Kazuyoshi Miura: Họng pháo U50 du mục khắp 4 châu lục

Loan Phương
06:48 ngày 30-12-2014
“Kỳ diệu” có lẽ là từ chính xác nhất để mô tả về sự nghiệp của Kazuyoshi Miura, người vừa gia hạn hợp đồng với đội hạng Nhì giải vô địch Nhật Bản Yokohama FC, đồng nghĩa với việc anh (hay ông) sẽ nối dài sự nghiệp của mình qua tuổi 48.
Kazuyoshi Miura: Họng pháo U50 du mục khắp 4 châu lục
28 NĂM DU MỤC
Được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới, Miura có thể không nổi tiếng với giới bóng đá như các đồng hương Keisuke Honda hay Hidetoshi Nakata, nhưng ở Nhật Bản, anh là một tượng đài thật sự. 28 năm sự nghiệp của “King Kazu” đã trải qua đủ mọi thăng trầm, và có thể nói không quá rằng với tư cách một cầu thủ, anh đã nhìn thấy tất cả.

Thường thì để một cầu thủ có thể chơi bóng lâu dài như thế, anh ta cần sự ổn định tương đối. Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá Anh giải nghệ ở tuổi 50, chỉ chơi cho 2 đội trong cả sự nghiệp chuyên nghiệp, Stoke City và Blackpool. Mới đây hơn, Ryan Giggs, treo giày ở tuổi 41, chỉ chơi cho duy nhất Man United trong sự nghiệp kéo dài 27 năm. 


Nhưng Miura hoàn toàn khác. Anh chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên của mình không phải ở Nhật Bản, mà ở Brazil, nơi Miura đến vào năm 15 tuổi để nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá của mình. Tại xứ sở samba, anh chơi cho 6 CLB khác nhau, bao gồm những đội bóng lớn nhất Brazil như Santos và Palmeiras, trước khi trở về Nhật Bản khoác áo Verdy Kawasaki.

Ở Verdy, anh đã giúp đội bóng thủ đô Tokyo vô địch Nhật Bản 4 năm liên tiếp. Thời gian Miura chơi cho Verdy bị chia hai bởi một cuộc phiêu lưu kỳ lạ: 1 mùa cho mượn ở Genoa, biến anh thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên chơi ở Serie A, nơi anh đã ghi bàn ở trận derby Genoa vào lưới Sampdoria. Cần biết rằng vào năm 1994 đó, Serie A đang là giải đấu giàu có, hấp dẫn và quy tụ nhiều ngôi sao nhất thế giới. 

Dù đã chơi rất hay ở Verdy trong những năm đầu của J.League, cuộc phiêu lưu của Miura tại Italia không dễ dàng. Anh gặp khó khăn với tốc độ và thể lực của bóng đá ở đó. Genoa thì phải chiến đấu để trụ hạng, nhưng Miura, được báo chí Italia gọi là “quý ông thầm lặng”, đã nỗ lực hết sức để thành công ở châu Âu. Genoa sa thải 3 HLV trước khi mùa giải kết thúc, rồi rớt hạng sau loạt sút luân lưu trong trận play-off trụ hạng với Padova ở Florence, nhưng bản thân Miura đã có một cuộc phiêu lưu mà anh không bao giờ quên.

Bước đường bóng đá còn đưa Miura tới Dinamo Zagreb, và năm 2005 anh lại rời Nhật Bản một thời gian ngắn để khoác áo Sydney FC theo dạng cho mượn tại A.League của Australia, nơi anh chơi cặp cùng cựu danh thủ Man United Dwight Yorke trên hàng công. Miura thậm chí còn chơi cho cả Espolada, một đội futsal chuyên nghiệp có tiếng ở Nhật Bản và từng thử việc, nhưng không thành công, tại đội hạng dưới Anh Bournemouth. 

“CỔ VẬT” MIURA
Sự nghiệp của một kẻ du mục trải khắp 4 châu lục càng khiến cho việc khoác áo ĐT Nhật Bản trở nên quan trọng với Miura, để anh thấy mình vẫn được gắn kết với màu cờ sắc áo và những giá trị bóng đá thiêng liêng của xứ sở mặt trời mọc. Với “Các samurai xanh”, anh đã ghi 55 bàn trong 89 trận, trước khi giải nghệ vào năm… 2000, tức là 14 năm trước.

Để biết được “cổ vật” Miura lâu đời tới đâu, bạn cần biết rằng anh ra đời trước khi bóng đá Nhật Bản lên chuyên nghiệp 1/4 thế kỷ và vào lúc anh bắt đầu chơi chuyên nghiệp, Diego Maradona chưa đưa ĐT Argentina đăng quang ở World Cup 1986. Mùa giải này, mùa thứ 28 trong sự nghiệp khó tin của anh, Miura đã phải vắng mặt 6 trận đầu, nhưng vẫn ra sân, chơi đầy quả cảm và là một biểu tượng ở Yokohama FC.


“Tôi cảm thấy thế nào ư?” Miura trả lời trong một cuộc phỏng vấn mới đây. “Tôi thấy buồn vì không được ra sân nhiều. Tôi nhớ sân bóng và cảm giác chiến đấu cho đội bóng của mình”. 

Ngay cả ở tuổi 47, anh vẫn còn nguyên khát khao như của một cầu thủ trẻ và với tinh thần samurai đó, nụ cười trên gương mặt anh là tấm biển quảng cáo tốt hơn bất cứ chiến dịch nào cho Yokohama. Nó còn gửi đi cho các cầu thủ trẻ một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tình yêu và khát khao trong bóng đá.

Dự World Cup Futsal ở tuổi 45
Năm 2012, 12 năm sau khi đã chia tay ĐT Nhật Bản, Miura lại được gọi vào ĐT futsal nước này dự World Cup Futsal 2012 tại Thái Lan. HLV Nhật Bản khi đó Miguel Rodrigo tin rằng Miura có những phẩm chất cần thiết để đội bóng của ông, khi đó là ĐKVĐ châu Á, nhắm tới chức vô địch. 

“Kinh nghiệm của Kazu là vô giá với đội bóng của chúng tôi”, Rodrigo nói. “Hiếm cầu thủ nào chơi sân lớn ở đỉnh cao chuyển sang futsal có thể thành công ngay lập tức như anh ấy. Chỉ những người rất đặc biệt mới làm được”. Nên nhớ, khi đó Miura cũng đã 45 tuổi. Với chiến binh của họ, ĐT futsal Nhật Bản năm đó vào tới vòng 16 đội, dừng bước trước Ukraine.

Miura (trái) trong trận đấu với ĐT futsal Bồ Đào Nha ở World Cup Futsal 2012

“Hầu hết các cầu thủ Brazil đều chơi futsal. Tôi cho rằng các cầu thủ trẻ Nhật Bản sẽ rèn giũa các kỹ năng của họ tốt hơn thông qua futsal”, Miura nói về lựa chọn mới cho sự nghiệp của anh. 

Một điều nữa khiến anh thử sức với futsal là bởi dù trải qua một sự nghiệp hiển hách, Miura chưa bao giờ được tham dự một kỳ World Cup với ĐT Nhật Bản. Anh đã chơi rất hay đưa “Samurai xanh” vượt qua vòng loại và giành quyền dự World Cup 1998 ở Pháp, nhưng bị loại khỏi đội hình dự giải, một quyết định đã gây sóng gió lớn trong làng bóng đá Nhật Bản lúc bấy giờ.

“Được dự World Cup Futsal là mục tiêu cuối cùng của bất cứ cầu thủ futsal nào. Tôi tự hào với cơ hội này, và rất quyết tâm”, Miura nói. “Dù đây là kiểu bóng đá khác, không có chuyện chơi ở sân lớn thì vinh dự hơn. Chơi ở World Cup luôn là giấc mơ và mục tiêu của tôi”.

Những kỷ lục của các cây trường sinh
Thủ thành Tottenham Brad Friedel, 43 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất còn đang chơi cho một đội chuyên nghiệp ở Anh, trong khi John Burridge, ra sân trong màu áo Manchester City năm 1995 lúc 43 tuổi 162 ngày, hiện đang giữ kỷ lục của Premier League.

Tuyển thủ Scotland Neil McBain giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân ở Football League (các giải chuyên nghiệp dưới giải Ngoại hạng Anh) sau khi ra sân cho New Brighton năm 1947 khi 51 tuổi. Nhưng tất cả những kỷ lục đó đều không thấm vào đâu so với Salvador Reyes. Cựu tiền đạo của ĐT Mexico 71 tuổi khi ông được vinh danh trong đội hình Chivas năm 2008: CLB để ông đá quả phát bóng rồi thay người ngay lập tức.

HỒ SƠ KAZUYOSHI MIURA
Ngày sinh: 26/2/1967
Chiều cao: 1m77
SỰ NGHIỆP
Santos (1986)
Palmeiras (1986)
Matsubara (1986)
CRB (1987)
XV de Jau (1987-1988)
Coritiba (1989): 21 trận/2 bàn
Santos (1990): 11 trận/3 bàn
Yomiuri/Verdy Kawasaki (1990-1998): 192 trận/100 bàn
Genoa (mượn, 1994-1995): 21 trận/1 bàn
Dinamo Zagreb (1999): 12 trận
Kyoto Purple Sanga (1999-2000): 41 trận/21 bàn
Vissel Kobe (2001-2005): 103 trận/24 bàn
Yokohama FC (2005-nay): 201 trận/20 bàn
Sydney FC (mượn, 2005): 4 trận/2 bàn
Espolada (mượn, 2012): 1 trận
ĐTQG Nhật Bản (1990-2000): 89 trận/55 bàn
ĐT futsal Nhật Bản (2012-nay): 6 trận/1 bàn
THÀNH TÍCH
Coritiba: VĐ bang Parana 1989
Yomiuri: VĐQG Nhật Bản 1990/91 và 1991/92
Verdy Kawasaki: VĐ J.League 1993, Cúp Nhật Hoàng 1996, Cúp Liên đoàn Nhật Bản 1992 và 1993
Croatia Zagreb: VĐQG Croatia 1998/99
Yokohama FC: VĐ J.League 2 2006
Cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 1993, Vua phá lưới J.League 1996, Cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản 1992 và 1993

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp

    Vừa bước lên xe hoa, hai cua-rơ hàng đầu Việt Nam đã có một cái kết đẹp như mơ cho mối tình kéo dài tới 9 năm gắn bó trên từng cây số. Chàng ở phương Nam, nàng đến từ phía Bắc, Thụy và Dung đã cùng nhau vượt qua những nỗi đau thất bại, thậm chí bị “treo yên” tưởng như bế tắc để vươn tới một sự nghiệp đỉnh cao và hạnh phúc trọn vẹn.

  • Danh hài Bảo Chung: “Phòng tập gym nào ở Sài Gòn cũng biết tôi” Danh hài Bảo Chung: “Phòng tập gym nào ở Sài Gòn cũng biết tôi”

    Nổi tiếng cùng thời với nghệ sĩ hài Bảo Quốc, danh hài Bảo Chung là gương mặt được khán giả yêu mến nhờ lối diễn tếu táo và điệu “cười dê” Ba lang băm tuyệt hảo.

  • Công Vinh và đám cưới độc nhất vô nhị: Trai tài, gái sắc Công Vinh và đám cưới độc nhất vô nhị: Trai tài, gái sắc

    Sau 3 năm chung sống và có 1 cô con gái, hôm nay tiền đạo Công Vinh mới chính thức tổ chức lễ cưới với ca sĩ Thủy Tiên. Một đám cưới đặc biệt thuộc dạng độc nhất vô nhị trong giới cầu thủ Việt Nam bởi lẽ nó khác so với nhiều đám cưới khác khi vợ chồng đã có con bồng thì bố mẹ mới chính thức thông báo cho mọi người biết.

