Chelsea 1-2 PSG (chung cuộc 2-4): Tạm biệt Chelsea

Lộc Trần
04:40 ngày 10-03-2016
Chelsea đã thi đấu kiên cường nhưng sức lực của họ không đủ để khuất phục một PSG đang ở độ chín tại đấu trường Champions League. Thất bại chung cuộc 2-4, Chelsea đã phải nói lời chào cúp châu Âu mùa này.
Chelsea 1-2 PSG (chung cuộc 2-4): Tạm biệt Chelsea
* Tường thuật chi tiết

GHI BÀN
Chelsea: Costa (27')
PSG: Rabiot (16'), Ibra (67')

VIDEO: Chelsea 1-2 PSG (Lượt về vòng 1/8 Champions League 2015/16)


Trong một ngày mà Ibrahimovic tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, PSG đã xuất sắc đánh bại Chelsea 2-1 ở trận lượt về (4-2 sau 2 lượt trận) để qua đó hiên ngang tiến vào vòng tứ kết Champions League.

PSG cho thấy mình là đội bóng nhập cuộc tốt hơn khi chủ động dồn ép đội chủ nhà ngay từ hồi còi khai cuộc. Di Maria và Lucas Moura tận dụng tốc độ và sự khéo léo của mình đi bóng lắt léo làm loạn hệ thống phòng ngự Chelsea. Cùng với đó, việc áp sát liên tục ngay từ nửa sân của PSG khiến Chelsea loay hoay trong việc triển khai lên phía trên.

Tính toán của Laurent Blanc đã sớm thu về thành quả. Phút 16, Ibrahimovic có pha chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Di Maria. Sau vài nhịp xử lý, tiền đạo người Thụy Điển căng ngang thuận lợi đặt Rabiot vào tình huống không thể bỏ lỡ. PSG có bàn mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của các CĐV Chelsea.

Diego Costa ghi bàn nhưng không đủ để giúp Chelsea đi tiếp

Nhưng đúng vào thời khắc tuyệt vọng đó, Diego Costa lên tiếng. Thiago Motta cho thấy sự thiếu tập trung khi trong lần thứ 2 mất bóng ở giữa sân, anh mở màn cho tình huống phản công của Chelsea. 

Bóng từ chân Willian đặt Costa vào tình huống đối mặt với thủ môn PSG. Sau 1 nhịp động tác giả, trung phong người Tây Ban Nha khéo léo đưa bóng vào góc chết của Kevin Trapp, cân bằng tỷ số 1-1.

Những tưởng mọi chuyện sẽ chiều theo ý Chelsea trong hiệp 2 nhưng chấn thương của Costa đã phá hỏng tất cả. Chelsea mất đi đầu tàu của mình và một lần nữa rơi vào bẫy của PSG. Phút 67, Di Maria căng ngang thuận lợi để Ibrahimovic đệm lòng dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-1. 

Nỗi thất vọng của Ivanovic và Courtois

Bàn thắng này là dấu chấm hết của Chelsea. Nếu muốn đi tiếp, các học trò của Hiddink phải ghi ít nhất 3 bàn nữa. Trước hàng phòng ngự kiên cố của PSG, điều này là không tưởng. Tỷ số 2-1 được giữ cho tới hồi còi chung cuộc, PSG xuất sắc giành quyền đi tiếp ngay tại London.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Kenedy, Mikel, Fabregas, Pedro, Willian, Hazard (Oscar 77’), Diego Costa (Traore 60’).
PSG: Trapp, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Rabiot, Matuidi (Van der Wiel 87’), Di Maria (Cavani 82’), Moura (Pastore 77’), Ibrahimovic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Chelsea 1-2 PSG: Ibra đưa PSG vào tứ kết Chelsea 1-2 PSG: Ibra đưa PSG vào tứ kết

    Một bàn thắng và một kiến tạo của Ibrahimovic là đủ để PSG nhấn chìm Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó hiên ngang giành vé vào tứ kết Champions League

  • David Luiz, người hùng bên kia chiến tuyến David Luiz, người hùng bên kia chiến tuyến

    Với những CĐV Chelsea còn nhớ tới chức vô địch Champions League 2011/12, lần trở về này của David Luiz mang đến nhiều cảm xúc khó tả.

  • Jonas - Mitroglou, cặp song sát của Benfica Jonas - Mitroglou, cặp song sát của Benfica

    Cánh cửa lọt vào tứ kết Champions League của Benfica thực sự rất rộng mở. Chỉ cần ghi được 1 bàn vào lưới Zenit đêm nay, nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha sẽ mở toang cửa đi tiếp vì họ chỉ bị loại nếu chịu 3 bàn thua.

  • Real vào tứ kết Champions League: Thắng đấy, mà lo đấy Real vào tứ kết Champions League: Thắng đấy, mà lo đấy

    Với thắng lợi 2-0 trước AS Roma ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League đêm qua, Real Madrid đã giành vé đi tiếp bằng tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Tuy ghi được tên vào vòng tứ kết, song “Kền kền trắng” đã để lộ ra những vấn đề đáng ngại.

  • Đâu là giới hạn của Ronaldo? Đâu là giới hạn của Ronaldo?

    Trước Roma, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở tuổi 31, người hâm mộ đang mòn mỏi đi tìm đâu là giới hạn của Ronaldo?

  • Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG

    Không ai khác, Diego Costa chính là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng lật ngược tình thế của Chelsea trước PSG. Tuy nhiên, nếu như chân sút người Tây Ban Nha lại gây thất vọng, xin đừng quá ngạc nhiên!

  • Pastore đủ sức làm kép chính khi PSG tái đấu Chelsea Pastore đủ sức làm kép chính khi PSG tái đấu Chelsea

    “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của Pastore. Cậu ấy có thể làm những điều mà cầu thủ khác không làm được”, HLV Laurent Blanc phát biểu sau khi chứng kiến anh vào sân trong hiệp 2 trận gặp Lyon (28/2) và làm lột xác hàng công PSG bằng lối chơi uyển chuyển đầy ngẫu hứng. Đêm nay tại Stamford Bridge, niềm tin vào Pastore lại được thắp lên.

  • Ronaldo chạm mốc 40 bàn mùa thứ 6 liên tiếp Ronaldo chạm mốc 40 bàn mùa thứ 6 liên tiếp

    Với bàn thắng mở tỉ số trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với AS Roma, Cristiano Ronaldo đã có bàn thắng thứ 40 trên mọi mặt trận mùa giải này.

  • Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi

    Zlatan Ibrahimovic đã có một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ trừ duy nhất một vết gợn: anh chưa từng vô địch Champions League. Thậm chí Ibra còn chưa xuất hiện trong một trận chung kết nào. Ở tuổi 34, anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

  • Zidane khoái chí vì Real 4 lần chọc thủng lưới Roma Zidane khoái chí vì Real 4 lần chọc thủng lưới Roma

    Sau chiến thắng trước AS Roma, HLV Zinedine Zidane tỏ ra rất hài lòng vì Real Madrid đã ghi được tới 4 bàn vào lưới một đội bóng Italia, vốn nổi tiếng "thành đồng vách sắt".

  • Nhận định bóng đá Zenit vs Benfica, 0h00 ngày 10/3: Khó lật ngược thế cờ Nhận định bóng đá Zenit vs Benfica, 0h00 ngày 10/3: Khó lật ngược thế cờ

    Zenit đã để thua 0-1 ở trận lượt đi tại Bồ Đào Nha. Dù được tái đấu trên sân nhà vào đêm nay, nhưng đội bóng Nga rất khó lật ngược thế cờ, do Benfica đang bay cao, còn Zenit thì vẫn chưa có dấu hiệu vào guồng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x