Câu chuyện shopping

Trần Minh Trần Minh
07:01 ngày 03-09-2014
Như vậy ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại. Cũng như những kỳ chuyển nhượng trước, khi “siêu thị cầu thủ” rục rịch đóng cửa thì người mua kẻ bán cũng tấp nập kéo vào, dù có thể không đông như mùa năm ngoái.
Câu chuyện shopping
Năm nay, vẫn có rất nhiều người thật sự cần mua, có người lại không cần nhưng bị chứng cuồng shopping lôi kéo. Có người giả vờ làm ngơ với thị trường chuyển nhượng, đến ngày cuối cũng ngứa ngáy chạy vào siêu thị quơ đại một món nào đó. Thôi thì bi hài đủ cả.

Nổi bật về chứng nghiện shopping là Florentino Perez. Ông này nuôi một con kền kền, mùa trước đứng nhất trong hội thi chim toàn hành tinh. Con kền kền của ông đang ngày càng khỏe mạnh, mỗi lúc trong một đẹp đẽ hơn. Nếu để cho nó phát triển tự nhiên thì kền kền của ông sẽ còn bay xa và cao hơn nữa. Vậy mà ông vẫn ép nó ăn như đang bị bệnh nặng, mà toàn ăn đồ đắt tiền, thành ra khi tống thức ăn mới vào, nó lại ói ra thức ăn cũ còn chưa kịp tiêu hóa trước đó. Nào là thức ăn đến từ Đức (Toni Kroos), từ Colombia (James Rodriguez), từ Costa Rica (Keylor Navas), món nào kền kền cũng không thích, nhưng đành phải nuốt.

Bác sĩ thú y Carlo Ancelotti ra sức khuyên can, Perez vẫn quyết định thương con chim quý theo cách của riêng mình. Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, người ta thấy Perez đứng rất lâu ở khu vực đồ ăn cho chim. Cứ tưởng ông mua thêm một món ăn đại bổ đắt tiền, nào ngờ ông chỉ mượn chủ cửa hàng đúng một... hạt đậu.

Có người kỳ lạ như Louis van Gaal và phái đoàn M.U. Họ bước vào siêu thị cầu thủ trong bộ dạng rất kỳ lạ, mang găng tay bên trái nhưng không mang bên phải, mang giày trái chứ không mang giày phải, cả khuyên tai cũng chỉ đeo bên trái (đội hình M.U giờ tuyệt đại đa số thuận thân trái). Nhóm người của M.U không mặc quần, tồng ngồng đứng trước cửa hiệu quần áo rất lâu và họ quyết định mua một cái mũ. Vì hàng thủ thì sơ hở, phòng ngự tuyến 2 thì lỏng lẻo, nhưng vẫn mua tiền đạo thì khác gì người không mặc quần lại mua mũ trước. Van Gaal đội nón đẹp nhất, đắt nhất và được nhiều người dòm ngó nhất trong cửa hàng xong quay qua nói với các sếp M.U: “Trễ rồi, về thôi, quần áo về nhà tự may cũng được”.

Có người ít tiền, nhưng theo sách lược “tăng mượn, giảm mua, tích cực năn nỉ” là AC Milan. Phái đoàn này dạo quanh siêu thị, thấy hàng nào ngon lành mà ít ai mua lập tức tiến đến mặt dày hỏi mượn. Họ hỏi mượn Diego Lopez, Real hào phóng cho luôn. Họ hỏi mượn Van Ginkel và Fernando Torres, Chelsea hào phóng gật đầu. Hên là kỳ chuyển nhượng có vài tháng, chứ nó kéo dài nửa năm thì Milan phải mượn được cả đội hình như chơi.

Cũng có người như Arsene Wenger, luôn miệng khẳng định không thích đi shopping nhưng đến sát giờ siêu thị đóng cửa, tranh thủ kẻ ra người vô tấp nập đã trà trộn vào và lấy ra Danny Welbeck. Sunderland đang trù trừ tính mua, nào ngờ bị Wenger lấy mất, cũng không lấy gì làm buồn bã. Chỉ có fan M.U thì được dịp hả hê: mấy năm trước ta mua của họ một khẩu thần công, giờ thì ta bù cho họ một cái ná bắn chim. Nhưng thôi, dẫu sao thì trong đội hình M.U cũng chỉ có mỗi Welbeck là từng có trải nghiệm vô địch Premier League, coi như cũng có chút danh phận. Vả lại Wenger vốn có biệt nhãn mua toàn tiền đạo sau này được phong “thánh”. Trước là Niklas Bendtner, Marouane Chamakh, giờ là Welbeck, âu cũng là... truyền thống.

Cuối cùng thì siêu thị cũng đóng cửa. Các đại gia lui gót trở ra, không quên ngoái lại nhìn tiếc nuối. Giờ phải mang hàng hóa về nhà, dùng thử coi sao để còn tính đường... mua tiếp. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 1, tháng “mua sắm sửa sai”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x