Chicharito chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà.

  • Bayern Munich: Đội bóng đa nhân cách Bayern Munich: Đội bóng đa nhân cách

    Trong bộ phim tâm lý - kinh dị - trinh thám xuất sắc Identity, nhân vật chính do diễn viên nổi tiếng John Cusack thủ vai là một người đa nhân cách, nhưng luôn tự nhủ: “Tôi biết mình là ai”.

  • Báo chí sốc trước màn ngược dòng của Bayern Báo chí sốc trước màn ngược dòng của Bayern

    “Bia xứ Bavaria nhấn chìm Porto”, “Bão đỏ xanh ở Munich”, “Bầu trời sụp xuống Porto”, “Khủng hoảng? Khủng hoảng nào?”... Báo chí châu Âu và thế giới đều dùng mọi mỹ từ để ca ngợi màn ngược dòng ấn tượng của Bayern.

  • Ancelotti phát cuồng vì Chicharito, Simeone thản nhiên sau thất bại Ancelotti phát cuồng vì Chicharito, Simeone thản nhiên sau thất bại

    Tiền đạo Chicharito đã trở thành người hùng của Real Madrid khi anh ghi bàn thắng muộn màng vào lưới Atletico để giúp đội nhà giành vé tham dự vòng bán kết Champions League 2014/15. Trong cuộc họp báo sau trận Real đánh bại Atletico 1-0 vào đêm qua, HLV Carlo Ancelotti đã không giấu được sự hài lòng khi nói về chân sút người Mexico.

  • Barca đủ tự tin thách thức tất cả Barca đủ tự tin thách thức tất cả

    Với việc vượt qua PSG một cách ấn tượng tại tứ kết Champions League (3-1, 2-0), Barcelona cho thấy họ đang trên đường trở lại đỉnh cao muôn trượng. Và thực sự, mùa này thầy trò HLV Luis Enrique đã hội tụ đủ sức mạnh để thách thức cả châu Âu.

  • Bayern: Tiếng gầm xé trời Âu Bayern: Tiếng gầm xé trời Âu

    Ở thế đường cùng, Bayern đã làm được điều mà ít ai ngờ là khuất phục Porto với tỷ số 6-1 để ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 7-4. Trận thắng được ví như một tiếng gầm lớn của Hùm xám, khiến cả châu Âu phải nể sợ trước sức mạnh khủng khiếp của họ...

  • Gồng mình cầm hòa Monaco, Juve trở lại bán kết sau 12 năm Gồng mình cầm hòa Monaco, Juve trở lại bán kết sau 12 năm

    Dù đã phải hết sức vất vả mới có thể cầm hòa không bàn thắng trước Monaco, song tỉ số thắng 1-0 ở lượt đi cũng là quá đủ để Juventus đặt vé vòng bán kết Champions League.

  • Chicharito lập đại công đưa Real vào bán kết Champions League Chicharito lập đại công đưa Real vào bán kết Champions League

    Cái duyên Champions League cùng bàn thắng muộn màng của “kép phụ” Chicharito đã giúp Real Madrid hóa giải được Atletico Madrid ở trận gặp nhau cuối cùng của mùa giải, qua đó giành vé vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu lục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x