Tại bảng 5 Copa Libertadores, Boca Juniors chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi toàn thắng 4 trận đầu. Với 12 điểm, gã khổng lồ của bóng đá Argentina đã chắc suất đi tiếp. Chiếc vé còn lại ở bảng 5 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Palestino (7 điểm) và Wanderers (7 điểm). Đại diện của Venezuela, Zamora, đã bị loại do chưa có điểm nào.
Do đã có vé đi tiếp, Boca không còn nhiều động lực thi đấu trong chuyến làm khách tới Wanderers vào sáng mai. HLV Rodolfo Arruabarrena sẽ cho nghỉ tới 8 trụ cột vừa bung sức ở trận thắng Huracan cuối tuần trước tại giải vô địch Argentina. Vị HLV 39 tuổi chỉ giữ lại hậu vệ Daniel Diaz và hai tiền vệ Cristian Erbes, Nicolas Lodeiro cho trận gặp Wanderers.
Việc Boca ra quân với đội hình B là cơ hội cho Wanderers kiếm điểm. Sân nhà là lợi thế đáng kể của đội bóng Uruguay khi họ thắng 14/20 trận gần đây tại thánh địa Gran Parque Central. Ngoài ra, Wanderers cũng xứng đáng được người hâm mộ trao gửi niềm tin nếu biết rằng đội bóng này thắng 7/10 trận gần đây theo châu Á. .
ĐẶC BIỆT
Boca thắng trong hiệp 1
Boca thường chơi rất tốt trong hiệp 1. Bằng chứng là tại 10 trận gần đây thì có tới 9 trận Boca dẫn trước đối phương trong 45 phút đầu. Cần nhắc lại ở trận lượt đi gặp Wanderes, đội bóng Argentina cũng thắng 2-1 chỉ sau hiệp 1.
Racing Club đang có phong độ rất thuyết phục tại giải VĐQG Argentina cũng như Copa Libertadores 2015. Do vậy, họ được đánh giá rất cao ở trận này và có nhiều cơ hội ca khúc khải hoàn khi rời Paraguay để củng cố vị trí đầu bảng H.
Corinthians sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp nếu hạ gục Danubio trên sân nhà. Trận cầu này cũng đánh dấu cột mốc ý nghĩa 100 trận tại đấu trường Copa Libertadores của gã khổng lồ Brazil.
Lượt đi, bàn thắng của tiền vệ kỳ cựu Michel Bastos ở phút bù giờ hiệp 2 đã giúp Sao Paulo thắng 1-0. Nhưng rạng sáng mai, nhiều khả năng đội bóng Brazil sẽ phải nhường lợi thế tại bảng 2 cho San Lorenzo trong cuộc tái đấu.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Real Madrid là ông vua của Cúp C1/Champions League. Họ đã nhiều lần chứng minh rằng mình có "chân mệnh thiên tử" tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Và trận bán kết lượt về với Bayern Munich mới đây lại thêm một lần chứng minh cho chân lý đó.
Trận chung kết Champions League 2023/24 là sự kiện được mong chờ bậc nhất của bóng đá thế giới trong năm nay. Vậy sự kiện này sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn