Trước đêm Gala trao giải QBV FIFA 2014: Chờ kết quả lịch sử

Khương Duy
14:32 ngày 12-01-2015
Hiếm khi cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng FIFA lại hồi hộp và hấp dẫn như năm nay. Bất kể chiến thắng thuộc về ai, đấy vẫn sẽ là một câu chuyện hay, sẽ là một chương khó quên, và sẽ được giới hâm mộ bóng đá nhớ mãi suốt nhiều năm sau này.
Trước đêm Gala trao giải QBV FIFA 2014: Chờ kết quả lịch sử
SẼ CÓ ẤN TƯỢNG SÂU ĐẬM
Nếu Manuel Neuer chiến thắng, anh sẽ trở thành thủ môn thứ hai trong lịch sử bóng đá đoạt Quả Bóng Vàng, đồng thời là thủ môn đầu tiên chiến thắng trong kỷ nguyên “toàn cầu hóa” của giải thưởng quan trọng này. Nếu như chiến thắng thuộc về Lionel Messi, đấy sẽ là kết quả không thể tưởng tượng: lần thứ 5 chiến thắng cho ngôi sao người Argentina, ở cuộc chơi mà chỉ cần chiến thắng 3 lần thì đã nghiễm nhiên là một huyền thoại. 

Nhưng trước mắt, nếu không có gì bất ngờ, nghĩa là ứng cử viên số một Cristiano Ronaldo đoạt giải, anh sẽ sánh vai Michel Platini, Johan Cruyff và Marco Van Basten trong hàng ngũ các huyền thoại. Đằng nào thì cũng sẽ có chi tiết lịch sử, dù chưa biết đấy là lịch sử gì!


Tất nhiên, mỗi người mỗi ý, và suy cho cùng thì dù là ý kiến của chủ tịch FIFA hay của bất kỳ chuyên gia khả kính nào, cũng đều vô nghĩa trước kết quả bầu chọn. Dù sao đi nữa, tham khảo ý kiến của giới bóng đá, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng số đông “chọn” Ronaldo. 

Chẳng hạn, trong số những người ủng hộ Ronaldo, có cả đồng đội của Messi ở Barcelona là Gerrard Pique. Đa số những người ủng hộ Manuel Neuer dựa vào sự kiện anh là nhà vô địch World Cup, nhưng không phải ai cũng tin rằng Neuer sẽ thắng. Còn với những người ủng hộ Messi, đa số chẳng cần lập luận, thậm chí có cả ý kiến nghe thật buồn cười. Chẳng hạn như HLV Luis Enrique nói rằng Lionel Messi là cầu thủ hay nhất mùa bóng (?!).

“TOP 3”  THUYẾT PHỤC
Dù sao đi nữa, cũng phải thừa nhận: kết quả ban đầu là khá hợp lý, với Manuel Neuer lọt vào “chung kết” cùng cặp siêu sao vốn đã thống trị sân cỏ thế giới suốt 6 năm qua. Xét theo hào quang cá nhân, quả chưa thấy ai chen được vào cuộc so tài kỳ thú giữa Messi và Ronaldo. 

Các nhà vô địch World Cup như Bastian Schweinsteiger hoặc Thomas Mueller tuy đều xứng đáng nằm trong danh sách ban đầu nhưng khó có thể vươn lên “Top 3”. Càng không thuyết phục nếu như các ngôi sao trẻ Toni Kroos hoặc Mario Goetze lọt vào “chung kết”. 

Thế nên, một chỗ cho Neuer trong “Top 3” là kết quả hợp lý nhất. Ít ra, anh cũng có giá trị chuyên môn, trong một lĩnh vực mà cả Messi lẫn Ronaldo đều không thể so sánh được. Sự xuất sắc đi kèm với lối chơi lạ lẫm của Neuer đáng được xem là một cuộc cách mạng trong bóng đá đỉnh cao.


Vẫn như mọi khi, Diego Maradona luôn có ý kiến “kỳ lạ”. Cũng là một câu chuyện bình thường nếu Maradona ủng hộ Neuer đoạt Quả Bóng Vàng. Càng hết sức bình thường khi Maradona bình luận rằng Lionel Messi không xứng đáng lĩnh giải (Messi mà đoạt giải lần thứ 5 thì dĩ nhiên càng có nhiều người cho rằng chính anh - chứ không phải Maradona - là cầu thủ Argentina vĩ đại nhất trong lịch sử). 

