Trong 15 lượt đội Italia tham dự vòng bảng Champions League kể từ mùa giải 2009/10 tới nay, chỉ có 3 đội gồm Fiorentina mùa 2009/10, Inter mùa 2011/12 và chính Juventus mùa 2012/13 tiến vào vòng knock-out với tư cách đầu bảng. Kể cả Inter 2009/10 và Juve mùa trước, 2 đội đã đi tới tận trận chung kết cũng chỉ có thể xếp thứ nhì vòng bảng.
Kết thúc vòng bảng ở vị trí đầu sẽ giúp các đội tránh được những đối thủ mạnh ở vòng 1/8. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng dường như đó là nhiệm vụ hơi quá sức với các đại diện Serie A, khi nền bóng đá Italia đã sa sút nhiều vài năm qua. Lượt cuối vòng bảng mùa trước, Juve cũng có thể giành ngôi đầu nếu thắng Atletico 2 bàn cách biệt trở lên, nhưng sau thời gian vật lộn với nhau, cả 2 đội đã chủ động chuyền bóng câu giờ trong 5 phút cuối để cùng dắt tay nhau đi tiếp với tỷ số 0-0.
Nếu đánh bại Man City đêm nay, Juve chỉ cần hòa trận cuối trên sân của Sevilla để chắc chắn đi tiếp với vị trí đầu bảng. Nhưng đó là nhiệm vụ không hề đơn giản, khi Juve đang khủng hoảng lực lượng, cũng chưa thực sự trở thành “cỗ máy chinh phục” như họ từng thể hiện ở mùa trước.
Trong 18 trận chính thức từ đầu mùa, ngoại trừ các trận thắng Empoli, Bologna và Sevilla, 15 trận còn lại Juve đều thi đấu như leo dốc, với 90 phút đầy nhọc mệt. Đó là hậu quả tất yếu của mùa Hè chuyển nhượng ầm ĩ nhưng có phần thiếu tính toán khôn ngoan của BLĐ Juve. Từ vị trí đầu bảng sau 2 trận đầu toàn thắng, Juve đang ở vào tình thế không mấy an toàn tại bảng D, ngay cả với nhiệm vụ đi tiếp.
MAN CITY TRƯỞNG THÀNH
Ở lượt đi, dù có bàn mở tỷ số trong hiệp 2 nhưng Man City đã thua ngược Juve 1-2 bởi sự non nớt về kinh nghiệm trước đối thủ già dơ. Thất bại đó đã trở thành bài học quý cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini, họ thắng liền 3 trận tiếp theo để giành ngôi đầu.
Có đến 2/3 trận thắng trước Sevilla và M’gladbach kể trên, Man City chỉ có bàn thắng quyết định trong những phút bù giờ của hiệp 2, thời điểm thử thách ghê gớm nhất về bản lĩnh. Đó cũng là khoảnh khắc mà những ngôi sao thượng thặng trong tay HLV Pellegrini như
Sergio Aguero và Kevin de Bruyne khẳng định đẳng cấp.
Mùa trước, Man City từng hành quân tới Italia để đối diện với nhiệm vụ khó khăn hơn hiện nay, phải thắng Roma để giành quyền đi tiếp ở lượt đấu chót vòng bảng. Hôm ấy Man City không có Aguero, nhưng đại diện Premier League đã xuất sắc đánh bại Roma 2-0 bằng chiến thuật rất hợp lý. Trở lại Italia lần này, đối diện với một quyền lực thực sự của bóng đá châu Âu, Man xanh lại càng thêm động lực để chứng tỏ sự trưởng thành và thích nghi của họ với mặt trận Champions League.
Juve phải thắng nếu muốn đoạt lại ngôi đầu cũng như chắc chắn giành vé đi tiếp, họ cũng được xem là “cửa trên” với lợi thế sân nhà, nhưng chính điều đó sẽ khiến Lão phu nhân thêm lúng túng trong khâu tiếp cận trận đấu. Xưa nay, ĐT Italia cũng như chính Juve thường gây bất ngờ khi bị đánh giá thấp, nhưng lại
luôn gặp khó khăn khi được đánh giá cao hơn đối thủ. Rất có thể kịch bản đó sẽ lặp lại ở cuộc đọ sức đêm nay, khi Man City mới chính là đội chủ động điều khiển trận đấu theo ý họ.
Man City vừa trải qua 2 trận liên tiếp gây thất vọng ở Premier League trước Aston Villa (hòa 0-0) và Liverpool (thua 1-4). Nhưng đêm nay họ được chơi bóng với sự thoải mái nhất định, nhường lại gánh nặng tâm lý cho nhà ĐKVĐ Serie A. Man xanh đủ khả năng đứng vững trên đất Italia, giành tối thiểu 1 điểm để giữ chắc ngôi đầu bảng D!
Con số
11 Juventus đang có chuỗi 11 trận sân nhà liên tiếp bất bại ở Champions League (thắng 7 hòa 4), kể từ trận thua Bayern 0-2 tại tứ kết mùa 2012/13. Trong đó ngay cả Real Madrid cũng không thể đánh bại Lão phu nhân trên đất Italia (thua 1 hòa 1). Không những thế, 4/6 trận sân nhà gần nhất ở Champions League, Juventus đều giữ sạch lưới. Chỉ những ngôi sao như Marco Reus (Dortmund) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid) mới có thể ghi được bàn thắng trên “thánh địa” Juventus Arena của Lão phu nhân.
Thông tin
Juventus: Vắng Pereyra, Khedira, Evra (chấn thương), Hernanes (bị treo giò).
Man City: Vắng Kompany, David Silva, Nasri, Bony (chấn thương).
Theo châu Á, Juventus thắng 2 hòa 2 thua 4/8 trận gần đây; thắng 3 hòa 2 thua 4/9 trận sân nhà vừa qua.
Theo châu Á, Man City thắng 5 hòa 2 thua 3/10 trận gần nhất; thắng 6 hòa 1 thua 2/9 trận sân khách gần đây.
5/6 trận gần nhất Juve là đội ghi bàn cuối của trận đấu.
Đặc biệt
Từ 2 tới 3 bàn thắng
7/9 trận gần đây của Juventus ở các giải cúp, 4/5 trận vừa qua của Man City ở vòng bảng Champions League và cả 4 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều có từ 2 tới 3 bàn thắng. Hãy tin kịch bản này sẽ lặp lại ở cuộc đọ sức đêm nay.
Hiệp 1 có bàn thắng
9/13 trận gần đây của Man City và 5/6 trận vừa qua của Juventus đều có bàn thắng trong hiệp 1. Nên đợi tới sau phút 15 hãy tin vào khả năng này, đặc biệt nếu lúc đó vẫn hòa 0-0.
DỰ ĐOÁN: 1-1
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn