22 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì Dù lúc nào cũng có hàng loạt vệ tinh săn đón bên cạnh, song đến giờ người đẹp họ Âu vẫn chưa có người yêu. Niềm đam mê cùng khát vọng lớn với sân bóng đã khiến chủ công 22 tuổi chưa hề nghĩ đến chuyện riêng tư, theo cách hết sức tự nhiên, chứ không phải ý chí hay cố gắng gì. Theo quy định bất thành văn, các nữ cầu thủ khoác áo lính phải từ 25 tuổi trở lên mới có thể lập gia đình, và với riêng Nhung, cô còn xác định sẽ vượt xa “cột mốc” ấy vì nghiệp bóng chuyền. Hai biệt danh ngộ nghĩnh Rất thú vị vì chủ công tài năng, xinh đẹp bậc nhất lại có tới 2 biệt danh nổi tiếng trong làng bóng chuyền, và đều rất lạ. Hoa khôi 22 tuổi luôn được các thầy và đồng đội gọi theo cách thân mật là Nhung “Ngưu” hay “Tiểu Ngố”. Được biết, cả hai cái tên yêu đó đều do đàn chị gần gũi cùng CLB, cũng là thần tượng Phạm Thị Yến đặt, gắn với sự hồn nhiên, ngây thơ đầy khác biệt của cô gái xứ Lạng. Riêng biệt danh Nhung “Ngưu” còn do cô ăn khỏe và hay ăn vặt nhất đội, mà hay chỗ vẫn luôn giữ được hình thể cực chuẩn. |
Hoa khôi bóng chuyển Âu Hồng Nhung: Một lúc giành hai danh hiệu Á quân
Đang chơi bùng nổ tại giải quốc tế trên đất Quảng Trị, chân dài 22 tuổi đến từ xứ Lạng này còn hút hồn khán giả bằng một vẻ đẹp thanh tú và cá tính, nổi bật với đôi mắt to đen, làn da trắng mịn cùng nụ cười tươi rói. Tài năng trẻ hàng đầu của ĐT Việt Nam từng giành danh hiệu Á khôi bóng chuyền, và được coi là mỹ nhân số 1 của môn đầy những nhan sắc
RỜI NÚI XUỐNG THỦ ĐÔ LÀM… LÍNH XA NHÀ
Ở đội Thông tin Liên Việt Post Bank hiện tại, tuyển thủ mang họ Âu rất lạ là thành viên đến từ nơi xa nhất, tỉnh miền núi Lạng Sơn. Sinh năm 1993, trong một gia đình chẳng liên quan gì đến thể thao, địa phương cũng không hề có bóng chuyền, song Nhung đặc biệt đam mê, dù chỉ qua theo dõi những giải đấu trên truyền hình.
Năm 13 tuổi, cô bé cao kều đã có một quyết định liều lĩnh khi giấu nhà lặn lội xuống Hà Nội ứng thi vào tuyến năng khiếu của “lò” hàng đầu Việt Nam. Trước đó, dù chưa hề cầm đến trái bóng, cũng không biết chuẩn bị gì, song gương mặt lạ này đã bất ngờ trúng tuyển chính nhờ các tố chất hiếm có mà các nhà tuyển trạch nhìn ra ngay.
Bản thân phải khóc đến hết nước mắt, rồi nhờ cả các thầy về tận nơi thuyết phục, Nhung mới được gia đình miễn cưỡng đồng ý cho theo bóng chuyền. Kể từ đó, cô bé xứ Lạng đã bắt đầu hành trình đằng đẵng làm… lính xa nhà. Mỗi năm, Nhung chỉ được về thăm nhà 2-3 lần.
Có đến 5 năm đầu ròng rã, dù ở giữa Thủ đô, chủ công trẻ này thậm chí không bước chân ra khỏi đội. Một phần bởi quy định nghiêm ngặt của đội bóng quân đội, phần nữa do Nhung chỉ quan tâm, tập trung cho một đích duy nhất: tập và tập để trở thành VĐV giỏi.
Mãi đến khi được đôn lên đội 1, thiếu nữ 17 tuổi mới biết giao tiếp với bên ngoài, mà cũng vô cùng hạn chế, chỉ thi thoảng theo đồng đội ra ngoài uống nước hay tán gẫu. Biệt danh “Tiểu Ngố” của Nhung xuất phát từ sự hồn nhiên, thơ ngây đến mức luôn ngơ ngác.
VỤT THÀNH NGÔI SAO VÀ Á KHÔI BÓNG CHUYỀN
Cái sự “ngố” ấy hóa ra lại là điểm khác biệt hơn người, giúp Nhung luôn có thể tập luyện, thi đấu không biết mệt và sợ, thậm chí có gì đó rất… phiêu. Bởi thế, dù chiều cao sau này không thật lý tưởng với một chủ công, chỉ 1m73, nhưng nhờ tinh thần máu lửa, khả năng rèn luyện bền bỉ, cô bật cao tới trên 3m, sỡ hữu đầy đủ các kỹ năng cần thiết.
Tài năng trẻ ấy đã tạo nên một giải đấu để đời của riêng mình ngay lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo của ĐTQG, tại giải quốc tế VTV Cup 2013 bằng sự vụt sáng rực rỡ và ngoạn mục. Nhân tố bí ẩn, gần như vô danh đã chơi hay như… “lên đồng” suốt cả giải.
Thể lực sung mãn, khí thế hừng hực, Nhung di chuyển liên tục, luôn có mặt ở những điểm nóng để không chỉ tấn công xuất sắc mà còn tham gia phòng ngự hiệu quả. Trong đó, mỗi trận cô đều đặn đóng góp cho đội ít nhất 20 điểm, một hiệu suất đáng nể, nổi bật với những cú bật lên rồi ra tay dứt điểm như búa bổ đưa bóng vượt hay xuyên qua mọi dàn chắn.
Chủ công 22 tuổi đã lập công lớn đưa ĐT Việt Nam đang trẻ hóa quyết liệt đoạt danh hiệu Á quân ngoài dự kiến, đồng thời tạo nên một cơn sốt bóng chuyền hầm hập trên các khán đài và khán giả trên khắp cả nước.
Màn ra mắt choáng ngợp của Nhung càng trọn vẹn hơn bởi cô còn đoạt luôn danh hiệu Á khôi của giải, sau người đẹp Aliya đến từ Kazakhstan. Với mọi người, đóa hồng xứ Lạng có vẻ đẹp mỹ miều mới xứng đáng làm Miss, nhưng cô đã thua đối thủ điểm sít sao trong cuộc bầu chọn có lẽ do một chút kém hơn về chỉ số hình thể. Tuy nhiên, hai danh hiệu Á quân về chuyên môn và sắc đẹp cũng đã quá đủ để Nhung trở thành một ngôi sao mới.
CHỦ CÔNG HÀNG ĐẦU & LIBERO NGOẠI HẠNG
Có thể chưa đạt tới đẳng cấp của những “búa máy” như Phạm Yến, Bùi Huệ hay Đỗ Minh, song Âu Hồng Nhung đang là chủ công hàng đầu Việt Nam hiện tại, với một ưu thế rất lớn là sự toàn diện.
Ngoài việc hoàn thành cực cốt vai trò của một “máy ghi điểm” ngày càng lợi hại, chủ công đang tăng tốc mạnh mẽ còn có khả năng phòng thủ và chuyền hai hệt như dân chuyên. Với cô, BHL luôn có rất nhiều phương án, và lối chơi của đội cũng linh hoạt, khó lường hơn hẳn, nhất là trong các tình huống phản công.
Hiện tại, Nhung đang là cầu thủ duy nhất chơi giỏi cả 2 vị trí hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh sở trường của một chủ công, cô còn đảm đương ngon lành vai libero chuyên về phòng thủ. Tại một vài giải quốc gia, Thông tin Liên Việt Post Bank vì thiếu người hay để thử nghiệm đã sử dụng Nhung làm libero, và cô có màn trình diễn còn hay hơn cả các tuyển thủ quốc gia. Theo đánh giá, trình độ của libero “tay ngang” này đủ để giành một suất chính thức ở ĐTQG, nếu như cô không phải là một chủ công thuộc diện triển vọng nhất.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn