Loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đã diễn ra 4 cặp đấu, và có một sự kiện lạ lùng đó chính là việc cả 4 đội chủ nhà đều bại trận và không ghi được bàn thắng nào.
Trong bóng đá, sân nhà luôn được coi là thánh địa với bất cứ đội bóng nào. Tại sân chơi Champions League, đặc biệt là ở những vòng đấu loại trực tiếp thì yếu tố sân nhà sân khách càng được đề cao hơn. Tuy nhiên, ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra đêm thứ Ba và thứ Tư vừa qua, các đội chủ nhà đã gặp phải ác mộng khi ngã xấp mặt ngay tại cứ địa của mình.
Trên sân nhà, Man City dù không được đánh giá cao bằng Barca song với phong độ ấn tượng của họ từ đầu mùa giải, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào một kết quả có lợi cho đội bóng nước Anh. Song, đoàn quân của HLV Tata Martino đã nhấn chìm Etihad, pháo đài mới chỉ bị đánh sập bởi Bayern Munich và Chelsea từ đầu mùa giải.
Man City thất bại trước Barca trên sân nhà có thể coi là bất ngờ nhỏ
Trong khi đó, Milan với sự già rơ tại đấu trường Champions League chắc chắn cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, bỏ lỡ vô số cơ hội, thánh địa San Siro cũng bị phá tan bởi chú "ngựa ô" đến từ Tây Ban Nha, Atletico Madrid.
Ngoài hai thất bại của Man City và Milan, việc Bayer Leverkusen để thua PSG là không bất ngờ, nhưng cách mà đội bóng nước Đức thua tới 0-4 ngay trên sân nhà mới khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Bên cạnh đó, Arsenal để thua Bayern Munich có lẽ là kết quả đã được dự đoán trước dù Pháo thủ đã thi đấu tiến bộ hơn rất nhiều ở mùa giải này.
Bên cạnh bất ngờ khi cả 4 đội chủ nhà đều thua, một thống kê "độc" khác chính là việc không có bất cứ đội chủ nhà nào ghi được một bàn thắng vào lưới đối phương. Tỷ số bàn thắng bại giữa chủ nhà và khách sau 4 trận lượt đi đầu tiên vòng 1/8 là 0-9. Đây rõ ràng là một sự kiện hy hữu trong lịch sử các vòng knock-out của Champions League.
Kết quả cụ thể:
Man City 0-2 Barca
Bayer Leverkusen 0-4 PSG
AC Milan 0-1 Atletico
Arsenal 0-2 Bayern Munich
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đúng như dự đoán của nhiều người, Arsenal đã không thể cưỡng được sức mạnh khủng khiếp của Bayern, khi hai đội chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra tại Emirates vào rạng sáng nay (20/2).
HLV Arsene Wenger rất không hài lòng sau khi chứng kiến Arsenal của ông để thua Bayern Munich 0-2 trên sân nhà vào đêm qua (lượt đi vòng 1/8 Champions League). Theo “Giáo sư”, thất bại của Arsenal chủ yếu xuất phát từ quyết định thiếu chuẩn xác của trọng tài.
Hiệp 1 của trận đấu giữa Arsenal và Bayern chứng kiến 2 khoảnh khắc điên rồ khi cả 2 quả penalty đều bị đá hỏng. Cùng nhìn lại và có những phán xét về quyết định của các trọng tài trong 2 pha bóng này.
Với bàn mở tỉ số cùng phong độ chói sáng ở trận đấu này, Toni Kroos xứng đáng được khen ngợi. Anh tiếp tục là “hung thần” với Arsenal, khi ở lần chạm trán vào mùa giải năm ngoái, cầu thủ này cũng là người mở điểm cho “Hùm xám”. Sau đây là chấm điểm cụ thể cho từng cầu thủ của hai đội trong trận đấu này.
AC Milan đã chơi không hề tệ trước các vị khách đang nổi đình nổi đám tới từ Tây Ban Nha Atletico Madrid. Rất tiếc cho đội chủ nhà là dù tạo ra được nhiều cơ hội hơn, họ là không kiếm nổi một kết quả hòa khi trọng tài nổi hiệu còi mãn cuộc.
Những tiếng còi gây tranh cãi trên sân Etihad rạng sáng qua của trọng tài Jonas Eriksson càng khiến Barcelona bị quy kết dựa hơi các ông vua sân cỏ ở Champions League. Đã có quá nhiều quyết định có lợi cho đội bóng xứ Catalan được giới cầm còi đưa ra.
Những bàn thắng của Toni Kroos và Thomas Mueller đã nhấn chìm con tàu đang thăng hoa Arsenal ngay tại thánh địa Emirates, mang đến lợi thế to lớn cho “Hùm xám” ở trận lượt về.
Với việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal đã không thể đứng vững trước sức tấn công quá mạnh mẽ từ Bayern Munich. Thất bại này sẽ khiến trận lượt về của "Pháo thủ" khó khăn hơn gấp bội.
Arsenal và Bayern được nhìn nhận là những đội bóng cùng muốn xây dựng nền tảng vững bền và theo đuổi lối chơi hấp dẫn. Nhưng trong khi Bayern đang thành công thì quãng đường “Pháo thủ thành London” phải đi vẫn còn rất xa.
Arsenal đã quá may mắn trong chiến thắng trước Liverpool tại FA Cup. Nhưng vận may khó thể đến liên tiếp. Đêm nay, Bayern ở một đẳng cấp, trình độ còn trội hơn Lữ đoàn đỏ. Và rất có thể Hùm xám sẽ biết cách biến Emirates trở thành nơi chôn vùi tham vọng của Pháo thủ…
Nhận định bóng đá trận Haugesund vs Bodo Glimt diễn ra vào lúc 22h00 ngày 2/6 ở vòng 12 giải VĐQG Na Uy. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
VIDEO bàn thắng AS Roma vs AC Milan
Tại trận đấu giao hữu được tổ chức tại Australia, AS Roma đã có được chiến thắng đậm đà trước AC Milan.
Ghi bàn
AS Roma: Baldanzi (27'), Abraham (45'+2), Angelino (54'), Dybala (57'), Azmoun (77')
AC Milan: Theo Hernandez (37'), Okafor (55')
Nhận định bóng đá trận đấu Hacken vs AIK Solna trong khuôn khổ Vòng 12 giải VĐQG Thụy Điển 2024 diễn ra vào lúc 21h30 ngày 2/6. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn