Đặc biệt, 2 đứa con của Thành Lương đã rất thích thú khi được bố mẹ đưa đến các khu vui chơi, và có một ngày tha hồ nghịch ngợm với các trò chơi yêu thích. “Sóc nhỏ” Thành Lương chia sẻ: “Cứ nhìn thấy nụ cười của con trẻ là bao mệt nhọc sau những ngày tập luyện và thi đấu của tôi như tan biến. Với tôi, gia đình luôn là liều thuốc hồi phục tuyệt vời nhất!”.
Liên quan đến thông tin bị chấn thương nên không có tên trong danh sách thi đấu trong trận gặp Iraq vào tối 8/10, Thành Lương cho biết: “Tôi không bị chấn thương gì cả và vẫn tập luyện bình thường trong những ngày qua. Việc không có tên trong danh sách thi đấu là do sự sắp xếp theo ý đồ chiến thuật của HLV trưởng, tôi không ý kiến gì về vấn đề này”.
“Sóc nhỏ” cho biết bản thân anh đang rất háo hức trước trận tái ngộ với Thái Lan ở vòng loại World Cup, và hy vọng sẽ có tên trong trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn