Chấm điểm Real 4-1 Atletico: Ramos đỉnh nhất, Casillas dở nhất

Tam Phong
05:29 ngày 25-05-2014
Real đã xuất sắc đánh bại đối thủ cùng thành phố Madrid là Atletico để lên ngôi vô địch Champions League. Cùng nhìn lại màn trình diễn của cầu thủ Real và Atletico trong trận chung kết Champions League 2013/14.
Chấm điểm Real 4-1 Atletico: Ramos đỉnh nhất, Casillas dở nhất
* Xem bài tường thuật chi tiết tại đây


REAL MADRID

Iker Casillas (3 điểm): Một trận đấu đáng quên của "Thánh Iker" khi anh mắc lỗi trong bàn thua thứ đầu tiên và có một vài pha ra vào không thực sự hợp lý. Anh được bình chọn là cầu thủ chơi tệ nhất trận đấu này.

Raphael Varane (7 điểm): Được HLV Ancelotti chọn đá thay Pepe vì chấn thương, ngôi sao trẻ người Pháp đã cho thấy vì sao anh xứng đáng nhận được sự tin tưởng của ông thày người Italia với lối chơi chắc chắn. 

Sergio Ramos (8 điểm): Sau khi phải nhận 1 thẻ vàng khá "vô duyên", Ramos đã thi đấu rất tỉnh táo và quả cảm. Chính anh là người đánh đầu ghi bàn ở phút cuối giúp Real cân bằng tỷ số hòa 1-1, mở đầu cho cú ngược dòng ngoạn mục trước Atletico.

Fabio Coentrao (5 điểm): Cầu thủ người Bồ Đào Nha làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự nhưng khả năng hỗ trợ tấn công lại khá dở. Đó là lý do anh bị thay ra ở đầu hiệp 2. 

Daniel Carvajal (6 điểm): Thi đấu khá tròn vai và đôi khi có những pha dâng cao tấn công nguy hiểm.

Sami Khedira (4 điểm): Được xếp thi đấu thay vị trí của Xabi Alonso (bị treo giò), nhưng tuyển thủ Đức thi đấu dưới phong độ và không đáp ứng được kỳ vọng.

Gareth Bale (7 điểm): Có những thời điểm Bale thi đấu không tốt và tỏ ra bị khớp ở trận chung kết đầu tiên. Thậm chí, anh đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội có thể ghi bàn. Mặc dù vậy, Bale cũng đã ghi tên mình vào lịch sử với bàn thắng rất quan trọng nâng tỷ số lên 2-1.


Tình huống lập công của Bale

Luka Modric (7 điểm): Giúp đội nhà kiểm soát tuyến giữa và anh chính là người  chuyền bóng để Ramos ghi bàn ở phút 90+3.

Angel di Maria (8 điểm): Anh là mối đe dọa cho hàng thủ Atletico nhờ khả năng đi bóng lắt léo và kỹ thuật của mình. Chính từ 1 tình huống xâm nhâp của Di Maria, Bale đã có cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Cristiano Ronaldo (6 điểm): Sự chặt chẽ và kỷ luật của hàng thủ Atletico đã hạn chế phần nào tầm hoạt động của CR7. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà trên chấm 11m.

Karim Bezema (5 điểm): Chỉ có 1 từ để nói về màn trình diễn của chân sút người Pháp ở trận này. Đó là thất vọng.

THAY NGƯỜI
Marcelo (7 điểm): Sự có mặt của anh đã giúp cho lối chơi tấn công biên của Real trở nên sắc sảo hơn. Chính cầu thủ người Brazil đã tỏa sáng với một pha sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.

Isco (6 điểm): Chơi khá tốt kể từ khi vào sân và giúp tuyến giữa của Real cầm được nhiều bóng hơn.

Morata (5 điểm): Tài năng trẻ người Tây Ban Nha không thể hiện được nhiều dù rất nỗ lực.

ATLETICO MADRID

Thibaut Courtois (6 điểm): Thủ thành người Bỉ đã chơi khá chắc chắn trong trận đấu này và hoàn toàn "vô tội" trong những bàn thua của đội nhà.

Diego Godin (7 điểm): Chắc chắn, bình tĩnh và quyết liệt. Trung vệ người Uruguay là người đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Atletico.

Fulipe Luis (6 điểm): Trước khi phải rời sân vì chấn thương, Luis đã khiến Bale "tắt điện" trong phần lớn trận đấu.

Juanfran (6 điểm): Anh đã có một trận đấu quả cảm và hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng của Di Maria. Tuy nhiên, trong thời gian thi đấu của hiệp phụ, thể lực sụt giảm đã khiến cho cầu thủ người Tây Ban Nha không còn giữ được sự chắc chắn vốn có.

Miranda (7 điểm): Sự chức chắn của trung vệ người Brazil đã giúp khung thành Courtois không phải chịu sức ép quá lớn từ hàng công nhiều sao của Real.



Tiago (6 điểm): Anh đã có pha chuồi bóng chính xác khiến Bale không thể ghi bàn trong hiệp 1 và phần lớn trận đấu đã hỗ trợ tốt hàng phòng ngự.

Koke (6 điểm): Tài năng trẻ người Tây Ban Nha quá chú trọng vào phòng ngự và giảm bớt những đường phát động tấn công của Atletico.

Raul Garcia (6 điểm): Hoàn thành tốt vai trò được giao trước khi rời sân ở phút 66.

Gabi (8 điểm): Thủ quân của Atletico là điểm tựa vững chắc cho các đồng đội và liên tục chiến đấu cho tới phút cuối cùng.

David Villa (6 điểm): Kinh nghiệm của Villa được phát huy tối đa khi Costa phải rời sân sớm. Đáng tiếc là anh không để lại quá nhiều dấu ấn.

Diego Costa (không chấm): Tiền đạo nười Tây Ban Nha chỉ thi đấu được 9 phút trước khi phải rời sân vì tái phát chấn thương.

THAY NGƯỜI
Toby Alderweireld (5 điểm): Trung vệ người Bỉ vào sân thay Luis trong thời gian cuối hiệp 2 và phần nào thể hiện mình ở khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Jose Sosa (5 điểm): Được tạo cơ hội nhưng Sosa không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Simeone.

Adrian (6 điểm): Ngay sau khi vào sân, Adrian đã có màn trình diễn khá ấn tượng và liên tục khiến hàng thủ Real phải vất vả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x