Bayern giành Siêu Cúp châu Âu: Cuộc sống vốn rất công bằng!

Mạnh Đức
10:51 ngày 01-09-2013
Bayern Munich đã giành Siêu Cúp châu Âu sau khi đánh bại Chelsea theo cách mà đội bóng Anh đã từng khuất phục họ ở trận chung kết Champions League 2011/12. Một kịch bản khiến người ta phải nghĩ nhiều tới luật nhân quả trong cuộc sống...
Bayern giành Siêu Cúp châu Âu: Cuộc sống vốn rất công bằng!
CỦA CEASAR TRẢ LẠI CEASAR
Kết thúc trận Siêu Cúp châu Âu rạng sáng qua (hòa 2-2 sau 120 phút, Bayern thắng 5-4 ở loạt luân lưu), HLV Mourinho của Chelsea lại đăng đàn kêu oan rằng “đội bóng chơi hay hơn đã bại trận”. Nhưng khác với những lần trước, Mourinho không còn nhận được sự đồng cảm. Bởi ngoại trừ ông thì tất cả đều cho rằng đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống. Chelsea đã phải nếm những trái đắng từ Bayern , như điều mà họ đã từng buộc đội bóng xứ Bavaria phải hứng chịu ở trận chung kết Champions League 2011/12 vậy (hòa 1-1 sau 120 phút, 3-4 ở loạt luân lưu).

Thật khó tin là trận Siêu Cúp châu Âu lại có một kịch bản giống trận chung kết Champions League cách đây hơn 1 năm đến như vậy. Chelsea đã chơi tốt hơn trận chung kết năm đó, trong khi Bayern lại không ấn tượng như trước. Cũng giống như Bayern cách đây hơn 1 năm, rạng sáng qua Chelsea nắm giữ những cơ hội thuận lợi để kết liễu trận đấu nhưng rồi đã để Bayern gỡ hòa 2-2 trong những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.


Và như một sự sắp đặt của số phận, Bayern và Chelsea đưa nhau đến loạt sút luân lưu cân não. Ở đó, Lukaku đóng vai trò của một “Drogba mới”, nhưng không phải là để mang về niềm vui cho Chelsea mà là để... trả lại những gì mà họ đã vay Bayern trước đó. Mourinho có thể thất vọng, nhưng rõ ràng một “kẻ ngoài cuộc” như ông khó có thể hiểu hết nỗi niềm của Bayern ở trận chung kết oan nghiệt tại Allianz Arena cách đây hơn 1 năm.

Khó có thể đem so sánh chiếc cúp vô địch Champions League với chiếc Siêu Cúp châu Âu . Nhưng ít nhiều, nó đã cho thấy những sự tương đồng và cho thấy cuộc sống này rất công bằng. Năm 2008, Chelsea thua tức tưởi Man Utd trên chấm phạt đền và sau đó đã được đền đáp lại bằng chiến thắng trước Bayern trong năm 2012. Tương tự, Bayern đã để thua Chelsea ở 2012 và cũng đã đòi lại một phần đã mất trong trận Siêu Cúp châu Âu 2013. Một chiến thắng không quá thuyết phục nhưng khiến các CĐV Bayern hả hê sau những gì đã xảy ra trước đó.

HÃY CÔNG BẰNG HƠN VỚI GUARDIOLA
Ở cuộc họp báo sau trận đấu, Guardiola dù nói về chiến thắng nhưng không quên dành tặng những lời cảm ơn cho người tiền nhiệm Heynckes và nhấn mạnh “không có ông ấy, chúng tôi không có cuộc vui hôm nay”.

Một phát biểu khiến những ai có cái nhìn không thiện cảm với HLV này cũng buộc phải suy nghĩ. Rõ ràng Guardiola không phải là kẻ “ăn cháo đá bát” mà vẫn rất trân trọng những gì mà ông đang có tại Bayern. Chỉ có điều, với cá tính của mình, Pep đã chọn cho mình một con đường riêng và như chiến lược gia người TBN này nhận xét thì “Bayern mới chỉ đang ở những bước đầu tiên”.

Quả thực, Guardiola đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn kể từ khi lên dẫn dắt Bayern. Từ những áp lực khổng lồ tới những khó khăn về nhân sự mà ông phải hứng chịu. Cũng vì thế mà việc so sánh Pep tại Bayern và Mourinho ở Chelsea, hay Klopp tại Dortmund là khập khiễng. Tất nhiên, càng không thể so sánh Bayern của Pep với của Heynckes mùa trước, bởi đó đã là mùa giải xuất sắc nhất trong lịch sử 113 năm của đội bóng xứ Bavaria.

Nhưng có một điều mà NHM Bayern cần phải nhớ là tất cả sự ghi nhận đều được thể hiện qua danh hiệu. Cho dù cách mà Bayern của Guardiola giành Siêu Cúp châu Âu chưa và sẽ chẳng bao giờ thuyết phục bằng những gì Heynckes đã làm nhưng ít nhất, Pep đã cho thấy tố chất để mang về Munich thêm những danh hiệu. Đó mới là điều quan trọng nhất!


