Một nguyên nhân khác khiến Djilobodji không có mặt vì lý do "home-grown”. Ở đấu trường Champions League, mỗi CLB đều phải có tối thiểu 8 cầu thủ thuộc "home-grown” (được đào tạo ở chính CLB hiện tại hoặc các đội khác trong
cùng một quốc gia với CLB hiện tại ít nhất 3 năm trong độ tuổi từ 15 đến
21). Do UEFA chỉ cho phép đăng ký tối đa 17 cầu thủ nước ngoài nên Djilobodji đành phải lỗi hẹn với giải đấu trên.
Cesc Fabregas, John Terry, Gary Cahill, Asmir Begovic, Ruben Loftus-Cheek, Jamal Blackman, Bertrand Traore là những người thuộc diện "home-grown" của Chelsea.
Ngoài Djilobodji, các bản hợp đồng mới gia nhập Chelsea trong mùa giải 2015/16 như Pedro, Radamel Falcao, Rahman Baba và Asmir Begovic đều có tên trong danh sách này. Riêng trường hợp của Loftus-Cheek, anh còn được Mourinho đăng ký cho đội B.
Chelsea nằm ở bảng G vòng bảng Champions League với các đối thủ khá dễ chịu như Dynamo Kiev, Porto và Maccabi Tel Aviv. Ở trận ra quân, Chelsea sẽ hành quân tới Israel để đối đầu với đội chủ nhà Maccabi vào ngày 16/9.
Đội hình Chelsea dự Champions League 2015/16
Thủ môn: Asmir Begović, Thibaut Courtois, Jamal Blackman
Hậu vệ: Branislav Ivanović, Kurt Zouma, Abdul Rahman Baba, Gary Cahill, John Terry, César Azpilicueta
Tiền vệ: Cesc Fàbregas, Ramires, Oscar, Eden Hazard, John Obi Mikel, Bertrand Traoré, Kenedy, Nemanja Matić, Willian.
Tiền đạo: Radamel Falcao, Pedro Rodríguez, Loic Rémy, Diego Costa, Ruben Loftus-Cheek.
Manchester United mới đây đã cho công bố danh sách cầu thủ đăng ký dự Champions League 2015/16. Trong số những cái tên được lựa chọn có cả David De Gea, thủ môn suýt nữa đã rời Old Trafford để chuyển sang khoác áo Real Madrid trong phiên chợ Hè vừa qua.
Trong lịch sử, đã có 5 lần đội vô địch Champions League cũng đồng thời giành luôn 2 danh hiệu quốc nội. Đấy là Man United của mùa 1999, Barcelona 2009, Inter Milan 2010, Bayern Munich 2013 và Barcelona 2015. Nhưng chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công Champions League.
Man United đã được rơi vào một bảng đấu “trong mơ”. Điều đó càng tăng áp lực lên HLV Louis van Gaal. Ông phải đưa M.U vào vòng knock-out, không thể có một lựa chọn khác.
Mourinho gặp lại Porto, Di Maria đối đầu Real Madrid, Depay chạm trán PSV Eindhoven... là những màn tái ngộ đáng xem nhất tại vòng bảng Champions League 2015/16.
Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League đêm qua, cái tên Astana FC nằm trong nhóm 4 được xướng lên ở bảng C khiến NHM bất ngờ, bởi đó là đội bóng "vô danh" trên bản đồ bóng đá châu Âu.Tuy nhiên, nhà vô địch Kazakhstan (Trung Á) đang viết nên câu chuyện cổ tích cho lịch sử bóng đá nước này.
Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của tiền đạo Lionel Messi (Barcelona) ở trận lượt đi bán kết Champions League 2014/15 với Bayern Munich được UEFA chọn là pha lập công đẹp nhất mùa giải trước.
Trước lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2015/16, Manchester City từng lo ngại họ sẽ lại rơi vào “bảng tử thần”. Rút cuộc, viễn cảnh ấy đã trở thành sự thật khi thầy trò HLV Manuel Pellegrini phải chạm trán với những đối thủ rắn mặt như Juventus (á quân Champions League), Sevilla (ĐKVĐ Europa League) và M’Gladbach.
Trận thua mất mặt 0-3 trước Leverkusen đã chính thức chấm dứt giấc mơ Champions League của Lazio. Không những vậy, tham vọng lấy lại suất thứ 4 dự giải đấu danh giá nhất châu Âu của cả Serie A cũng bị giáng một đòn cực nặng sau kết quả tệ hại này.
Tối qua, các đội bóng góp mặt ở vòng bảng Champions League 2015/16 đã xác định được đối thủ của mình sau lễ bốc thăm ở Monaco. Vậy kết quả bốc thăm mang đến niềm vui cho ai, và đối tượng nào phải ôm đầu thất vọng?
Bayer Leverkusen đã ghi tên mình vào vòng bảng Champions League, sau chiến thắng Lazio 3-0 ở lượt về vòng play-off. Đây là một chiến thắng xứng đáng nhưng không hề dễ dàng, bởi khi đội bóng Đức đã dẫn 2-0 và hơn 1 người, thì Lazio vẫn có cơ hội lật ngược tình thế ở những phút cuối khi chỉ cần ghi 1 bàn (vì ở lượt đi đội bóng Italia thắng 1-0).
Chia sẻ sau buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2015/16, các HLV, cầu thủ cũng như đại diện của đội bóng tham dự đều tỏ ra rất dè dặt trước các đối thủ sẽ phải đối mặt.
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn