Sau 42 năm, ĐT Việt Nam mới lại đối đầu với đối thủ Thái Lan ở vòng loại World Cup, kể từ lần gặp nhau tại Hàn Quốc hồi năm 1973, dù ở sân chơi khu vực, đây là hai đội bóng được coi là đối thủ truyền kiếp của nhau.
Nếu tính từ SEA Games 18-1995 đến nay, ĐT Việt Nam chỉ mới thắng đội bóng đến từ đất nước Chùa Vàng 2 lần ở đấu trường AFF Cup vào các năm 1998 và 2008. Vậy nên, đánh bại và vượt được đối thủ nặng ký này luôn là khát khao cháy bỏng của tất cả những người làm bóng đá, các cầu thủ lẫn CĐV Việt Nam!
Khát khao ấy đi theo thầy trò ông Toshiya Miura sang sân Rajamangala với mong ước lập lại điều mà ĐT Việt Nam của thời HLV Henrique Calisto đã thực hiện được ngay tại đây cách nay đã 7 năm, ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008. Tuy nhiên, ước vọng đó đã không thành hiện thực và ĐT Thái Lan hôm qua đã cho thấy, họ xứng đáng là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại!
VIDEO: Thái Lan 1-0 Việt Nam
Chịu sức ép của hơn 6 vạn khán giả chủ nhà nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần thi đấu rất cao. Tuy nhiên, nếu đá bóng chỉ bằng tinh thần thôi là không đủ. Đội khách ở trận này vẫn còn thiếu quá nhiều thứ, từ thể lực cho đến cách vận hành lối chơi, sự lép vé trong các pha tranh chấp tay đôi... Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong cuộc đối đầu vào tối qua dù thua với tỷ số sít sao 0-1, nhưng ĐT Việt Nam đã yếu thế hơn hẳn so với những lần đối mặt với chính đối thủ này trước đây. Lối đá yếm thế, gần như chỉ phá bóng và hiếm hoi những pha tấn công, khiến nỗi ám ảnh từ người Thái ngỡ đã tan biến kể từ sau AFF Suzuki Cup 2008, nay lại quay về chăng?
Trong bất kỳ cuộc chơi thể thao nào, mạnh được, yếu thua là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng có câu: “Hãy nhìn đối phương mà học!”. Sau trận đấu này, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ có thêm những cái nhìn xác thực về chính mình để có sự chuẩn bị tốt hơn trong các trận đấu tới tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
Thua một trận đấu không phải là thảm họa, và chúng ta tin, thầy trò HLV Miura sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục hành trình dài ở phía trước!
Khi Trần Nguyên Mạnh bất đắc dĩ phải chia tay vì chấn thương, đã có rất nhiều mối lo cho khung thành ĐT Việt Nam. Cũng dễ hiểu bởi trong suốt thời gian qua, thủ thành người Nghệ An luôn là lựa chọn số 1 của HLV Toshiya Miura.
Dù rất nỗ lực, ĐT Việt Nam vẫn không thể giành được điểm số trong chuyến làm khách trên sân của ĐT Thái Lan. Sau trận, HLV Miura cho rằng, bước ngoặt khiến trận đấu rẽ sang hướng bất lợi cho Việt Nam là chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Minh Châu. Nhưng vị thuyền trưởng này khẳng định, các học trò của ông sẽ đánh bại đối thủ khi 2 đội tái ngộ ở lượt về.
Nhận tới 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, bỏ qua một tình huống ghi bàn khó hiểu, không phạt thẻ trong một vài pha bóng nguy hiểm từ đội chủ nhà,… Có thể nói trọng tài Benjamin Williams là một trong những tác nhân khiến ĐT Việt Nam thất thủ 0-1 trước người Thái.
Chỉ còn được chơi với 10 người kể từ phút 75, ĐT Việt Nam đã không thể giữ được “bức tường” phòng ngự kiên cường trước sức ép tấn công của người Thái. Hệ quả đoàn quân của HLV Miura đành chấp nhận thất thủ 0-1 trước Thái Lan.
Sau trận giao hữu với U23 Myanmar, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục thay HLV Toshiya Miura quản lý và điều hành các buổi tập của U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28 vào sáng mai (25/5).
Không phải ngẫu nhiên mà trong đợt tập trung ĐT Việt Nam lần này, HLV Toshiya Miura lại triệu tập những “máy quét” chính hiệu lên tuyển như Minh Châu, Khánh Lâm và Quốc Trung.
ĐT Thái Lan và vị thuyền trưởng của họ không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam. Và đương nhiên, đối thủ cũng hiểu chúng ta đến tận chân tơ kẽ tóc. Thế nên, cuộc gặp gỡ giữa những cố nhân bao giờ cũng thú vị và hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.
Vào tối 24/5, HLV Toshiya Miura sẽ chốt danh sách 21 cầu thủ được lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28. Tuy nhiên, việc này sẽ không hề dễ dàng với ông thầy người Nhật Bản bởi chất lượng của 27 cầu thủ hiện nay trong đội được đánh giá là khá đồng đều.
Thắng U23 Hàn Quốc để bước vào bán kết sau loạt “đấu súng” cân não kéo dài đến lượt đấu 12 và có mặt ở bán kết, U23 Indonesia đã nhận không ngớt lời ca ngợi từ báo chí xứ vạn đảo.
Một loạt những thống kê cực sốc xoay quanh màn trình diễn của U23 Indonesia trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng lịch sử này lại càng thêm ý nghĩa khi U23 Indonesia tiến gần tới Olympic Paris 2024.
Soi kèo Hertha Berlin là đội chơi cống hiến nhất giải hạng hai Đức mùa này. Dù không còn mục tiêu thăng hạng, sự có mặt của đội bóng thủ đô là căn cứ quan trọng để tin trận Hertha Berlin vs Hannover sẽ có tối thiểu 3 bàn.
Đồng sở hữu mới của Man United, Sir Jim Ratcliffe đang chuẩn bị mang về tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè 2024 với mức giá lên tới 60 triệu bảng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn