AFC Cup 2014: V.Ninh Bình & hành trình lịch sử, danh dự

10h30 sáng qua (20/4), V.NB đã đáp chuyến bay đến Myanmar để đá trận cuối ở vòng bảng AFC Cup 2014. Người ta gọi đây là hành trình lịch sử, bởi chẳng biết sau chuyến đi này, số phận của đội sẽ thế nào. Và đây còn là hành trình danh dự, bởi giữa cơn đại khủng hoảng, V.NB vẫn phải giữ được thể diện khi ra nước ngoài thi đấu.
AFC Cup 2014: V.Ninh Bình & hành trình lịch sử, danh dự
NẶNG LÒNG TRƯỚC GIỜ XUẤT CHINH
Hôm qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.NB đã dậy rất sớm để 6h00 sáng cùng các học trò lên xe thẳng tiến ra sân bay Nội Bài. Vị HLV này tâm sự: “Trong đời cầu thủ và HLV, tôi nhiều lần phải đi sớm như thế này. Thế nhưng lần này có cảm xúc đặc biệt và khó diễn tả nhất. Đến gần sáng mà tôi vẫn không thể ngủ được. Nằm trên giường mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Lúc ấy, chỉ mong trời sáng thật nhanh để xách ba lô lên và đi. Đi để quên những nỗi buồn, những sự thất vọng và mất mát. Đi để cố tìm cho mình, cho đội bóng một niềm niềm an ủi nào đó!”.

Điều này dễ hiểu, bởi đây có thể là trận đấu trên sân khách cuối cùng của V.NB. Và với tư cách một người làm thầy, sau chuyến đi này, ông Sỹ sẽ phải chia tay nhiều học trò, những người vốn lâu nay chung lưng đấu cật, gắn bó như thể người thân của ông sẽ về với đội bóng khác. HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Tiếc lắm chứ. Nhưng cuộc sống là vậy, V.NB và cả bản thân tôi có thể dừng lại, nhưng vòng quay bóng đá thì vẫn cứ tiếp tục. Các cầu thủ vì tương lai bản thân và gia đình mà phải đưa ra những lựa chọn cho chính mình”.

Các cầu thủ V.NB tại Yangon, Myanmar

ĐÁ BẰNG LÒNG TỰ TRỌNG
Khi được hỏi: “V.NB chuẩn bị thế nào cho chuyến làm khách trên sân của Yangon United?”. Ông Sỹ trả lời: “Tất cả đã sẵn sàng!”. Lại hỏi: “Ông trông chờ vào thứ vũ khí nào trong chuyến làm khách tại Myanmar lần này?”. Và nhà cầm quân gốc Nam Định trả lời: “Lòng tự trọng!”. 

Chúng tôi đã mất những cầu thủ tốt nhất vì họ liên quan tới cá độ. Và trong số những cầu thủ đến Myanmar lần này có người còn chưa một lần được ra sân tại AFC Cup. Có người được để dành cho tương lai bởi họ còn quá trẻ, quá non. Và, quan trọng hơn, sức ép tâm lý với đội bóng đang rất lớn. Bản thân các cầu thủ cũng đang băn khoăn về tương lai. Thế nhưng, chúng tôi xác định rằng, thứ vũ khí duy nhất của mình lúc này là tự trọng của mỗi cá nhân, lòng tự trọng của một đội bóng và xa hơn nữa là hình ảnh, vị thế của cả nền bóng đá”, ông Sỹ tâm sự.

Trong khi đó, bất chấp việc chưa tìm được bến đỗ mới, bộ đôi cầu thủ ngoại là Sim Woon-sub và Patiyo vẫn rất hào hứng với chuyến đi. Họ nói với HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Ở lại nhà trong bối cảnh khủng hoảng về lực lượng khác nào thủy thủ nhảy khỏi con tàu sắp đắm. Cùng đội bóng chiến đấu cũng là cách để chúng tôi thể hiện tình yêu và sự chuyên nghiệp của mình!”.

9 giờ để đến Myanmar
Sau khoảng 9 giờ di chuyển (quá cảnh tại Thái Lan), tối qua, V.NB với thành phần là 15 cầu thủ (duy nhất 1 thủ môn) đã có mặt tại thủ đô Yangon của Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày mai. Nhà báo Khắc Sơn của báo Bóng đá đang có mặt tại Myanmar sẽ tiếp tục chuyển đến bạn đọc những thông tin, hình ảnh mới nhất về V.NB trong chuyến thi đấu đặc biệt này.

Trợ lý HLV Ngô Việt Trung ở nhà
Chuyến xuất ngoại lần này của V.NB được dự báo sẽ rất khó khăn khi vắng nhiều cầu thủ trụ cột. Trước ngày lên đường sang Myanmar, do có việc đột xuất của gia đình, trợ lý Ngô Việt Trung đã xin được ở nhà. Hôm qua (20/4), trong khi V.NB di chuyển sang Myanmar thì ông Việt Trung lại bay về Lâm Đồng để giải quyết việc gia đình. Dự kiến, ngày 25/4 tới, ông Trung sẽ trở lại đội.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x