Đại diện Serie A ở Champions League: Hành trình đơn độc nhưng vinh quang!

MINH HUY
10:26 ngày 24-04-2015
Juventus đang đi lại hành trình của 2 đội bóng đồng hương Milan, Inter trong các năm 2005, 2007 và 2010 khi ngay sau vòng bảng đơn độc đại diện cho Italia chiến đấu. Liệu Lão phu nhân có làm nên chuyện trước 3 đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại, gồm Bayern, Real và Barca?
Đại diện Serie A ở Champions League: Hành trình đơn độc nhưng vinh quang!
THEO CHÂN ĐỊCH THỦ TRUYỀN KIẾP
Mùa này, Juventus cũng chơi không mấy thuyết phục ở vòng bảng và chỉ may mắn đi tiếp khi cầm hòa Atletico ở trận đấu cuối. Khi Napoli “rụng” ngay từ vòng sơ loại, Roma cũng chỉ xếp thứ ba ở bảng đấu “tử thần” cùng Manchester City và Bayern Munich, thì Juventus trở thành đại diện Serie A duy nhất còn sót lại ở vòng knock-out. 

Một mình Lão bà cô độc chinh chiến sau vòng bảng và không nhiều người tin họ có thể vượt qua Dortmund ở vòng 1/8. Tuy nhiên, Juve không những vượt qua được mà họ còn đánh bại đội bóng Đức với tổng tỷ số đầy thuyết phục 5-1. Các học trò của HLV Max Allegri đã chứng tỏ, họ không chỉ góp mặt ở giải đấu này cho vui. Và rằng, Juve sẽ khiến ngay cả những đội hàng đầu phải kiêng nể.

Trước đây, trong các mùa giải 2004/05 và 2006/07, Milan cũng từng “đơn thương độc mã” chinh chiến ở bán kết Champions League mà không có đội bóng đồng hương nào đồng hành cùng. Mùa 2009/10, Inter lặp lại hành trình của đội bóng láng giềng. Điều đặc biệt, cả 3 lần nói trên, đại diện của Serie A đều góp mặt ở chung kết và đăng quang 2 lần (Milan mùa 2006/07 và Inter mùa 2009/10). Có lẽ, chỉ khi còn lại một mình, các đội bóng Serie A mới phát huy được đúng phẩm chất Italia: Càng thi đấu càng hay, càng khó lường và đủ sức tạo nên những bất ngờ lớn nhất.


ÍT NHƯNG TINH VÀ ĐẬM CHẤT ITALIA
Thời gian gần đây, nhiều mùa giải có đến 2, thậm chí 3 đội bóng của Anh hoặc Tây Ban Nha lọt vào tới bán kết Champions League và nó phản ảnh sự đi lên, phát triển và thống lĩnh của những giải đấu đó. Hay như chính Ligue 1 mùa này cũng có tới hai đại diện lọt vào tứ kết, cho thấy sự tiến bộ đáng kể của bóng đá Pháp. Thế nhưng, Italia từ lâu không theo “xu hướng” hay “trào lưu” ấy. 

Tất cả những suất bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mà Serie A có được từ sau năm 2003 đến nay đều là những nỗ lực đơn lẻ của một CLB đó. Khả năng “độc lập tác chiến” lúc này mới được người Italia phát huy tác dụng tối đa. 

Đã có rất nhiều ví dụ điển hình về hành trình cô độc nhưng đầy vinh quanh của của bóng đá Italia. Khi không được chú ý đến nhiều thì họ lại thành công vang dội. ĐT Italia tại Espana 1982 và đặc biệt ở VCK World Cup 2006 là ví dụ tiêu biểu. Trên đất Đức mùa Hè 2006, người ta chỉ chú ý đến ĐT Đức, Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha mà quên mất Azzurri, lúc đó đang ngập chìm trong nỗi sợ hãi từ vụ Calciopoli. Ngay cả tới trận chung kết gặp Pháp, đạo quân Thiên thanh cũng chỉ được xem là “cửa dưới” nhưng cuối cùng lại giành vinh quang. 

Các chiến công của Inter 2010, Milan 2007 hay của chính Juventus 1996 (lần cuối họ đăng quang ở sân chơi danh giá nhất châu Âu) đều đến theo cách đó. “Xu hướng” cho thấy một điều với người Italia, nhiều không quan trọng, thà ít nhưng tinh và thể hiện đúng chất Italia còn quý hơn gấp bội. Tất cả các đội bóng nói trên đều đăng quang khi không được xem là “Dream Team” và ít nhiều bị chỉ trích về lối chơi tiêu cực khi quá thiên về phòng thủ.

Liệu với cái hay, cái may và chất Italia riêng đã thể hiện, Juventus có làm nên lịch sử, có trở lại đỉnh vinh quang hay chí ít cũng vào tới chung kết Champions League mùa này như “truyền thống”? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cách chọn hạt giống mới tại Champions League khiến nhiều "đại gia" mếu máo Cách chọn hạt giống mới tại Champions League khiến nhiều "đại gia" mếu máo

    Với việc các đội vô địch quốc gia sẽ được ưu tiên để chọn cho nhóm “hạt giống”, khá nhiều đội bóng lớn tại châu Âu sẽ gặp khó ngay từ vòng bảng Champions League mùa tới.

  • Bán kết Champions League: Cuộc chiến của những bộ óc TBN và Italia Bán kết Champions League: Cuộc chiến của những bộ óc TBN và Italia

    Trên băng ghế huấn luyện của 4 đội bóng vào bán kết Champions League 2014/15 là 2 người Italia và 2 người Tây Ban Nha, những HLV giàu cá tính với những phong cách huấn luyện rất riêng biệt.

  • Casillas phá kỷ lục giữ sạch lưới của Van der Sar Casillas phá kỷ lục giữ sạch lưới của Van der Sar

    Thủ thành Iker Casillas của Real Madrid vừa trải qua một trận đấu đáng nhớ khi anh giúp đội nhà giành chiến 1-0 trước Atletico, qua đó ghi tên vào vòng bán kết Champions League. Kết quả trên đồng nghĩa với việc “thánh Iker” đã vượt qua Edwin van der Sar trong danh sách những thủ môn có nhiều trận giữ sạch lưới nhất ở sân chơi này.

  • Điểm mặt 4 anh hào ở bán kết Champions League 2014/15 Điểm mặt 4 anh hào ở bán kết Champions League 2014/15

    Sau loạt trận đêm qua, Juventus và Real Madrid đã theo chân Bayern Munich và Barcelona giành vé tham dự vòng bán kết Champions League 2014/15. Nhân chuyện đã xác định được 4 cái tên có mặt ở bán kết, chúng ta hãy cùng đánh giá Barca, Real, Bayern và Juve một cách tổng thể.

  • Bán kết Champions League: Sự khác biệt mang tên Juventus Bán kết Champions League: Sự khác biệt mang tên Juventus

    Juventus vào bán kết Champions League. Đó là điều người hâm mộ đội bóng này đã phải mòn mỏi chờ đợi suốt 12 năm qua, kể từ mùa giải 2002/03.

  • Champions League: Chuyện những người Brazil Champions League: Chuyện những người Brazil

    PSG lần lượt dùng đến 5 cầu thủ Brazil trong 2 trận tứ kết, rốt cục chỉ đón nhận thất bại tan tác bởi sự tỏa sáng của 2 cầu thủ Brazil khác bên phía Barca là Neymar và Daniel Alves. Nghĩa là sở hữu cầu thủ Brazil chưa đủ, còn phải sở hữu đúng người!

  • Góc chuyên môn: Real thắng vì Atletico... "tự sát" Góc chuyên môn: Real thắng vì Atletico... "tự sát"

    Real đã không “tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Lối chơi quyết liệt, tử thủ của Atletico giống như ở lượt đi không thể giúp họ cầm chân thầy trò Carlo Ancelotti một lần nữa.

  • La Liga khẳng định quyền lực ở Champions League La Liga khẳng định quyền lực ở Champions League

    Kết thúc vòng tứ kết Champions League mùa này, La Liga vẫn duy trì được 2 đại diện sẽ góp mặt ở bán kết. Không có gì phải nghi ngờ nữa, La Liga chính là quyền lực lớn nhất của Champions League trong nửa thập kỷ trở lại đây.

  • Rooney chúc mừng Chicharito lập đại công cho Real Rooney chúc mừng Chicharito lập đại công cho Real

    Tiền đạo thủ quân Wayne Rooney của M.U đã gửi lời chúc mừng tới người đồng đội cũ Chicharito sau khi anh ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid ở lượt về vòng tứ kết Champions League 2014/15.

  • Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai

    Bàn thắng vào lưới Porto giúp Thomas Mueller vượt qua Mario Gomez để trở thành người Đức ghi bàn số 1 ở đấu trường Champions League. Anh cũng chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Bayern có 2 bàn. Ngày Mueller “lên ngôi” huyền thoại rõ ràng chẳng còn xa nữa. Câu hỏi: Anh là huyền thoại kiểu gì?

  • Henry ngứa mắt với màn ăn mừng của Chicharito Henry ngứa mắt với màn ăn mừng của Chicharito

    Cựu danh thủ Thierry Henry không ấn tượng với màn ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup của tiền đạo Chicharito khi anh ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận tứ kết lượt về Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x