Chelsea 1-2 Basel: Mourinho tái mặt

HẢI PHONG
03:58 ngày 19-09-2013
Chelsea nhận cú sốc ngay trên sân nhà Stamford Bridge khi bị Basel ngược dòng đánh bại với tỉ số 1-2, kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 4.
Chelsea 1-2 Basel: Mourinho tái mặt
BÀN THẮNG
Chelsea: Oscar (45’)
Basel: Salah (71’), Streller (81’)


Đúng ngày này và giờ này 6 năm về trước, 19/9/2007, Chelsea đã trải qua một trận hòa định mệnh trước Rosenborg. Và rạng sáng nay, “bóng ma” ấy xuất hiện lại trong bóng hình Basel, ở trận đầu tiên Mourinho quay lại Champions League cùng Chelsea.

Trước màn tiếp đón Basel, trận đấu gần nhất của Mourinho cùng Chelsea ở Champions League là trận hòa 1-1 trước Rosenborg vào ngày 19/9/2007, tức là đúng 6 năm trước. Sau trận hòa ấy, Mourinho bị “lót lá dắt tay” mời khỏi Stamford Bridge. Abramovich mất kiên nhẫn với một HLV không thể mang về cho ông Champions League. Một trận hòa định mệnh. Nó đã đẩy Chelsea vào một nỗi nhớ da diết dành cho vị HLV người Bồ Đào Nha trong suốt 6 năm qua.

Cũng 01h45 ngày 19/9 của 6 năm sau, Mourinho quay trở lại Champions League trong cương vị HLV Chelsea, với nhiệm vụ xóa tan mọi ký ức buồn, với nhiệm vụ chứng minh (thêm một lần nữa) rằng Abramovich đã sai lầm. Nhưng ông thậm chí còn làm tệ hơn lần cuối cùng.

Basel chơi một thứ bóng đá rất kỷ luật và không để Chelsea làm chủ thế trận cho dù đội bóng của Mourinho đã cố gắng gây sức ép ngay từ đầu. Basel bọc lót trong phòng ngự rất tốt và tất cả những gì Chelsea có được trong nửa đầu hiệp 1 chỉ là những quả phạt góc. Phải tới tận phút thứ 26, đội chủ nhà mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Eto’o đưa bóng cho Hazard trong vòng cấm, nhưng tiền vệ người Bỉ sút quá cao.


Salah ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Basel

Bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút cuối cùng của hiệp 1. Lampard nhả bóng rất tinh tế cho Oscar (từ một vị trí ngoài vòng cấm mà thông thường anh sẽ dứt điểm), và tiền vệ người Brazil không phạm một sai lầm nào trong việc đánh bại thủ môn Sommer mở tỷ số.

Tuy nhiên, Basel mới là đội bóng thể hiện được bản lĩnh trong một ngày Stamford Bridge xấu trời. Sau nửa đầu hiệp 2 giằng co (và Chelsea vẫn không thể dồn ép đối phương), tỷ số được san bằng ở phút 71. Một pha phối hợp đẳng cấp, thứ người ta tưởng rằng sẽ là độc quyền của Chelsea: từ một quả tạt, bóng được đan qua lại giữa 3 cầu thủ áo trắng trong vòng vây của hàng thủ Chelsea, trước khi Salah có một pha dứt điểm quyết đoán đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bóng ma Rosenborg 2007 quay trở lại, và còn trở nên gớm ghiếc hơn: phút 81, từ một quả phạt góc, Streller đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Basel. Mourinho đã khởi đầu chiến dịch Champions League 2013/14 bằng một thất bại. Đó là điều ít ai dám ngờ tới.

Với việc rơi vào một bảng đấu yếu, vẫn chưa thể đánh giá thấp khả năng đi tiếp của Chelsea. Nhưng một trận thua Basel đến liền sau một trận thua Everton, đáng để người ta đặt câu hỏi về triển vọng đường dài của Chelsea-Mourinho ở mùa giải này, hay là nhiệm kỳ này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Luiz, Ashley Cole; Van Ginkel (Obi Mikel 75’), Lampard (Ba 76’); Hazard, Oscar, Willian (Mata 67’); Eto’o.
Basel: Sommer, Safari, Ivanov, Schar, Voser, Frei, Stocker (Ajeti 82’), Diaz, Salah (Xhaka 88’), Sio (Delgado 65’), Streller.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Marseille 1-2 Arsenal: Pháo lại rền vang Marseille 1-2 Arsenal: Pháo lại rền vang

    Không chơi thực sự lấn lướt nhưng Arsenal bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số của The Walcott sau sai lầm của hàng thủ Marseille trước khi Ramsey có màn độc diễn và dứt điểm thành công nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, chính Ramsey là người đã mắc lỗi khiến Arsenal phải nhận bàn thua ở những giây cuối cùng của trận đấu.