Nhưng khi Maradona nói rằng cả Ronaldo lẫn Messi đều “nỗ lực chưa đủ” để tranh chấp Quả Bóng Vàng thì đấy quả là bình luận... lố bịch. Chỉ trong 16 trận đấu ở La Liga, Ronaldo đã ghi 26 bàn thắng đồng thời góp 8 đường chuyền thành bàn. Không hiểu Maradona muốn Ronaldo phải nỗ lực thêm đến mức độ nào! 

Điều căn bản là, hình như Maradona không thấy một điều đơn giản mà ai cũng thấy trong suốt nửa thập kỷ qua: chính vì có một đối thủ hết sức đáng gờm mà cả Messi lẫn Ronaldo phải luôn nỗ lực để không rơi lại phía sau trong cuộc so kè lịch sử. 

Phong độ của họ mỗi lúc mỗi khác. Người này hoặc người kia có thể thất bại hoặc thành công trong từng thời điểm cụ thể. Nhưng “nỗ lực chưa đủ” là điều cuối cùng mà một nhân vật trong giới bóng đá có thể thốt ra khi bàn về Messi hoặc Ronaldo.

MỖI NGƯỜI MỖI VẺ
Bất chấp kết quả thế nào, cuộc đua năm nay vẫn rất hấp dẫn, thậm chí phải xem là một trong những cuộc đua hấp dẫn nhất trong lịch sử bầu chọn Quả Bóng Vàng. Hai cây làm bàn xuất sắc nhất trong kỷ nguyên hiện đại tranh chấp danh hiệu với một... thủ môn. Nhà vô địch World Cup tranh chấp với cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, và cả hai đều bị đe dọa bởi nhà vô địch Champions League. Còn có thể yêu cầu gì hơn nơi các ứng viên như vậy?


Cuộc đua kỳ thú ở chỗ, 3 ngôi sao đang chờ kết quả là 3 hình mẫu tương phản hoàn toàn với nhau, từ trong đến ngoài sân cỏ. Đấy là một Messi rụt rè, một Neuer trầm tĩnh, và một Ronaldo kiêu hãnh. Nếu như tài năng của Messi luôn mang hơi hướng thiên phú thì tài năng của Ronaldo chủ yếu đến từ nỗ lực trong khi cái hay của Neuer lại mang tính đột phá, như một cuộc cách mạng về chuyên môn. 

Chính vì mỗi người mỗi vẻ, khác hẳn nhau như thế, nên họ đều có hy vọng chiến thắng (dù mứcđộ khác nhau). Hãy chờ xem, rút cuộc hình mẫu của bóng đá thế giới trong năm 2014 - theo chọn lựa của số đông - sẽ là hình mẫu nào. 

Tỷ lệ cược quá chênh lệch
Theo tỷ lệ cược của hãng Paddy Power thì Cristiano Ronaldo là ứng cử viên số 1 cho giải thưởng Quả Bóng Vàng FIFA 2014. Tỷ lệ cụ thể là 1/6 (đặt 6 ăn 1 nếu đoán trúng Ronaldo giật giải). Điều đáng chú ý: trong hai ngôi sao còn lại thì Manuel Neuer được đánh giá cao hơn Lionel Messi, với cách biệt khá xa. Tỷ lệ cược cho Neuer là 5/1 (đặt 1 ăn 5), còn Messi là 11/1.

Như vậy, nếu cùng đặt cược 6 đồng cho mỗi ứng viên thì mức thưởng lần lượt là 66 đồng cho Messi, 30 đồng cho Neuer và... 1 đồng cho Ronaldo. Quá chênh lệch, cũng có nghĩa là cuộc đua năm nay đã quá rõ ràng? Tất nhiên, con số cụ thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng nói chung thì hãng cá cược nào cũng “ra kèo” theo tương quan vừa nêu. Ronaldo có hy vọng cao nhất và Messi có hy vọng thấp nhất!

HỌ NÓI VỀ NEUER


Cựu thủ môn Dino Zoff (Italia): “Trao Quả Bóng vàng cho Manuel Neuer là tốt. Anh rất xứng đáng. Nhưng anh phải đối đầu với hai hiện tượng lớn trong môn bóng đá là Messi và Ronaldo. Tôi không nghĩ rằng người ta sẽ bầu cho Neuer”.

Hậu vệ Rafinha (Bayern Munich): “Một thủ môn mà lọt vào Top 3 là đã quá xuất sắc rồi. Tôi luôn tôn trọng Messi và Ronaldo, nhưng tôi nghĩ Neuer xứng đáng chiến thắng”.

