Tiền đạo Jamie Vardy: Thăng hoa nhờ… “nước Cam lồ”

Trường Thanh
19:57 ngày 07-11-2015
3 năm trước, Jamie Vardy còn chơi bóng nghiệp dư. Hiện nay, Jamie Vardy đang là gã “dội bom” hiệu quả và khủng khiếp nhất Premier League. Bí quyết của tiền đạo Leicester City là gì? Ngoài nỗ lực tập luyện, còn một câu chuyện huyền bí được chính Vardy thừa nhận, ấy là Phật giáo và nước Cam lồ (Holy water).
Tiền đạo Jamie Vardy: Thăng hoa nhờ… “nước Cam lồ”
GÃ GIANG HỒ BUÔNG DAO, ĐEO TRÀNG HẠT
10 trận, 10 bàn thắng, trong đó có chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn. Thành tích đáng nể này đưa Jamie Vardy leo lên vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League 2015/16, nhưng quan trọng hơn, những bàn thắng của cây săn bàn 28 tuổi người Anh đang giúp Leicester bay cao tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Gary Neville cho rằng, Vardy chính là mẫu tiền đạo mà các đội bóng lớn khao khát. Và rằng, ĐT Anh đã tìm thấy một “số 9” đích thực cho VCK EURO 2016.

Hành trình làm mưa làm gió trước các khung thành “Ngoại hạng” của Vardy cứ như một câu chuyện cổ tích. Bởi 3 năm trước, khi đã 25 tuổi, chàng tiền đạo quê ở Sheffield vẫn còn đang thi đấu ở các giải nghiệp dư.


Quá khứ… nghiệp dư của Vardy cũng đầy rẫy những rắc rối vì tính cách nóng nảy cùng lối sống có phần giang hồ của mình. Anh liên tục bị bắt vì hàng loạt cáo buộc như gây rối tại sòng bạc, làm loạn hộp đêm, say rượu gây mất trật tự nơi công cộng. Giống như bất cứ gã giang hồ nào, trong xe hơi của Vardy luôn có dao, gặp chuyện bất bình hoặc mâu thuẫn là sẵn sàng vác dao xử ngay. 

Nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra cách đây 8 năm. Một anh bạn khiếm thính của Vardy bị một nhóm thanh niên trêu chọc bên ngoài hộp đêm, nghe tin bạn tàn tật bị ức hiếp, Vardy không kiềm chế được bản thân, vác dao xử bọn kia. Cuộc hỗn chiến kiểu xã hội đen nổ ra. Kết quả là 3 thanh niên phải nhập viện còn Vardy nhập… đồn cảnh sát. 

Tâm sự với Daily Mail hồi tháng 6/2015 về vụ việc này, Vardy nói: “Tôi không tự hào về việc mình đã làm. Nhưng thời điểm ấy, tôi thực sực bị… mắc kẹt. Tôi không thể làm ngơ khi bọn côn đồ ức hiếp một người tàn tật, một người bạn của tôi. Dẫu sao, những rắc rối trong quá khứ cũng từng bước giúp tôi trưởng thành hơn”.

Tính cách nóng nảy, bốc đồng của Vardy dần bớt đi để nhường chỗ sự nhẫn nhịn và điềm tĩnh, từ khi anh đeo chuỗi tràng hạt trên cổ tay. Vardy nói: “Mỗi khi bực bội, thay vì hành động tiêu cực, tôi nhắm mắt lại, lần tràng hạt. Nó thực sự hiệu quả, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bạn chẳng thể làm được việc gì đúng đắn với cái đầu nóng nảy, thiếu suy nghĩ vì bị kích động”.

SỨC MẠNH CỦA NƯỚC CAM LỒ
Người tặng tràng hạt cho Vardy và dạy anh hãy nhắm mắt, tĩnh tâm khi gặp chuyện bất bình là hòa thượng Ajahn Chob - đệ tử của Ajahn Maha Bua, đại thiền sư Phật giáo Nam Tông (Tiểu Thừa), nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, viên tịch ngày 30/1/2011.

Vardy cùng các đồng đội Leicester City bén duyên cửa Phật vì ông chủ của họ, Vichai Srivaddhanaprabha là người Thái Lan. Cũng giống như bất cứ Phật tử nào tại xứ Chùa vàng, Srivaddhanaprabha sùng Phật và mùa Hè nào cũng đưa “Bầy cáo” về Thái Lan du đấu, kết hợp với lễ Phật cầu may.


Nhưng ngoài những chuyến đi tới Thái Lan bái Phật, ông chủ Srivaddhanaprabha còn thường xuyên thỉnh 3 cao tăng là Ajahn Nanasampanno, Ajahn Chob và Ajahn Khao Analayo từ xứ Chùa vàng tới xứ Sương mù để làm lễ cũng như phù phép tăng sức mạnh cho các cầu thủ Leicester City, mà người có “căn quả” nhất được 3 hòa thượng lựa chọn làm phép là Jamie Vardy.

Vardy từng tâm sự với phóng viên John Percy của Telegraph rằng: “Tôi từng nghĩ rằng sự nghiệp của mình sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi tôi gặp các nhà sư Thái Lan. Mỗi khi đến Leicester, họ đều mang theo nước Cam lồ (Holy water). Họ cho tôi uống và xức nước Cam lồ lên đầu, vai và chân tôi. Nó cũng giống bất cứ loại nước lọc nào khác. Có những trận đấu, trước khi ra sân tôi như vừa tắm xong. Họ có một cây tích trượng dài, họ gõ lên đầu tôi, đó cũng là một nghi lễ làm phép. Họ nên đến thường xuyên hơn, vì mỗi lần được uống và xức nước Cam lồ, tôi luôn cảm thấy tự tin hơn”.

Mỗi lần làm phép, 3 hòa thượng Thái Lan được ông chủ Thái trả công thế nào? Vardy nói: “Họ là nhà tu hành, không lấy tiền. Họ chẳng đủ tiền để mua bất cứ thứ gì tại Anh. Nhưng họ cũng có thể nhận quà tặng. Họ có nhiều đồ công nghệ mà tôi cũng không có như iPad, iPhone bằng vàng”.

CÚNG DƯỜNG VÀ LÀM PHÉP Ở KING POWER
Jamie Vardy đã quen với Ajahn Nanasampanno, Ajahn Chob và Ajahn Khao Analayo cũng như những buổi cúng bái, hành lễ của 3 vị cao tăng Nam Tông này ở “thánh địa” King Power của Leicester. Theo Leicester Mercury, trước mỗi mùa giải mới, tam vị hòa thượng này luôn chọn một ngày đẹp, để làm phép xua đuổi tà ma, vận đen đủi để mang lại sức mạnh, sự may mắn cho “Bầy cáo” của HLV Claudio Ranieri.

Buổi hành lễ kéo dài từ tối đến tờ mờ sáng mới xong, bắt đầu từ cúng dường Vô Lượng chư Phật (To serve countless Buddhas in the past), sau đó là những khóa lễ mà ông chủ Srivaddhanaprabha và những cầu thủ có niềm tin, căn quả, được lựa chọn như Vardy phải chắp tay, thành kính nghe tam hòa thượng đọc các kinh như Thần Tú (The verse of Shen Hsiu), Sám hối (Verse of Repentance) hay Cứu khổ bạch y thần chú (Release from suffering).


Nhiều trận đấu trước các đối thủ lớn, ông Srivaddhanaprabha cũng mời 3 cao tăng tới làm phép. Điển hình như trận Leicester gặp Man United hồi tháng 9 năm ngoái, 3 nhà sư Thái Lan xuất hiện ngay trên sân King Power. Theo báo chí Anh, 3 nhà sư này tay niệm tràng hạt, miệng cứ nhẩm đọc những câu gì đó rất thần bí. Kết cục là, Vardy trở thành người hùng của trận đấu, “Bầy cáo” đánh bại “Quỷ đỏ” 5-3. Để phá thế trận của “Quỷ”, một nguồn tin thân nhà Srivaddhanaprabha tiết lộ với Leicester Mercury rằng, tam hòa thượng đã đọc kinh Phá địa ngục “Stanza that destroys hell”.

Vậy Jamie Vardy - từ tiền đạo nghiệp dư trở thành cây săn bàn hàng đầu và Leicester City - từ đội bóng bình thường đạt phong độ cao tại Premier League là nhờ nước Cam lồ, cây tích trượng thần thánh gõ vào đầu và những buổi hành lễ? Chỉ những người mê muội, dị đoan mới tin vào điều đó. Tuy nhiên, Phật giáo dẫu sao cũng giúp họ tự tin nhằm phát huy sức mạnh tiềm ẩn từ chính bản thân để vượt qua mọi bể khổ, thách thức và khó khăn. 

Bởi nếu như “Thiên Chúa toàn năng” thì các Phật tử lại tin rằng “Phật Pháp vô biên”…

Gia đình là động lực lớn
Jamie Vardy đang sống cùng bạn gái và 4 người con tại Leicestershire. Và gia đình chính là động lực cho ngôi sao Leicester City vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp…


Theo Leicester Mercury, tiền đạo 28 tuổi của Leicester City và cô bạn gái 33 tuổi Rebekah Nicholson có tới 4 người con. Cô con gái đầu 10 tuổi, hai cậu con trai sinh đôi 5 tuổi và cô con gái út 1 tuổi. Điều đó có nghĩa, Jamie Vardy làm bố từ khi mới 18 tuổi. Thời điểm cô bạn gái Rebekah sinh cô con gái đầu lòng Ella, Vardy mới đang là cầu thủ trẻ của đội bóng hạng 8 Stocksbridge Park Steels và với mức lương chỉ 30 bảng mỗi tuần, chàng trai trẻ này phải dành nhiều thời gian làm các nghề phụ mới có thể phụ bạn gái chăm lo được cho con.

Khó khăn và chịu nhiều sức ép về mặt tài chính nhưng chính sự ra đời của cô con gái Ella lại là động lực không biết mệt mỏi cho Vardy nỗ lực khẳng định mình. Tiền đạo Gareth Seddon, đồng đội của Vardy tại Fleetwood Town cho biết: “Ella chính là động lực của Jamie. Vào những thời điểm khó khăn của sự nghiệp, Jamie luôn nghĩ tới con gái để tự nhủ rằng, cậu ấy phải phấn đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền cho gia đình. Jamie đi lên từ tầng lớp lao động, cậu ấy chẳng có gì để mất hay chịu sức ép nào cả. Tôi tin rằng, cậu ấy sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội để tỏa sáng ở cả Leicester City và ĐT Anh”.

Jamie Vardy hiện đang hưởng mức lương 45.000 bảng/tuần tại Leicester City. Mùa Hè năm ngoái, anh mua căn nhà lớn tại Leicestershire để sống cùng bạn gái và 4 người con của mình. Theo kế hoạch, Vardy sẽ cưới cô bạn gái Rebekah vào mùa Hè sang năm. Tâm sự với Leicester Mercury, chân sút số 1 của Leicester cho biết: “Tôi từng lăn lộn với nhiều nghề khác nhau để kiếm sống cho gia đình trước khi được chơi bóng ở các giải đấu chuyên nghiệp. Với tôi gia đình là quan trọng nhất, chứ không phải bóng đá”.

Suýt bị đuổi vì xúc phạm người châu Á
Thú vui của Jamie Vardy là đánh bạc. Từ thời còn là cầu thủ nghiệp dư, Vardy vẫn thường xuyên mò vào casino để chơi các trò đỏ đen nên những rắc rối của tiền đạo Leicester phần lớn xuất phát từ các sòng bạc. 


Điển hình như rạng sáng ngày 26/7/2015, Vardy rủ các đồng đội gồm David Nugent và Ritchie De Laet tới casino đánh bài. Trong quá trình chơi, cho rằng một con bạc gốc châu Á khác đứng gần phía sau mình “ám quẻ”, Vardy đã đuổi anh ta đi và gọi người đàn ông ấy là “Jap”. Từ này vốn là thuật ngữ miệt thị người Nhật Bản từ trận Iwo Jima tháng 3/1945, sau đó được người phương Tây dùng để phân biệt chủng tộc đối với người châu Á nói chung. Nhưng ngoài ngôn ngữ kích động, phân biệt chủng tộc, Vardy còn định lao vào tấn công người đàn ông gốc châu Á.

Khi The Sun công bố đoạn clip đáng hổ thẹn của Vardy, anh đã bị lên án mạnh mẽ. Nhưng không chỉ người hâm mộ, mà gia đình giới chủ Thái Lan, Srivaddhanaprabha cũng cảm thấy như bị xúc phạm. Nguồn tin thân đội chủ sân King Power tiết lộ, ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha từng có ý định sa thải Vardy. Sự việc chỉ dịu đi khi tiền đạo này lên tiêng xin lỗi, đồng thời chịu phạt một khoản tiền lớn để làm từ thiện.

“Tòm tem” người đẹp Scotland?
Tháng 12/2012, một cô gái xinh đẹp có tài khoản trên mạng xã hội Twitter là Hayley McKay bất ngờ lên tiếng tố cáo Jamie Vardy đã phản bội bạn gái và ngủ với mình. Hayley giới thiệu mình từng lọt vào VCK cuộc thi Hoa hậu Scotland và đã lọt vào mắt xanh của tiền đạo Leiscester City.


Nhưng may cho Vardy vì khi anh chưa biết thanh mình ra sao thì một cô gái có tên Lily Thomas (ảnh), sống tại Port Talbot, xứ Wales đã báo cảnh sát về việc mình bị một đối tượng nào đó đánh cắp hình ảnh qua Facebook, rồi lập tài khoản giả mạo tên Hayley McKay để lừa đảo. Người đẹp Lily Thomas cho biết: “Tôi hiện vẫn đang cô đơn và không quen biết bất cứ cầu thủ nào. Có kẻ nào đó đã sử dụng hình ảnh của tôi. Sự việc này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của tôi và Vardy, nên tôi đã báo cảnh sát”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x