Đánh bại Chelsea sau loạt sút luân lưu cân não, Bayern đã có chiến thắng thứ 5 trong 6 lần “đấu súng” tại các giải đấu do UEFA tổ chức. Lần duy nhất họ để thua ở loạt sút phạt đền chính là ở trận chung kết Champions League 2011/12 trước Chelsea trên sân nhà Allianz Arena. 

9. Ribery được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu khi được trang Whoscored chấm điểm 9. Ngoài bàn thắng quân bình tỷ số quan trọng (47’), Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2012/13 còn khiến Ivanovic phải làm việc vất vả bên cánh phải trong suốt cả trận. Một mình Gã mặt sẹo đã tung ra tới 9 cú sút (trong số 41 của Bayern) và chỉ kém 5 so với tổng số cú sút mà Chelsea tạo ra về phía khung thành Bayern.

Siêu bàn thắng của Torres


Trận Siêu Cúp châu Âu đã được mở đầu bằng một siêu bàn thắng của Chelsea ngay ở phút thứ 8. Hazard loại Lahm rồi J.Boateng ở giữa sân rồi chuyền bóng sang phải cho Schuerrle. Tuyển thủ Đức căng ngang đẹp mắt để Torres băng xuống tốc độ cao dứt điểm nối đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi làm tung lưới Bayern trước sự ngỡ ngàng của Neuer. Một pha tổ chức tấn công mẫu mực của Chelsea với sự chuẩn xác trong những pha di chuyển, chuyền bóng cũng như dứt điểm tới từng centimet.

KHOẢNH KHẮC
Guardiola... bóp cổ Ribery!


Sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich với một cú nã đại bác tầm xa, tiền vệ Ribery đã chạy về phía Ban huấn luyện đội bóng xứ Bavaria để ăn mừng. Trong khi Ribery chạy lại và ôm lấy HLV Guardiola, chiến lược gia người TBN đã có hành động lạ lùng khi lấy hai tay bóp cổ Gã mặt sẹo để... chia vui và động viên tiền vệ này. Tất nhiên, đó chỉ là một phút ngẫu hứng của cựu HLV Barcelona và chẳng có gì bất ổn trong mối quan hệ giữa hai thày trò. Sau trận đấu, Ribery còn khẳng định anh “dành tặng bàn thắng đó cho HLV Pep Guardiola”.

HỌ ĐÃ NÓI
HLV Pep Guardiola (Bayern): 
“Tôi tự hào với đội bóng và về Heynckes. Ông ấy đã từng là nhân vật quan trọng nhất tại đội bóng và là lý do tại sao chúng tôi lại ở đây và có cơ hội để nâng cao chiếc cúp. Về trận đấu, tôi cho rằng Bayern xứng đáng với chiến thắng. Các cầu thủ đã chơi tốt hơn trước và tốt hơn đối thủ để đạt được mục tiêu của mình”.

HLV Mourinho (Chelsea): 
“Kể cả khi phải chơi với 10 người trên sân, các cầu thủ vẫn chơi rất hay. Nhưng việc phải chơi với 10 người trong một khoảng thời gian dài khiến các cầu thủ mệt mỏi và ngày càng lùi sâu hơn về sân nhà và để thua vào cuối trận. Tôi tự hào về các học trò nhưng sự thực thì Chelsea đã thua trận. Đội chơi hay hơn đã thua trận”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • De Zerbi nêu lý do từ chối đề nghị của các ông lớn De Zerbi nêu lý do từ chối đề nghị của các ông lớn

    HLV người Italia là Roberto De Zerbi mới đây cam kết tương lai và khẳng định tình yêu to lớn với Brighton. Điều này đồng nghĩa với việc De Zerbi vẫn sẽ ở lại với CLB chủ quản thay vì ra đi ở Hè 2024.

  • Klopp không giúp được Salah thì để Slot Klopp không giúp được Salah thì để Slot

    Phong độ sa sút, gây hấn với Jurgen Klopp. Mọi thứ đều chống lại Mohamed Salah. Có vẻ như “ngày tàn” của ngôi sao người Ai Cập đã tới. Song không phải vô cớ mà Liverpool quyết giữ Salah cho Arne Slot.

  • Real Madrid vô địch nhờ sự xuất hiện của Bellingham Real Madrid vô địch nhờ sự xuất hiện của Bellingham

    Trong một mùa giải mà các chân sút của Real Madrid “nổ súng” khá khiêm tốn, Jude Bellingham xuất hiện như một phép màu. Anh lãnh trọng trách ghi bàn để đưa đội bóng thủ đô Madrid tới chức vô địch La Liga lần thứ 37 trong lịch sử.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Dortmund, 02h00 ngày 8/5: Chờ PSG lật ngược thế cờ 02h00 ngày 8/5: PSG vs Dortmund

    Nhận định bóng đá trận PSG vs Dortmund diễn ra vào lúc 02h00 ngày 8/5 ở bán kết lượt về Champions League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x