  • Wilson Raj Perumal chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương Wilson Raj Perumal chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương

    Dù bản thân đã tham gia dàn xếp các trận đấu nghiệp dư, nhưng Wilson Raj Perumal còn tham vọng hơn thế rất nhiều. Và một khi đã tham gia sâu hơn, cố vươn xa hơn trong thế giới ngầm của bọn dàn xếp tỷ số, Wilson nhận ra mình chỉ là “con cá nhỏ giữa đại dương”.

  • Cá cược nghiện hơn ma túy Cá cược nghiện hơn ma túy

    Khi đã trở thành một con nghiện cá cược, con đường duy nhất mà bạn sẽ đi là đến chỗ nợ nần, phá sản, phạm tội để có tiền... cá cược tiếp. Người chơi cá cược không hẳn là mê tiền mà là mê cái cảm giác đánh cược, cái cảm giác hồi hộp có thể thắng cũng có thể thua. Cái sự nghiện và mụ mị mà cá cược mang lại cũng ghê gớm không thua gì mà túy.

  • V.League 2015 kéo dài kỷ lục vì các ĐTQG V.League 2015 kéo dài kỷ lục vì các ĐTQG

    V.League 2015 khởi tranh ngày 4/1/2015 và kết thúc ngày 20/9/2015, tức là trải dài trong 9 tháng 16 ngày. Quãng thời gian trên đã giúp sân chơi số một của Việt Nam tạo ra một kỷ lục mới, bởi kể từ khi ra đời vào năm 2000, mùa giải dài nhất chỉ kéo dài trong 8 tháng 19 ngày (mùa giải 2012).

  • Tuyển thủ Việt háo hức sát cánh cùng lứa trẻ Tuyển thủ Việt háo hức sát cánh cùng lứa trẻ

    Với sự có mặt của hàng loạt mũi tấn công già dơ như Văn Quyết, Thành Lương, Anh Đức, Công Vinh... Mạc Hồng Quân không thể có suất đá chính tại AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, tại SEA Games 28, nhiều khả năng tiền đạo Việt kiều này sẽ luôn có mặt ở đội hình xuất phát bởi HLV Miura đánh giá rất cao mẫu cầu thủ có thể hình và sức tỳ đè như anh.

  • Lê Quốc Vượng: Từ đi bốc vác nhảy tót đi làm… marketing Lê Quốc Vượng: Từ đi bốc vác nhảy tót đi làm… marketing

    Tròn 1 năm sau khi gắn bó với nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng lại bỗng nhiên gắn bó với “địa hạt” kinh doanh trong vai trò chuyên viên marketing cho 1 hãng đồ uống của Nga. Tất cả đã diễn ra như giấc mơ không tưởng với cựu cầu thủ đã trải qua nhiều thăng trầm như Quốc Vượng.

  • Tiệc giáng sinh ở Premier League: Nơi cấm triệt để, nơi tưng bừng thác loạn Tiệc giáng sinh ở Premier League: Nơi cấm triệt để, nơi tưng bừng thác loạn

    Khi mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, với lịch thi đấu dày đặc của Giáng sinh và Năm mới, không ít HLV đã ban bố lệnh cấm tổ chức tiệc tùng, hủy luôn buổi tiệc Giáng sinh vốn là thông lệ.

  • Cesc Fabregas: “Tôi luôn tin vào  bản thân mình” Cesc Fabregas: “Tôi luôn tin vào bản thân mình”

    Khi Chelsea chuẩn bị vô địch mùa Đông, xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn Cesc Fabregas trên tờ Standard Sport.

  • Nemanja Matic: “Tôi sẽ còn đá hay hơn nữa” Nemanja Matic: “Tôi sẽ còn đá hay hơn nữa”

    Khi Chelsea chuẩn bị vô địch mùa Đông, xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn Nemanja Matic trên tờ Standard Sport.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x