Thomas Mueller (Bayern Munich): “Tôi sẽ bầu cho Neuer, nhưng tôi không có phiếu. Neuer vừa xuất sắc, lại vừa khiêm nhường. Nhưng ở cuộc đua này, tôi nghĩ còn có yếu tố chính trị”.

Antoine Griezman (Atletico Madrid): “Tôi chọn Neuer. Anh là một cầu thủ vĩ đại, và anh vô địch World Cup”. 

Cựu danh thủ Johan Cruyff: “Tôi sẽ chọn một cầu thủ Đức. Neuer thật vĩ đại và khác thường”.

Chủ tịch UEFA Michel Platini: “Nhiều người xứng đáng, nhưng giải thưởng thì chỉ có một. Theo tôi, năm của World Cup thì giải thưởng phải được trao cho một nhà vô địch World Cup”.  

HỌ NÓI VỀ RONALDO


Thủ môn Gianluigi Buffon (Juventus): “Không còn nghi ngờ gì nữa, Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay. Phải trao Quả Bóng Vàng cho Ronaldo. Anh ấy thậm chí không cần đến chức vô địch Champions League để xứng đáng đoạt giải”.

Hậu vệ Fabio Coentrao (Real Madrid): “Mọi người nên bàn về Quả Bóng Vàng năm sau. Năm nay thì chẳng còn gì để bàn. Đương nhiên Cristiano Ronaldo phải thắng, vì anh ấy xứng đáng nhất”. 

Cựu danh thủ Lothar Matthaeus (Đức): “Những gì Ronaldo thể hiện được trong năm 2014 là duy nhất. Tôi chưa từng thấy một cầu thủ thứ hai như vậy. Thông thường, chiến thắng thuộc về nhà vô địch World Cup. Nhưng trong năm qua, Ronaldo tỏ ra xuất sắc hàng tuần”.

Hậu vệ Gerrard Pique (Barcelona): “Ronaldo là một cỗ máy hoàn hảo. Tôi phục anh ta ở chỗ, anh ta vẫn miệt mài cố gắng và trở lại cuộc đua sau khi Messi đã đoạt giải trong 4 năm liền”.

HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid): “Phải công nhận Ronaldo là cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2014. Việc anh ghi bàn quá nhiều rõ ràng là một hiện tượng”.

HỌ NÓI VỀ MESSI


HLV Marcelo Bielsa (Marseille): “Điều duy nhất mà tôi muốn thấy trong bóng đá là Lionel Messi được trao Quả Bóng Vàng FIFA”.

HLV Luis Enrique (Barcelona): “Tôi sẽ trao giải cho Messi. Đấy chắc rõ ràng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng”.

Cựu danh thủ Paolo Maldini (Italia): “Khi xem Messi chơi bóng, tôi luôn nghĩ rằng một cầu thủ như thế cứ phải lĩnh Quả Bóng Vàng”.

Ngôi sao Ronaldinho (Brazil): “Cristiano Ronaldo là một ngôi sao hoàn hảo, nhưng Lionel Messi là một nhà ảo thuật trên sân. Tôi chọn Messi”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Quả Bóng Vàng FIFA 2014 được bầu như thế nào? Quả Bóng Vàng FIFA 2014 được bầu như thế nào?

    Mỗi quốc gia thành viên của FIFA (hiện FIFA có 209 thành viên) được cấp 3 phiếu bầu, dành cho HLV trưởng ĐTQG, thủ quân ĐTQG, và 1 nhà báo.

  • Quả Bóng Vàng: Ngôi sao tấn công thường chiếm ưu thế? Quả Bóng Vàng: Ngôi sao tấn công thường chiếm ưu thế?

    Dĩ nhiên phải là như vậy, bởi trong bóng đá, có một lý thuyết hết sức rõ ràng: tấn công khó hơn phòng ngự. Chỉ cần chiến thuật hợp lý, một đội thua sút về tài năng có thể phòng ngự chặt chẽ, vững vàng, để ít ra thì cũng không thua.

  • "Vỡ sân", dấu hiệu của ngọn lửa đam mê "Vỡ sân", dấu hiệu của ngọn lửa đam mê

    Ở V.League 2014, sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh được coi là điểm nóng vì chuyện sân đấu quá hẹp còn lòng hâm mộ của CĐV quá rộng, đẩy BTC sân vào tình cảnh lúc nào cũng nơm nớp lo vỡ sân. Hình ảnh khán giả Quảng Ninh bu kín mọi cổng vào, mạo hiểm trèo tường để vào sân hoặc ngồi chật ních trên mái các ngôi nhà cao tầng gần kề sân đã chẳng còn gì lạ

  • 5 “sự cố” đáng nhớ trong lịch sử V.League 5 “sự cố” đáng nhớ trong lịch sử V.League

    Sự cố sân Pleiku quá tải buộc BTC phải mở cửa cho khán giả vào sân và ngồi bệt xuống thảm cỏ là một trong số rất nhiều sự cố đã xảy ta ở V.League. Và sau đây là 5 sự cố đáng nhớ nhất.

  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng 2014: Kỳ này Ronaldo sẽ thắng Cuộc đua Quả Bóng Vàng 2014: Kỳ này Ronaldo sẽ thắng

    Trên nguyên tắc, không có công thức hoặc lý lẽ nào đủ thuyết phục để kết luận rằng C.Ronaldo, Messi hay Neuer là siêu sao xứng đáng nhất với Quả Bóng Vàng FIFA 2014. Quá đơn giản, đây là cuộc bầu chọn mà trong đó chẳng ai có trách nhiệm phải giải trình cách bầu chọn của mình. Thực chất của vấn đề là số đông sẽ chọn Messi, Neuer hay Ronaldo?

  • Lãng phí như Sông Lam Nghệ An Lãng phí như Sông Lam Nghệ An

    BLĐ SLNA luôn kêu khó khăn kinh tế, mỗi mùa chỉ được tài trợ 35 tỷ đồng để lo cho cả đào tạo trẻ cũng như đội một. Và cũng vì khó khăn mà vừa qua họ để mất đi hàng loạt hảo thủ như Trọng Hoàng, Hector, Công Vinh, HLV Hữu Thắng... dẫn tới không dám mơ mộng nhiều ở mùa giải 2015, mục tiêu chỉ là trụ hạng thành công.

  • Tia sáng mới cho bóng đá Việt Nam: Lấy bóng đá nuôi bóng đá Tia sáng mới cho bóng đá Việt Nam: Lấy bóng đá nuôi bóng đá

    Các CLB Việt Nam luôn trăn trở với câu hỏi làm thế nào để có thể lấy bóng đá nuôi bóng đá. Vấn đề càng trở nên nhức nhối hơn khi thời gian qua một loạt ông bầu rút lui, kéo theo hàng loạt đội bóng bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên, với sự thành công ban đầu của HA.GL với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… dường như câu trả lời đã bắt đầu xuất hiện.

  • Chân dung ƯV QBV 2014 - Manuel Neuer: Ấp ủ tham vọng thay đổi lịch sử bóng đá Chân dung ƯV QBV 2014 - Manuel Neuer: Ấp ủ tham vọng thay đổi lịch sử bóng đá

    Manuel Neuer bắt bóng xuất sắc đến mức độ nào? Rất có thể, đấy chỉ là... câu hỏi phụ khi người ta nhắc lại Neuer trong vài chục năm nữa.

  • Chân dung ƯV QBV 2014 - Lionel Messi: La Pulga vẫn chỉ là… La Pulga Chân dung ƯV QBV 2014 - Lionel Messi: La Pulga vẫn chỉ là… La Pulga

    Dù có giành lại được Quả Bóng Vàng FIFA hay không, Lionel Messi vẫn ngẩng cao đầu nhìn lại một năm thành công. Anh vẫn tỏa sáng trong bối cảnh chung là Barcelona thất bại. Và rút cuộc, anh cũng đã có một năm thành công trong ĐTQG - điều mà trước đó Messi chưa bao giờ có.

  • Harry Kane: "Thể lực & niềm tin đóng vai trò quyết định" Harry Kane: "Thể lực & niềm tin đóng vai trò quyết định"

    Nổi lên từ mùa giải trước khi ghi bàn trong 3 trận Premier League liên tiếp hồi tháng 4, bây giờ Harry Kane đã thật sự trở thành chân sút không thể thay thế của Tottenham. Hãy cùng nghe chàng trai đương thời của Spurs nói chuyện thông qua cuộc trả lời phỏng vấn cho tờ Four Four Two.

  • Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam: “Nếu ngôi sao, nhận từ 1-1,5 tỷ đồng là hợp lí” Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam: “Nếu ngôi sao, nhận từ 1-1,5 tỷ đồng là hợp lí”

    Giá trị của cầu thủ trên sàn chuyển nhượng Việt Nam đã qua thời… phi mã. Tuy nhiên vẫn có những “người đặc biệt” khiến các CLB “rút két” để chiêu mộ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x