CÂU CHUYỆN THỂ THAO

Thể thao Việt Nam "săn" vàng Asiad 2014: Chuyện của Vinh "nổ", Tuấn "tạ", Viên "bơi"

Tường Nhi
15:55 ngày 21-09-2014
Dù có tới 199 tuyển thủ dự tranh, với niềm hy vọng được trải ra tới 9 môn, song suy cho cùng, mục tiêu giành từ 2-3 HCV của TTVN tại đấu trường đỉnh cao châu Á chính thức khởi tranh từ hôm nay (20/9) sẽ được đặt cả vào 3 gương mặt gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đô cử Thạch Kim Tuấn và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.
Thể thao Việt Nam "săn" vàng Asiad 2014: Chuyện của Vinh "nổ", Tuấn "tạ", Viên "bơi"
Là  “của hiếm” đạt tới đẳng cấp hàng đầu châu lục, thậm chí thế giới, mỗi người trong bộ ba “mũi tên Vàng” này còn gắn với những điều đặc biệt, ký thú làm cội nguồn mang đến sự kỳ vọng lớn lao.  

TỪ XẠ THỦ “ĐEN” NHẤT THẾ GIỚI 

Nếu như không có “viên đạn nghiệt ngã nhất đời tôi” cách đây 4 năm, xạ thủ 40 tuổi Xuân Vinh đã tham dự Asiad lần này với tư thế của một nhà ĐKVĐ chứ không phải một tay bắn… đen nhất thế giới. Đã cả nghìn ngày trôi qua song vị Thượng tá quân đội này vẫn luôn bị ám ảnh và dằn vặt bởi cú hỏng ăn theo cách không thể tin nổi của mình tại Quảng Châu. 

Tại bài bắn 10m súng ngắn hơi, trước viên đạn cuối, Vinh đã bỏ xa các đối thủ, và chỉ cần bắn đạt khoảng 6 điểm – một mức bình thường nhắm mắt cũng thành công, là đủ để đăng quang. Thế nhưng, như một định mệnh, Vinh đã để súng cướp cò, viên đạn bay xa khỏi bia đích, khiến “khổ chủ” văng luôn khỏi nhóm có huy chương. 

Thất vọng tới tột cùng song ngay từ khi ấy Vinh đã xác định sẽ phải “phục thù” cho bằng được. Cùng với nỗi ám ảnh thường trực hàng ngày, thậm chí cả trong những giấc mơ, Vinh đã vươn lên mạnh mẽ bằng quyết tâm, sự bền bỉ phi thường, để trở thành xạ thủ vào loại hay nhất thế giới của hai nội dung khác nhau. 

Chính ở 10m súng ngắn hơi, Vinh đã đoạt cả HCV thế giới lẫn HCV châu lục, và đáng nói hơn phá được cả kỷ lục thế giới. Anh đã sẵn sàng bước qua “lời nguyền” cho một cuộc chinh phục hoàn hảo.

ĐẾN ĐÔ CỬ “300KG” VANG DANH CHÂU Á 

Tại giải trẻ VĐTG hồi tháng 6, tài năng 20 tuổi Thạch Kim Tuấn đã gây chấn động khi đoạt liền 3 tấm HCV (cả cử giật, cử đẩy và tổng cử) với tổng thành tích 293kg, ngang bằng HCV Olympic 2012 và vượt 2 kg HCV Asiad 2010. 
Cũng kể từ đó, đô cử trước đó gần như chỉ tập huấn trong nước  đã khiến cho cả làng cử tạ châu lục – nơi hoàn toàn độc chiếm hạng cân này phải lo sốt vó. Các nhà vô địch thế giới hay Olympic cùng các ông thầy của Trung Quốc, Triều Tiên đều choáng thực sự trước bước đột phá ngoạn mục của Tuấn. 

Các thông số của tuyển thủ Việt Nam tăng vù vù, và quan trọng hơn mức tổng cử 293 kg – một thách thức cực lớn với mọi hảo thủ – dường như chưa phải là một giới hạn với Tuấn, tính ngay trong năm nay. Chính vì thế, chỉ cần anh tái lập được chiến tích 293kg, chứ chưa nói đến vượt, coi như không có bất cứ cơ hội nào cho các đối thủ khác, nhất là khi những Long Quinquang (Trung Quốc) hay Chal Kum Chol (Triều Tiên) đều gần như đã đi tới tận cùng khả năng của mình. 

Cơ hội giành vàng của Thạch Kim Tuấn là khá lớn

Không phải ngẫu nhiên, từ lâu trước Asiad 17, BHL của các đối thủ đã phải nghiên cứu và lên hẳn một phương án đối phó với “nguy cơ” mang tên Thạch Kim Tuấn. 

Theo tiết lộ của BHL ĐTVN, hiện tại trong các buổi tập, Tuấn đã ổn định ở mức trên dưới 295kg, và bắt đầu thành công ở mức 300kg. Nếu như vượt qua được rào cản về tâm lý, kinh nghiệm, đô cử đẹp trai này sẽ bùng nổ thành một ngôi sao của kỳ Asiad trên đất Hàn Quốc. 

KÌNH NGƯ CHUẨN MỸ CÙNG KHOẢN ĐẦU TƯ 5 TỶ 

Bơi Việt Nam chưa từng lọt nổi vào Top 8, chứ chưa nói đến huy chương tại Asiad. Song lần này lại đang kỳ vọng có Vàng, với một trường hợp đột biến về mọi mặt: Nguyễn Thị Ánh Viên. Dù hiện các thông số tốt nhất của kình ngư 18 tuổi mới ngang với HCĐ của Đại hội trước, ngành thể thao cũng không đặt chỉ tiêu cụ thể, tuy nhiên giới chuyên môn đều tin tưởng Viên sẽ làm nên chuyện

Sở dĩ như vậy vì Asiad chính là “điểm rơi” cho cả quá trình đầu tư toàn diện, liên tục theo đúng chuẩn quốc tế, được nhắm tới từ cách đây 3 năm khi bắt đầu sang Mỹ tập huấn dài hạn. Nói cách khác, tất cả thành công, và đều thuộc diện kỳ tích trước đó của cô gái quê Cần Thơ, đều là những đích, các bước chuẩn bị cho “điểm rơi” quan trọng nhất là Asiad 17. Thực tế tại các giải đấu từ đầu năm, kể cả Olympic trẻ, Viên đều chưa đạt tới phong độ cao nhất mà cũng chưa bao giờ thể hiện mình tới cùng, cốt để dành hết cho Asiad. 

Ánh Viên đang rất quyết tâm giành huy chương đầu tiên cho bơi Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục

Tính đến thời điểm này, khoản kinh phí đầu tư mà Viên nhận được đã lên tới khoảng 5 tỷ đồng – một mức kỷ lục nhất nhưng cũng rẻ nhất lịch sử TTVN. Như ví von thì Viên đã “trả” thừa cả vốn lẫn lãi. Và nếu như đoạt Vàng tại Asiad 2014, chị sẽ mang về một khoản lợi “kếch xù” không thể đo đếm. 

THÔNG TIN:

9 môn có hy vọng tranh Vàng 

Theo đánh giá, ở các mức độ khác nhau, có 9 môn của TTVN có hy vọng tranh chấp HCV gồm bắn súng, bơi, cử tạ, điền kinh, thể dục dụng cụ, karatedo, taekwondo, wushu và cầu mây. Tuy nhiên, ngoại trừ ba “mũi tên Vàng” Xuân Vinh, Kim Tuấn, Ánh Viên, cơ hội thành công cho các niềm hy vọng khác đều dưới mức 50%.  

Dù không nhiều, khó có thể coi đủ sức tranh chấp sòng phẳng song phần nào đó vẫn có thể trông đợi vào màn tỏa sáng, tất nhiên với điều kiện có sự xuất thần và cả may mắn của Hoàng Ngân (karatedo), Hà Thanh, Phước Hưng (thể dục dụng cụ), Minh Thành (bắn súng). 

Tuyển thủ giành HCV nhận thưởng ít nhất 125 triệu đồng 

Nếu như đăng quang tại Asiad 17, một nhà vô địch sẽ chắc chắn nhận được một số tiền thưởng ít nhất là 125 triệu đồng – một mức hãy còn khá khiêm tốn so với mặt bằng chung, song cao nhất trong các lần dự tranh của TTVN. Trong đó gồm 45 triệu đồng theo quy định Nhà nước, 30 triệu thưởng “nóng” và 50 triệu của một đối tác. Chắc chắn mức thưởng sẽ còn tăng lên với sự nhập cuộc của các nhà tài trợ, giống như các kỳ Đại hội trước, tùy thuộc vào sức lan tỏa, giá trị của mỗi chiến công. Sau Asiad 2010, võ sĩ karatedo Lê Bích Phương – người đã “giải cứu” đoàn TTVN với tấm HCV duy nhất đã nhận số tiền thưởng các loại lên tới nửa tỷ đồng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x