Con nhà tông... Đoàn Việt Cường được sinh ra trong một gia đình có cha là cựu cầu thủ bóng đá. Nhà có 4 chị em, nên Cường rất được cưng chiều, vì thế khi thấy con trai mình có năng khiếu cả gia đình đều rất ủng hộ. Việt Cường đã thành danh và có tất cả nhưng anh lại có nhiều ngã rẽ trong cuộc sống. |
CHUYỆN BÓNG - CHUYỆN ĐỜI
Cường “Dusit” cũng là một... thần tượng
Không phải ngẫu nhiên mà các đồng nghiệp lại đặt cho Đoàn Việt Cường cái biệt danh là Cường “Dusit” bởi hậu vệ người Đồng Tháp có lối chơi bóng như huyền thoại của bóng đá Thái Lan Dusit Chalermsan.
Trưởng thành từ lò đào tạo Đồng Tháp, Đoàn Việt Cường được biết đến như một cầu thủ “không phổi” bởi dường như anh chạy không biết mệt là gì. Các đồng đội của Cường ở Đồng Tháp kể rằng, ngày trước ngoài giờ tập luyện trên sân thì sáng sớm, anh vẫn xỏ giày và chạy mấy km trước khi trở về tắm giặt ăn sáng.
Dù chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng Cường là một trong những cầu thủ hàng hiếm của BĐVN có thể chơi tấn công xuất sắc. Hơn thế nữa, cầu thủ này có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau, vì thế bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong đội hình. Ở tuổi 18, Việt Cường cùng Đồng Tháp đã giành chức vô địch U18 QG. Đến tuổi 20 được lên biên chế đội 1 và trở thành một trong những niềm hy vọng của bóng đá xứ Tháp Mười.
Lúc bấy giờ, những đứa trẻ nơi đây nhìn Cường với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐTVN, thì Đoàn Việt Cường, một trong những “công thần” năm ấy đã trở thành “thần tượng” đúng nghĩa của rất nhiều CĐV Đồng Tháp.
Năm 2009, khi lên phố Núi đầu quân cho HA.GL, Việt Cường khiến cho biết bao cô gái trẻ “say như điếu đổ” bởi tài năng và sự ga lăng của mình. Và thực tế, hậu vệ này đã có tất cả những gì mà rất nhiều đồng đội của anh nằm mơ của cũng không thấy: Xế hộp, căn hộ cao cấp ở TP.HCM, xài đồ hiệu, bao quanh là các bóng hồng xinh đẹp…
Nhưng cuối cuối cùng, Cường đã không vượt qua được những cám dỗ của cuộc đời, để rồi ở tuổi 30, trong khi những đồng đội “thế hệ vàng” vẫn chạy tốt và vẫn sống khỏe với nghề thì anh treo giày theo một kịch bản buồn nhất.
Chẳng biết bây giờ ở nơi nào đó chân trời, Việt Cường có buồn không, khi ngày ngày đọc báo và xem ti vi, anh vẫn thấy các đồng đội từng nâng cúp trên đỉnh Đông Nam Á: Đó là Phan Văn Tài Em vẫn là biểu tượng không thể thay thế ở ĐT.LA, là Lê Phước Tứ và Lê Công Vinh đang đóng vai “kép chính” ở B.BD, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Vũ Phong vẫn ra sân đều đặn trong màu áo SHB.ĐN, hay thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn là vị trí không thể thay thế ở HN.T&T…
Chắc chắn, khó có thể nói hết cảm xúc khi nhắc đến một thời vàng son ấy cũng như những nỗi buồn hiện tại. Nhưng thôi, mỗi con người có một sự lựa chọn và Việt Cường cũng như thế. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn mong rằng, cái tên Cường “Dusit” sẽ lại xuất hiện, dù không còn gắn với trái bóng đi nữa thì cũng là chính anh, biểu tượng một thời của bóng đá xứ bưng biền.
Nguồn Bongdaplus
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
- 03:57 Điểm tin 19/4: Arsenal mua 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- 60:00 Bình luận: Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn