Madrid không thể làm gì để ngăn Marco Reus

Lý Nam
14:29 ngày 09-04-2014
Ở trận đấu thứ 22 của mình tại đấu trường Champions League, Marco Reus đã tỏa sáng rực rỡ, chứng tỏ vì sao anh là một trong những ngôi sao được nhiều “đại gia” săn đón nhất trên TTCN.
Madrid không thể làm gì để ngăn Marco Reus


Tại Signal Iduna Park rạng sáng nay, Reus đã được HLV Juergen Klopp bố trí chơi tự do trước Real Madrid. Đó là lý do mà những bước chạy của anh trở nên vô cùng khó kiểm soát với các cầu thủ phòng ngự đối phương. Tiền vệ mang áo số 11 đã liên tục là tâm điểm trong những pha lên bóng của chủ nhà và khiến trận đấu trở nên vô cùng ngột ngạt với thầy trò Carlo Ancelotti.

Cho tới trước trận đấu lượt về tứ kết Champions League năm nay, Reus mới chỉ có 3 bàn thắng tại đấu trường này. Nhưng cú đúp vào lưới đối thủ mạnh Real đã nhắc lại rằng anh vẫn luôn là một trong những tiền vệ trẻ hàng đầu thế giới, đồng thời đưa anh trở thành chân sút số 2 của Dortmund tại châu Âu (5 bàn, kém 1 bàn so với Robert Lewandowski), chưa kể 2 pha kiến tạo thành bàn. Trước đội bóng Hoàng gia, Reus không chỉ thể hiện khả năng phối hợp tốt, mà còn vô cùng tinh quái khi tận dụng sai lầm của Pepe ở phút thứ 23 để cắt bóng và dễ dàng đánh bại nốt thủ thành Iker Casillas ghi bàn mở tỉ số.


Phút thứ 36, một sai lầm nữa từ phía Real Madrid lại được Reus tận dụng thành công. Xuất phát từ quả chuyền hỏng của Asier Illarramendi, Reus phối hợp với tiền đạo người Ba Lan Lewandowski trước khi đá bồi nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng Ruhr.

Những phút sau đó, cũng chính Reus là người đã chọc khe như đặt cho Henrikh Mkhitaryan, để rồi tiền vệ người Armenia đi bóng qua cả thủ thành Casillas trước khi sút dội cột dọc đầy đáng tiếc. Nếu đó là một bàn thắng, rất có thể đội bị loại chung cuộc đã là Real thay vì Dortmund.

Rõ ràng, dấu ấn của cầu thủ mang áo số 11 là quá lớn. Anh đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 86%, 2 lần đi bóng qua người thành công, tạo ra 5 cơ hội ăn bàn, và tất nhiên, là tác giả cả 2 bàn thắng của trận đấu. 

Có thể nói dù Dortmund đã thua, nhưng Klopp xứng đáng được tự hào về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là cá nhân Marco Reus, ngôi sao lớn nhất tại Signal Iduna Park hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x