Sau khi xuất sắc vượt qua Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2015, UAE đã không thể tạo thêm bất ngờ khi đối đầu với đội chủ nhà Australia. Với sức mạnh vượt trội, Australia dễ dàng chọc thủng lưới đại diện tới từ Trung Đông 2 lần để ghi tên mình vào trận chung kết.
Bàn thắng
Australia: Trent Sainsbury (3'), Jason Davidson (14')
Trước sự cổ vũ của hơn 21.000 CĐV nhà, Australia đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, sự tự tin của họ lại càng tăng thêm gấp bội khi trung vệ Sainsbury trong tư thế không bị ai kèm bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất trước khi bay vào lưới UAE.
VIDEO: Australia 2-0 UAE
Đến phút 14, Australia nhân đôi được cách biệt sau một pha dàn xếp tấn công hết sức công phu. Bất chấp việc có đến 7 cầu thủ UAE tập trung trong vòng cấm, Massimo Luongo vẫn đẩy được bóng ra vị trí thuận lợi để hậu vệ cánh trái Jason Davidson băng lên đệm lòng tung lưới đội bóng áo trắng. Tuy không trực tiếp lập công, nhưng Luongo đã có một ngày thi đấu thực sự xuất sắc bởi cả 2 bàn thắng mà Australia ghi được đều xuất phát từ những đường chuyền của anh.
Phải nhận hai bàn thua chóng vánh, tinh thần của các cầu thủ UAE đi xuống thấy rõ. Về mặt thể lực, họ cũng không bì được với đội chủ nhà do mới phải chơi tới hơn 120 phút trong trận tứ kết với Nhật Bản (hai đội hòa nhau 1-1 và UAE giành chiến thắng trong những loạt đá luân lưu).
Hai kỳ Asian Cup gần đây Australia đều vào đến trận chung kết
Với những bất lợi như thế, chẳng ai ngạc nhiên khi UAE hầu như không tạo ra được sóng gió trước khung thành của Australia, nhất là khi trận này đội chủ nhà còn đón chào sự trở lại của hậu vệ Spiranovic sau án treo giò. Ngược lại, Australia sau khi tạo ra cách biệt an toàn vẫn gây được sức ép đáng kể trước cầu môn đối phương. Nếu may mắn hơn, đáng ra họ còn có thể ghi thêm được vài ba bàn nữa.
Dẫu sau, chiến thắng 2-0 cũng là quá đủ để đội bóng xứ sở chuột túi ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch châu Á lần thứ 2 liên tiếp. Đối thủ sắp tới của họ là Hàn Quốc, đội bóng mới hạ Iraq 2 -0 ở trận bán kết còn lại và từng vượt qua chính Australia với tỷ số tối thiểu ở vòng bảng.
Ở trận bán kết 1, Hàn Quốc đã giành chiến thăng thuyết phục 2-0 trước Iraq. Hai bàn thắng của đội bóng xứ nhân sâm được chia đều trong mỗi hiệp do công của Lee Jung-hyup và Kim Young-gwon. Như vậy là sau 27 năm kể từ trận chung kết Asian Cup 1988, Hàn Quốc mới lại góp mặt trong trận đấu cuối cùng giải vô địch châu Á.
UAE đã tạo nên bất ngờ lớn nhất Asian Cup 2015 khi vượt qua ứng viên vô địch Nhật Bản tại vòng tứ kết. Nhưng trước chủ nhà Australia hùng mạnh, đội bóng của HLV Mahdi Ali rất khó tạo thêm cú sốc nữa.
Trước thềm trận chiến với Iraq tại bán kết Asian Cup, HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, Uli Stielike đã bày tỏ nỗi lo trước tình hình lực lượng của đội bóng xứ Kim chi.
Sau khi Nhật Bản bị loại, Hàn Quốc trở thành ứng cử viên số 2 cho chức vô địch Asian Cup 2015. Cơn khát danh hiệu vô địch châu Á kéo dài 55 năm qua của Hàn Quốc chỉ còn cách 2 trận đấu nữa.
Ngoài việc được đánh giá cao hơn hẳn về mặt đẳng cấp so với 2 đối thủ Iraq và UAE, hai ứng viên Australia và Hàn Quốc còn nhận được khá nhiều lợi thế khách quan để có thể vững tin tiến vào trận chung kết.
Với sự tỏa sáng của các ngôi sao là Son Heung-min và Tim Cahill, Hàn Quốc cùng chủ nhà của Asian Cup 2015, Australia đã vượt qua Uzbekistan và Trung Quốc để tiến vào bán kết.
Lọt vào tứ kết Asian Cup 2015, UAE đang đem lại sự phấn khích cho không ít người hâm mộ. Song trước một Nhật Bản sung mãn về phong độ cùng lực lượng đồng đều, UAE sẽ gục ngã bởi nhát kiếm chí mạng từ những Samurai.
“Chúng tôi từng thua Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2014. Nhưng lần này Uzbekistan sẽ giành chiến thắng”, HLV Mirjalol Qosimov của Uzbekistan thể hiện quyết tâm đòi nợ trước đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, đó dường như là nhiệm vụ quá sức với đội bóng đến từ Trung Á.
Thua đau 0-1 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng, Australia đành ngậm ngùi đứng vị trí thứ nhì bảng A do đó, đội chủ nhà phải chạm trán Trung Quốc ở vòng tứ kết, đội đứng đầu bảng B với 3 trận toàn thắng.
Nhà báo Emilio Contreras mới đây đã có một bài phân tích đáng chú ý trên Marca về vấn đề giữa Kylian Mbappe và Real Madrid, ai mới là người cần tới ai hơn.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn