Wilson Raj Perumal chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương

MINH AN
09:44 ngày 27-12-2014
Dù bản thân đã tham gia dàn xếp các trận đấu nghiệp dư, nhưng Wilson Raj Perumal còn tham vọng hơn thế rất nhiều. Và một khi đã tham gia sâu hơn, cố vươn xa hơn trong thế giới ngầm của bọn dàn xếp tỷ số, Wilson nhận ra mình chỉ là “con cá nhỏ giữa đại dương”.
Wilson Raj Perumal chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương
Cá cược bóng đá bị cấm tại Singapore trong suốt 2 thập niên 1980 và 1990, chỉ có Toto và một hình thức xổ số khác mang tên là 4D là được phép mà thôi. Singapore Tools, công ty xổ số duy nhất được điều hành bởi Nhà nước, mãi đến năm 1999 mới cho ra phơi cược đầu tiên cho một giải đấu địa phương. 

Ở Singapore cũng chưa có Casino, chúng tôi muốn đánh bài phải bay qua tận cao nguyên Genting ở Malaysia, cách Singapore những 400 km. Ngày ấy ở Malaysia người ta cá độ Cúp Malaysia, một giải đấu gồm 14 đội của Malaysia và 2 đội khách mời đến từ nước ngoài, tất nhiên là cũng không hợp pháp.

Từ 1921 - 1994, Singapore có một đội bóng đặc biệt tên gọi là Những chú sư tử Singapore để tham dự Cúp Malaysia trên tư cách khách mời. Singapore luôn mang đến đội hình tốt nhất, bao gồm 3 cầu thủ nước ngoài. Nhưng chúng tôi vẫn không thể đương cự được với những đội bóng Malaysia vốn rất mạnh. Brunei cũng là một vị khách khác của Cúp Malaysia. Đây là một giải đấu có tính lịch sử, số khán giả bình quân xem một trận tại giải là 55.000 người.

Tôi bắt đầu theo dõi Cúp Malaysia, tôi đã là một con nghiện rất nặng và ngày càng tăng đô. Bọn nhà cái người Trung Quốc ở sân Jalan Besar đã giới thiệu cho tôi đến chơi ở một cấp cao hơn. Chúng tôi không dùng máy tính, tất cả đều được thỏa thuận qua điện thoại. “Cho tao đặt 5.000 đô với nha”, bạn nói và nghe tỷ lệ kèo mà bọn đại lý báo lại, trao đổi một hồi cho đến khi vừa ký. Tất cả đều dựa trên lòng tin.

Lòng tin là thứ tiền tệ duy nhất, đấy là cách mà cả một hệ thống cá cược ở châu Á vận hành. Khái niệm lòng tin không có giá trị gì ở châu Âu. Ngay cả Đức Giáo hoàng muốn cá cược thì cũng phải chìa tiền tươi ra cho bọn đại lý thấy. Châu Á thì khác. Nếu tôi đã đánh 1.000 đô thì hôm sau sẽ chung 1.000 đô, không thiếu một xu. Nhưng nếu như niềm tin dành cho nhau chỉ đến 1.000 đô mà đột nhiên muốn đánh thành 50.000 đô, khi ấy mới phải chứng minh tài chính.


Trận chung kết ASIAD 1994 giữa Trung Quốc và Uzbekistan

Nạn dàn xếp tỷ số ở giải Cúp Malaysia đã có từ khi tôi còn trẻ măng. Tôi có thể đoán được một trận đầu dàn xếp thông qua những tin đồn, sự dao động của kèo cột. Nếu ngồi nhà xem TV, bạn không bao giờ biết được sự tồn tại của những điều đó. Khi đã bước chân vào vòng xoáy của cá cược, bạn phải biết đánh hơi những điều bất thường. 

Thỉnh thoảng cũng sẽ có quý nhân xuất hiện và giúp bạn nhận ra bất thường ấy. Tôi còn nhớ trận chung kết ASIAD 1994 giữa Trung Quốc và Uzbekistan (ảnh). Đêm diễn ra trận đấu, tôi gọi đến một đại lý để đặt cược. Trung Quốc là kèo trên.

“Kèo trận này sao vậy?” tôi hỏi.
“Trung Quốc chấp nửa trái”
“Rồi, lấy Trung Quốc”
“Wilson, khoan đánh vội. Chờ chỉ dẫn của tao. Nếu có gì ngon thì tao báo lại. Cứ chờ tao nha, khoảng 1 tiếng nữa tao gọi lại”.
“OK, chờ”.

Một tiếng sau tay đại lý gọi lại thật.

“Đừng nằm Trung Quốc nha. Tao khuyên mày đấy. Mày có thể đánh ngược nếu mày thích, nhưng sau đó đừng trách tao không nói trước”.
“Rồi, vậy tao lấy Uzbekistan, 50 ngàn đô”.
Ngày hôm sau, tôi gọi cho một đại lý khác. Tôi muốn đánh thêm một món tiền cược nữa.
“Kèo sao mày?” tôi hỏi.
“ Uzbekistan chấp 1 trái”.

Trung Quốc là ứng viên, là đội mạnh hơn, kèo kiểu đó là có dàn xếp chứ còn gì nữa.

“Vậy tao lấy Uzbekistan, 30 ngàn đô”

Như dự đoán, Uzbekistan thắng trận ấy 4-2!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cá cược nghiện hơn ma túy Cá cược nghiện hơn ma túy

    Khi đã trở thành một con nghiện cá cược, con đường duy nhất mà bạn sẽ đi là đến chỗ nợ nần, phá sản, phạm tội để có tiền... cá cược tiếp. Người chơi cá cược không hẳn là mê tiền mà là mê cái cảm giác đánh cược, cái cảm giác hồi hộp có thể thắng cũng có thể thua. Cái sự nghiện và mụ mị mà cá cược mang lại cũng ghê gớm không thua gì mà túy.

  • V.League 2015 kéo dài kỷ lục vì các ĐTQG V.League 2015 kéo dài kỷ lục vì các ĐTQG

    V.League 2015 khởi tranh ngày 4/1/2015 và kết thúc ngày 20/9/2015, tức là trải dài trong 9 tháng 16 ngày. Quãng thời gian trên đã giúp sân chơi số một của Việt Nam tạo ra một kỷ lục mới, bởi kể từ khi ra đời vào năm 2000, mùa giải dài nhất chỉ kéo dài trong 8 tháng 19 ngày (mùa giải 2012).

  • Tuyển thủ Việt háo hức sát cánh cùng lứa trẻ Tuyển thủ Việt háo hức sát cánh cùng lứa trẻ

    Với sự có mặt của hàng loạt mũi tấn công già dơ như Văn Quyết, Thành Lương, Anh Đức, Công Vinh... Mạc Hồng Quân không thể có suất đá chính tại AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, tại SEA Games 28, nhiều khả năng tiền đạo Việt kiều này sẽ luôn có mặt ở đội hình xuất phát bởi HLV Miura đánh giá rất cao mẫu cầu thủ có thể hình và sức tỳ đè như anh.

  • Lê Quốc Vượng: Từ đi bốc vác nhảy tót đi làm… marketing Lê Quốc Vượng: Từ đi bốc vác nhảy tót đi làm… marketing

    Tròn 1 năm sau khi gắn bó với nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng lại bỗng nhiên gắn bó với “địa hạt” kinh doanh trong vai trò chuyên viên marketing cho 1 hãng đồ uống của Nga. Tất cả đã diễn ra như giấc mơ không tưởng với cựu cầu thủ đã trải qua nhiều thăng trầm như Quốc Vượng.

  • Tiệc giáng sinh ở Premier League: Nơi cấm triệt để, nơi tưng bừng thác loạn Tiệc giáng sinh ở Premier League: Nơi cấm triệt để, nơi tưng bừng thác loạn

    Khi mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, với lịch thi đấu dày đặc của Giáng sinh và Năm mới, không ít HLV đã ban bố lệnh cấm tổ chức tiệc tùng, hủy luôn buổi tiệc Giáng sinh vốn là thông lệ.

  • Cesc Fabregas: “Tôi luôn tin vào  bản thân mình” Cesc Fabregas: “Tôi luôn tin vào bản thân mình”

    Khi Chelsea chuẩn bị vô địch mùa Đông, xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn Cesc Fabregas trên tờ Standard Sport.

  • Nemanja Matic: “Tôi sẽ còn đá hay hơn nữa” Nemanja Matic: “Tôi sẽ còn đá hay hơn nữa”

    Khi Chelsea chuẩn bị vô địch mùa Đông, xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn Nemanja Matic trên tờ Standard Sport.

  • Sử dụng công nghệ hiện đại khắc phục điểm yếu của lứa U19 Sử dụng công nghệ hiện đại khắc phục điểm yếu của lứa U19

    Các cầu thủ U19 có trình độ kỹ thuật điêu luyện nhưng lại hạn chế về mặt thể lực và kinh nghiệm chinh chiến.

  • ĐT Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Tái kiến thiết từ dòng máu trẻ ĐT Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Tái kiến thiết từ dòng máu trẻ

    Trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, rất nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của HLV Toshiya Miura. Tất cả đều muốn biết số phận chiến lược gia người Nhật Bản sẽ ra sao trong trường hợp xấu nhất là ĐT Việt Nam không thể vượt qua được vòng đấu bảng.

  • Bài học từ Malaysia Bài học từ Malaysia

    Cho đến thời điểm này, Malaysia vẫn xứng đáng được xếp hàng “ông kẹ” của khu vực Đông Nam Á. Một trong những nguyên nhân giúp đội bóng này thành công đó là giảm số lượng cầu thủ ngoại.

  • Premier League: Chờ xem anh nào cố ý lĩnh thẻ! Premier League: Chờ xem anh nào cố ý lĩnh thẻ!

    Bạn phải ra sân, thậm chí đi xa, thi đấu trong lúc thiên hạ ăn chơi linh đình! Tất nhiên chẳng vui sướng gì. Nghề nghiệp như thế, đành chịu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x