  • 01h45 ngày 19/9, Marseille vs Arsenal: Bay lên trên bảng tử thần 01h45 ngày 19/9, Marseille vs Arsenal: Bay lên trên bảng tử thần

    Arsenal đang “bay” tại Premier League với 3 chiến thắng liên tiếp. Giờ là lúc họ chinh phục một vùng trời khác: Champions League.

  • 01h45 ngày 19/9, Chelsea vs Basel: Ngày Chelsea trút giận 01h45 ngày 19/9, Chelsea vs Basel: Ngày Chelsea trút giận

    Đêm nay, Basel sẽ là viên gạch lót đường đầu tiên trong hành trình tìm kiếm một danh hiệu châu Âu năm thứ 3 liên tiếp của The Blues…

  • 01h45 ngày 19/9, Milan vs Celtic: U ám San Siro! 01h45 ngày 19/9, Milan vs Celtic: U ám San Siro!

    Hai mùa giải liên tiếp, Milan đều không thể giành chiến thắng trong trận ra quân tại vòng bảng Champions League. Nhiều khả năng trước đội khách Celtic đêm nay, đội chủ sân San Siro cũng khó có sự khởi đầu khả quan!

  • 01h45 ngày 19/9, Napoli vs Dortmund: Màu cờ sắc áo 01h45 ngày 19/9, Napoli vs Dortmund: Màu cờ sắc áo

    Trận đấu đêm nay thực sự là cuộc so tài đáng chờ đợi giữa 2 đại diện tiêu biểu, đang vươn lên mạnh mẽ của 2 nền bóng đá Italia và Đức. Ai sẽ vượt lên trong trận chiến Serie A - Bundesliga đầu tiên ở mùa giải này?

  • 01h45 ngày 19/9, Barca vs Ajax: Tổng lực kiểu Tata 01h45 ngày 19/9, Barca vs Ajax: Tổng lực kiểu Tata

    Dưới thời Tata Martino, người Catalan đang chơi thứ bóng đá tổng lực khác, trực diện hơn. Và đêm nay, họ sẽ “dạy” cho Ajax bài học ấy.

  • Ronaldo gọi, Messi có trả lời? Ronaldo gọi, Messi có trả lời?

    Cristiano Ronaldo đã cùng Real có một sự khởi đầu hoàn hảo ở Champions League mùa này bằng chiến thắng 6-1 trước Galatasaray. Trong đó có 1 cú hat-trick của Ronaldo. Liệu Lionel Messi có làm được điều tương tự ở trận Barca – Ajax đêm nay?

  • Lý do Arsenal cần phải chơi tấn công trước Marseille? Lý do Arsenal cần phải chơi tấn công trước Marseille?

    Giành quyền đi tiếp ở vòng bảng Champions League thường yêu cầu ít nhất một chiến thắng trên sân khách. Arsenal sẽ bắt đầu vòng bảng với một chuyến làm khách tới Marseille.

  • Mourinho "hỏi xoáy, đáp xoay" với tay phóng viên tinh quái Mourinho "hỏi xoáy, đáp xoay" với tay phóng viên tinh quái

    HLV Jose Mourinho đã tỏ rõ thái độ không bằng lòng khi một phóng viên nhắc đến thành tích tệ hại của Chelsea ở mùa giải năm nay.

  • Rooney đáng ra chưa đạt mốc 200 bàn? Rooney đáng ra chưa đạt mốc 200 bàn?

    Wayne Rooney đã có bàn thắng thứ 200 cho Man United trong trận thắng Leverkusen 4-2. Tuy nhiên, đang nổ ra tranh cãi về bàn mở tỷ số, tức bàn thứ 199 của Rooney có hợp lệ hay không.

  • Eto’o trở lại, lợi hại... tính sau Eto’o trở lại, lợi hại... tính sau

    Đêm nay Samuel Eto’o sẽ trở lại với Champions League, đấu trường từng chứng kiến anh lập những chiến công hiển hách. Chỉ chuyện ấy thôi là đáng chờ đợi rồi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x