“Thánh Iker” vẫn còn... màu nhiệm
“Cứ 2 tuần mới được thi đấu một lần, giữ phong độ và phản xạ tốt là cả một vấn đề”, Iker Casillas đã nói thế sau trận hòa 2-2 với Juventus.
Nhưng các fan có thấy... vấn đề gì đâu. Casillas vẫn chơi tốt, vẫn bay lượn như “Siêu nhân” giữa 2 cột gỗ. Khi một thủ môn bị lọt lưới 2 quả mà vẫn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận, bạn có thể hình dung là anh ấy đã phải hoạt động thế nào trong 90 phút.
“Iker xứng danh một huyền thoại, anh có đến 3 pha cứu thua mang tính quyết định”, Gianluigi Buffon, một huyền thoại khác, đã nói sau khi chứng kiến màn trình diễn của đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. “Nếu không phải vì Iker, kết quả trận đấu hôm nay đã khác”, HLV Juventus , Antonio Conte tiếc rẻ.
Còn các con số thống kê nói gì? 10 pha cứu thua trong 1 trận, một con số quá sức thuyết phục. Đấy cũng là thành tích cản phá tốt nhất của Iker kể từ năm 2006. Ở một trận đấu mà khung thành Real phải hứng chịu 24 pha dứt điểm, việc Casillas chỉ để lọt lưới có 2 bàn (trong đó 1 bàn đến từ quả phạt đền) phải được xem là một kỳ tích.
Khi Iker dùng chân cản phá cú đánh đầu cận thành của Claudio Marchisio, Fernando Llorente đã ôm đầu như không dám tin vào những gì mình thấy. Với những ai yêu mến “Thánh Iker”, 90 phút càng khiến họ khát khao muốn thấy anh trở lại hơn. Theo khảo sát của tờ Marca, 80,4% (tức hơn 25.000 lượt bầu chọn) nghiêng về ý kiến Casillas đang có phong độ cao hơn Diego Lopez vào thời điểm này và mong anh trở lại. Nhưng trong số đó hiển nhiên là không có HLV Ancelotti rồi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn