Cristiano Ronaldo: Cần Champions League để trở thành huyền thoại

Hồ Phương
06:14 ngày 17-09-2013
Sau nhiều cung bậc cảm xúc, hết “vui” lại “buồn”, Cristiano Ronaldo rốt cuộc cũng đồng ý cam kết tương lai với Real Madrid. Chỉ cần gắn bó đến hết thời hạn của bản hợp đồng mới, CR7 có thể sẽ xô đổ hàng loạt kỷ lục. Nhưng để trở thành tượng đài ở Bernabeu không đơn giản đến thế.
Cristiano Ronaldo:  Cần Champions League để trở thành huyền thoại
VƯỢT RAUL VÀO NĂM 2016?
Không phải vô cớ mà trước khi Ronaldo chính thức gia hạn hợp đồng, chủ tịch Florentino Perez đã năm lần bảy lượt khẳng định, CR7 sẽ giải nghệ trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Trong dàn siêu sao mà ông đưa về kể từ khi trở lại Bernabeu năm 2009, cầu thủ Bồ Đào Nha chính là người gây ấn tượng mạnh nhất. Trong khi Kaka đã trở lại Milan, Oezil bị đẩy ra đằng cửa hậu, Benzema trầy trật giành vị trí, Alonso đã hết thời còn Bale chỉ vừa ra mắt, Ronaldo đã chứng tỏ rằng anh xứng đáng đến từng xu trong khoản phí chuyển nhượng 94 triệu euro.

Những con số nói lên tất cả. Trong 3 năm gần nhất,  Ronaldo đã có tổng cộng 169 lần lập công. Mùa 2012/13 vừa rồi là 55 bàn sau đúng 55 trận (34 bàn ở La Liga, 7 tại Cúp Nhà Vua, 12 ở Champions League và 2 tại Siêu Cúp TBN). Một năm trước đó là 60 bàn. Còn tính từ khi gia nhập Real Madrid tới giờ, CR7 đã có 204 bàn sau... 203 trận đấu, tức trung  bình không cần đến 1 trận để có 1 bàn thắng.



Nếu duy trì được hiệu suất khủng khiếp này, cầu thủ Bồ Đào Nha có thể ghi tới 452 bàn khi hết hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu năm 2018. Và người Madrid thậm chí đã vội tính toán là chỉ cần đến năm 2016, anh đã có thể xô đổ kỷ lục của Raul (323 bàn), để trở thành chân sút số một trong lịch sử Real Madrid.

Kịch bản này dĩ nhiên không phải sự võ đoán, mà hoàn toàn thực tế. Kết thúc kỷ nguyên Jose Mourinho, Ronaldo vẫn là sự lựa chọn số một của HLV Carlo Ancelotti, khi ông thầy người Italia đã cam kết cho anh sự thoải mái tối đa. Tuy nhiên, mọi kỷ lục có thể trở thành vô nghĩa, nếu sự xuất sắc của cầu thủ Bồ Đào Nha không được hiện thực hóa bằng những danh hiệu.

MÓN NỢ “BÓNG VÀNG” VÀ CHAMPIONS LEAGUE
Cụ thể hơn, đó là Champions League và Quả bóng vàng FIFA. Đã 12 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng người Madrid lên ngôi ở giải đấu số 1 châu Âu. Chiến công ở mùa 2001/02 ấy cũng chính là mốc son sáng nhất của kỷ nguyên Galacticos 1.0 mà không phải ai khác, Florentino Perez chính là người lĩnh xướng. Nhưng hơn 1 thập kỷ kể từ khi Zinedine Zidane tung cú vô-lê tuyệt tác vào lưới Leverkusen, kế hoạch El Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10) của Real Madrid vẫn chưa thành hiện thực.

Chính Ronaldo đã góp mặt ở 4 thất bại gần đây, mà ở 3 lần gần nhất, Kền kền trắng đều dừng chân ở vòng bán kết. Đó là nỗi đau không chỉ của người Madrid, mà của cả cầu thủ Bồ Đào Nha. Bởi để trở thành một huyền thoại của sân Bernabeu như Zidane, CR7 cần có thêm một lần đăng quang ở đấu trường châu lục, như mùa 2007/08 mà anh đăng quang cùng Man United, đồng thời cuỗm luôn Quả bóng vàng châu Âu.


Ronaldo trong lễ ký hợp đồng mới với Real

6 năm kể từ mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp ấy, Ronaldo vẫn đang miệt mài chinh phục chiếc cúp Champions League thứ 2, và Quả bóng vàng thứ 2 của mình. Đã 4 mùa liên tiếp, anh phải núp dưới cái bóng của kình địch Lionel Messi. Cầu thủ người Argentina đã giành mọi danh hiệu có thể trong 5 năm vừa qua dưới thời Pep Guardiola và Tito Vilanova, đồng thời đã kịp trở thành chân sút số một trong lịch sử Barca. Trong khi đó, tất cả những gì Ronaldo có được chỉ là 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Chừng đó rõ ràng là quá ít. Để được định danh huyền thoại, Ronaldo cần nhiều hơn những kỷ lục ghi bàn. Tuy nhiên, CR7 vẫn còn cả 5 năm phía trước để nối dài “Triều đại Cristiano” như cách ví von của tờ Marca, đồng thời tìm kiếm một chỗ đứng trang trọng trong lịch sử của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Ít nhất thì Perez cũng tin thế.

Ronaldo kiếm 1,3 tỷ đồng/ngày
Tính từ giờ đến năm 2018, Real Madrid sẽ phải chi tổng cộng 124,3 triệu euro cho Ronaldo và thuế của anh. Trong giai đoạn từ 2015-2018, khi Luật Beckham hết hiệu lực (thuế thu nhập tăng từ 24% lên 52%), họ phải trả 35,3 triệu euro gồm 17 triệu euro lương cho CR7 và 18,3 triệu euro cho cơ quan thuế. Tức mỗi ngày, cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ kiếm được 46.575 euro, tương đương với 1,3 tỷ đồng.

“Ronaldo chỉ hơn Neymar về... cân nặng”
Sau khi siêu cò Jorge Mendes khẳng định Neymar không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Ronaldo, đại diện Wagner Ribeiro của tiền đạo Brazil đã lập tức độp lại. Viết trên tài khoản Twitter của mình, Ribeiro tuyên bố: “Neymar và Ronaldo cùng sinh ngày 5/2. Nhưng ở tuổi của Neymar, CR7 chỉ là một cầu thủ xoàng. Giờ Ronaldo cũng chỉ hơn Neymar về... cân nặng mà thôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x