Sự trở lại của Eden Hazard nhận được không ít chờ đợi và kì vọng, nhưng bất chấp đã chơi hết sức nỗ lực, tiền vệ người Bỉ vẫn không thể giúp Jose Mourinho tránh khỏi lần thứ 4 liên tiếp bị loại tại bán kết Champions League.
Cựu cầu thủ Lille là một trong những cầu thủ hiếm hoi của Chelsea đã tỏa sáng ở thất bại 1-3 trước Atletico Madrid rạng sáng nay, nhưng đáng tiếc, chỉ ở khía cạnh tấn công mà thôi.
Ngôi sao người Bỉ đã trở lại đội hình xuất phát kể từ khi bị chấn thương trong trận thắng 2-0 của “The Blues” trước PSG tại lượt về vòng tứ kết. Sự có mặt của anh được Mourinho kỳ vọng sẽ mang tới sự đột biến giúp Chelsea phá vỡ một trong những hệ thống phòng ngự khoa học nhất châu Âu hiện tại của Atletico, đội bóng mới chỉ thủng lưới 5 bàn trong 11 trận tại đấu trường này.
Hazard chơi khá hay trong những pha bóng đầu trận
Hazard đã tỏ ra rất cố gắng cho dù vẫn chưa thực sự bình phục chấn thương. Những pha lên bóng và những tình huống xử lý kỹ thuật của anh khiến Arda Turan và Juanfran, những cầu thủ đá cánh phải của Atletico, liên tục phải bận rộn.
Thậm chí, cầu thủ 23 tuổi suýt chút nữa đã là người kiến tạo bàn mở tỉ số nếu như Fernando Torres đón được đường chuyền. Cựu đội trưởng Atletico sau đó cũng đã có bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, nhưng là xuất phát từ quả căng ngang của Cesar Azpilicueta từ cánh phải.
Tuy vậy, pha chuyền bóng cho Torres trước đó cũng chính là thời khắc Hazard tỏa sáng nhất trên sân. Kể từ khi Atletico bắt đầu tấn công dồn dập, ngôi sao người Bỉ nhanh chóng trở nên mờ nhạt, cho dù Mourinho không hề chỉ trích anh sau trận đấu.
Bản đồ nhiệt cho thấy Hazard chỉ hay trong tấn công
Giống như cái cách Mourinho từng huấn luyện Joe Cole phòng ngự trong quá khứ, Hazard đã rất tiến bộ ở khả năng hỗ trợ tuyến dưới. Nhưng rạng sáng nay, khía cạnh ấy ở cầu thủ này đã không được thể hiện.
Chính những sai sót của Hazard đã dẫn tới một buổi tối quá thoải mái cho hậu vệ phải Juanfran bên phía Atletico. Cầu thủ mang áo số 20 là tác giả đường tạt bóng cho Adrian Lopez gỡ hòa, đồng thời đưa Atletico vượt lên nắm lợi thế bàn thắng sân khách. Cũng từ lúc này, Chelsea không còn nắm thế chủ động và để thua toàn diện.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Điều đáng tiếc duy nhất của Real trong trận đại thắng Bayern là việc tiền vệ trụ cột Xabi Alonso phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 3 tại giải đấu, qua đó phải vắng mặt ở trận chung kết Champions League mùa này. Ngôi sao người Tây Ban Nha bị thẻ ở tình huống phạm lỗi không đáng có ở phút 38, khi tỷ số đã là 3-0 cho Real.
Barcelona của Messi, Iniesta, Xavi rồi đến Bayern Munich của Pep Guardiola bị hạ bệ với những tỷ số đậm đà. Những thất bại đó nói lên rằng lúc này, tiqui-taca không còn là hình mẫu, thay vào đó là phong cách phản công tổng lực với đỉnh cao là Real Madrid, kế đó là Chelsea, Atletico, Dortmund...
Dù đã xuất phát với hệ thống phòng ngự gồm 6 hậu vệ, nhưng lần này, chiếc “xe bus nhiều tầng” của Jose Mourinho đã bị xuyên thủng bởi họng pháo của người Tây Ban Nha.
Tiqui-taca thất bại thảm hại trước lối đá trực diện và nhanh như chớp giật của Real Madrid. Một năm về trước Bayern hành xác Barcelona như thế nào thì bây giờ chính họ lại bị Real đàn áp như vậy. Giờ thì chính những vị quan chức và các cầu thủ kiêu hãnh của Bayern đã hiểu rõ cảm giác bất lực và mệt mỏi của các cầu thủ Barcelona hồi năm ngoái.
Cựu hậu vệ Liverpool - Jamie Carragher đã bình luận như vậy sau khi chứng kiến Chelsea để thua Atletico Madrid tới 1-3 trên sân nhà vào đêm qua, qua đó phải dừng bước ở bán kết Champions League 2013/14.
Đó là đánh giá của tiền vệ Eden Hazard về lối chơi của Chelsea sau khi anh cùng các đồng đội phải dừng bước ở bán kết Champions League trước Atletico Madrid.
Hậu vệ trái Jose Enrique của Liverpool đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật của HLV Jose Mourinho sau khi Chelsea thua ngược 1-3 trước Atletico Madrid ở trận bán kết lượt về Champions League.
Theo chân Real Madrid, một đại diện khác của Tây Ban Nha là Atletico Madrid cũng giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2013/14 một cách thuyết phục. Sau thắng lợi ấn tượng 3-1 của Atletico trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge vào đêm qua, HLV hai đội đã chia sẻ những gì với báo giới?
Trước trận tái đấu với Simeone, Mourinho đã dành cho người đồng nghiệp những lời tán dương và sau 90 phút tại Stamford Bridge, “Người đặc biệt” chẳng thể nói gì hơn ngoài hành động… ngả mũ vái chào.
Atletico đã cho thấy họ còn giỏi hơn Chelsea rất nhiều trong khả năng phòng ngự phản công, khi đánh bại CLB Anh với tỷ số 3-1 vào rạng sáng nay. Thầy trò HLV Diego Simeone rất xứng đáng so tài cùng Real Madrid trong trận chung kết Champions League mùa này.
Real đã chờ một trận chung kết Champions League suốt 12 năm. Trong hơn một thập kỷ đằng đẵng ấy họ đã trải qua 11 đời HLV, đã chi hơn 1 tỷ euro cho chuyển nhượng, đã 3 lần phá kỷ lục chuyển nhượng và không biết đã làm tan vỡ trái tim của không biết bao nhiêu Madridista.
Tiền vệ Cole Palmer đã dẫn đầu những đồng đội tại Chelsea gửi lời tri ân đến HLV Mauricio Pochettino, người mới đồng ý chia tay đội bóng chủ sân Stamford Bridge chỉ sau một mùa giải gắn bó.
Nhận định bóng đá trận Khánh Hòa vs Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h00 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng 20 của V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn