AFF Suzuki Cup 2014: “Cầu thủ thứ 12”, xin hãy lên tiếng!

Kinh Thi Kinh Thi
10:07 ngày 22-11-2014
Qua hàng trăm năm phát triển, qua biết bao nhiêu thời kỳ với những thay đổi lớn lao, vẫn có những giá trị không bao giờ thay đổi trong môn thể thao vua. Tinh thần thi đấu, sân nhà hoặc khán giả nhà chính là những giá trị ấy.
AFF Suzuki Cup 2014: “Cầu thủ thứ 12”, xin hãy lên tiếng!
Đâu là 3 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam kể từ ngày tái hội nhập làng cầu khu vực? Dĩ nhiên, trận hòa Thái Lan ở lượt về chung kết AFF Suzuki Cup 2008, đem về cho bóng đá Việt Nam chức vô địch quý giá, phải được xem là ấn tượng sâu đậm nhất. Ngoài ra là trận thắng 1-0 hết sức nhọc nhằn trước Indonesia tại SEA Games 18 (1995) và chiến thắng mang tính “đè bẹp” 3-0 trước “kình địch” Thái Lan tại bán kết Tiger Cup 1998.

Dĩ nhiên, nói về SEA Games 18 là phải nói về Minh Chiến, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Đang, Mạnh Cường, Hữu Thắng, Hoàng Bửu... Tài năng, sự đồng đều và bản lĩnh của họ thì ai cũng biết. Ở đây chỉ xin nhắc lại: chưa ai gọi lứa cầu thủ ấy là “thế hệ vàng” khi họ bước vào SEA Games 18. Khái niệm “thế hệ vàng” chỉ xuất hiện nhiều năm sau đó, và có thể nó sẽ... không xuất hiện nếu không có chiến thắng mang tính cột mốc lịch sử trước Indonesia.

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia

Vâng, Việt Nam thật ra còn thắng Myanmar để vào chung kết SEA Games 18, nhưng tôi vẫn xem chiến thắng 1-0 trước Indonesia, giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng SEA Games, là quan trọng hơn về mặt ý nghĩa. Sự lăn xả của hàng phòng ngự, sự chắt chiu cơ hội của các cầu thủ phía trên, nỗ lực tuyệt đỉnh của mọi cầu thủ trên sân là những nguyên nhân quan trọng nhất làm nên chiến thắng lịch sử ấy. Tóm lại, đấy là chiến thắng của tinh thần.

Thế còn trận thắng Thái Lan 3-0 ở vòng bán kết Tiger Cup 1998? Tinh thần cũng là yếu tố quyết định, nhưng theo chiều hướng ngược lại. Thái Lan thua đến 3 bàn vì thật ra họ đã thua ngay từ trước khi bóng lăn. Họ đã phải chịu tai tiếng vì cùng Indonesia làm nên một trong những trận đấu kỳ dị nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế, vài ngày trước đó.

Tất nhiên, cũng không thể không nhắc đến yếu tố tinh thần, khi Công Vinh và đồng đội nâng cao chiếc Cúp AFF 2008 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, trước 40.000 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình và hàng chục triệu khán giả truyền hình.
Tinh thần có thể giúp một đội bóng đang bị đánh giá thấp hơn về thực lực, chỉ vừa chập chững bước ra làng cầu quốc tế, thắng một đối thủ lọc lõi, già dặn, cứng cỏi hơn. Tinh thần cũng có thể làm cho một đội bóng được xem là bất khả chiến bại trong khu vực phải chịu thảm bại, thua với tỷ số mất mặt.

Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 có đóng góp rất lớn của lực lượng CĐV

Và tinh thần của các cầu thủ thường đi liền với yếu tố sân nhà, với sức cổ vũ mạnh mẽ của cổ động viên. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lấy số bàn thắng trên sân đối phương để quyết định thắng thua khi các đội đá loại trực tiếp với kết quả hòa chung cuộc. Không phải tự nhiên người ta gọi khán giả nhà là “cầu thủ thứ 12” trong môn bóng đá. Cũng không phải tự nhiên mà các “cầu thủ thứ 12” thường hay dùng từ “chúng tôi”, “chúng ta”, khi nói về đội bóng “của” họ.

Thực lực đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 là như thế nào? Không riêng chúng ta thấy rõ, mà cả đối phương (HLV Alfred Riedl của Indonesia chẳng hạn) cũng đã thấy rõ. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng đã phơi bày qua các trận đấu mang tính thử lửa trước Palestine và Malaysia. Đấy là những chi tiết rất khó thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai. 

Tuy nhiên, có một điều chúng ta hoàn toàn chưa thấy, và hy vọng sẽ được thấy trong những ngày sắp tới tại sân Mỹ Đình. Đó là tinh thần thi đấu “máu lửa” của toàn đội, trước sức cổ vũ của 40.000 khán giả nhà. Có được những chi tiết quý giá ấy, sức mạnh của đội tuyển chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Các cầu thủ sẽ cháy hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ

Hãy cất lên tiếng nói của mình trong những trận đấu quan trọng sắp tới, hỡi các “cầu thủ thứ 12”. Và xin hãy nhớ kỹ: ĐTQG và giải vô địch khu vực mới là những thước đo quan trọng nhất, chuẩn xác nhất, cho bất cứ nền bóng đá nào. Khán giả hãy cùng nhau cổ vũ, và đội tuyển Việt Nam hãy nhanh chóng “lột xác” tại AFF Suzuki Cup 2014!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x