Viễn cảnh Ngoại hạng Anh bị cấm chuyển nhượng không còn xa

Vịnh San
13:36 ngày 25-01-2016
Thật khó tưởng tượng rằng một ngày, khi cả châu Âu tấp nập các hoạt động mua bán thì M.U, Man City, Chelsea, Liverpool và Arsenal không thể làm bất cứ điều gì dù có rất nhiều tiền trong két sắt. Viễn cảnh đó sẽ xảy ra, sớm thôi, bởi chồng hồ sơ sai phạm mang tên Premier League đã được FIFA mở ra.
Viễn cảnh Ngoại hạng Anh bị cấm chuyển nhượng không còn xa
Vào tuần trước, Real Madrid (cùng với Atletico) đã nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA do vi phạm các quy định về chuyển nhượng đối với ít nhất 51 cầu thủ dưới 18 tuổi. Trong sự tức giận, Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez nói rằng đội bóng của ông không đáng bị đối xử như vậy và trên thế giới còn rất nhiều đối tượng sai phạm khác. Ví dụ như các đội bóng ở Premier League. 

“Tôi có nhiều mối quan hệ ở Anh và biết một thực tế, để mang về những cầu thủ tốt cho Học viện, họ đều phải đi đêm”, Sanchez nói trong chương trình El Larguero của Cadena Ser, “Nguồn lực của FIFA có giới hạn và họ không thể làm mọi thứ cùng một lúc. Nhưng sau khi hoàn tất điều tra với chúng tôi, đến lượt các đội bóng Anh sẽ ăn đòn”.

ĐỂ CẠNH TRANH, PHẢI CÓ CHIÊU TRÒ

Nhiều năm trước, kể từ khi Sir Alex Ferguson cải tạo hệ thống đào tạo trẻ M.U, sau đó Arsene Wenger đến và thực hiện cuộc cách mạng về tuyển dụng, Premier League đã phát triển mạng lưới trinh sát khắp toàn cầu để tìm kiếm tài năng trẻ. Tuy nhiên, gần một thập kỷ qua, cuộc cạnh tranh càng trở nên gay gắt.

Wenger đến Arsenal và thực hiện cuộc cách mạng về tuyển dụng
Wenger đến Arsenal và thực hiện cuộc cách mạng về tuyển dụng

Bây giờ, tất cả các đội bóng trên thế giới đều có thể tìm được những cầu thủ tuyệt vời mà không cần thông qua trinh sát. Họ được hỗ trợ bởi Wyscout, phần mềm cung cấp cơ sở dữ liệu chi tiết về các cầu thủ trên 80 quốc gia, với đội ngũ gồm 200 chuyên viên phân tích tích từ 1.300 trận đấu mỗi tuần.

Vì vậy, để sở hữu một cầu thủ tiềm năng, các CLB buộc phải sử dụng chiêu trò. Ví dụ như năm 2009, M.U thông báo họ đã sở hữu Paul Pogba. Le Havre, đội bóng chủ quản của cầu thủ này thực sự choáng váng. Họ cáo buộc đội bóng nước Anh đã hối lộ gia đình Pogba 87.000 bảng và một ngôi nhà để bố mẹ anh ta phá vỡ các cam kết. Không dừng lại ở các chỉ trích, Le Havre kiện lên FIFA và nhờ tổ chức này vào cuộc điều tra. 

M.U dĩ nhiên không phải tay vừa. Họ xúi giục Torcy - CLB mà Pogba đã chơi năm 13 tuổi - kiện Le Havre với cáo buộc tương tự. Thông cáo báo chí phát ra từ Torcy nêu rõ: “Chúng tôi không dùng từ “đánh cắp”, nhưng các nhà tuyển dụng của Le Havre đã sử dụng một chiến thuật giống như những gì họ đang nói về M.U”. 

Đồng thời, bằng cách nào đó M.U đã khiến quan chức FIFA ra phán quyết, họ trắng án và Pogba đã không có hợp đồng liên kết nào với Le Havre. Mặc dù đội bóng nước Pháp có quyền kháng cáo, song đã không làm. Ngày 18/6/2010, Le Havre tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với M.U về cuộc chuyển giao Pogba. Các điều khoản trong hợp đồng được giữ bí mật, nhưng người ta tin rằng nó khá hậu hĩnh với Le Havre. 

M.U từng phải vất vả mới có được Pogba
M.U từng phải vất vả mới có được Pogba

Cùng thời điểm đó, Giám đốc AS Roma, Bruno Conti cũng giận dữ tố cáo M.U và Sir Alex Ferguson đã cướp trắng Davide Petrucci. Ông cho đó là hành động phi thể thao và Ferguson đã không cư xử như người làm thể thao chân chính. Ngoài Petrucci, Quỷ đỏ còn lợi dụng việc các đội bóng Italia chưa thể ký hợp đồng chuyên nghiệp với Federico Macheda, Giuseppe Rossi, Alberto Massacci và Manuel Pucciarelli để hớt tay trên.  

VÒI BẠCH TUỘC CỦA NGƯỜI ANH

Như M.U, các đội bóng khác của Anh cũng có vô số các sai phạm trong công tác tuyển dụng cầu thủ trẻ. Vào cuối tháng 11/2015, trong lúc Real Madrid và Atletico Madrid đang bị điều tra, các báo cáo cũng nói rằng, Chelsea và Arsenal sẽ là những cái tên tiếp theo. Những năm gần đây, để vơ vét các tài năng tuổi teen, họ liên tục vượt rào, lách luật để qua mặt các đội bóng chủ quản. 

Kể từ khi tiếp quản The Blues, Roman Abramovich đã chi hơn 100 triệu bảng cho Học viện đào tạo trẻ và để có những cầu thủ tốt nhất, phương thức phổ biến nhất là tối ưu hóa sức mạnh đồng tiền. Họ từng dụ dỗ hậu vệ 15 tuổi Vincenzo Camilleri ngay tại sân tập của Reggina mà BLĐ đội bóng này không làm gì được. Vào năm 2009, Chelsea thậm chí đã nhận án phạt cấm chuyển nhượng trong 2 năm, kéo dài đến tháng 1/2011 vì vụ cướp Gael Kakuta từ Lens. 

Chelsea từng bị phạt vì Gael Kakuta
Chelsea từng suýt bị cấm chuyển nhượng vì Gael Kakuta

Tuy nhiên, lệnh cấm bị dỡ bỏ năm 2010 sau khi Chelsea kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao, rằng thực tế không tồn tại bản hợp đồng có giá trị giữa cầu thủ này và Lens. Không ai biết Abramovich đã làm những gì, nhưng trong bối cảnh FIFA đang được làm sạch và tẩy rửa các bê bối tham nhũng, đội bóng của ông khó thoát nếu bị kết tội trong thời gian tới.  

Vào năm ngoái, Arsenal cũng phải nhận án phạt từ FA vì sai phạm trong vụ chuyển nhượng Calum Chambers từ Southampton. Họ phải nộp phạt 60.000 bảng và bị cảnh cáo, sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng nếu lặp lại trong tương lai. Trước đó, FA cũng từng nhận khiếu nại từ Crewe về việc Liverpool âm thầm tiếp xúc tiền vệ Max Clayton để đưa cậu ta về Anfield trước tuổi 16 để chỉ phải trả 250.000 bảng, thay vì hơn 1 triệu bảng. 

Man City cũng không trong sạch hơn. Để thực hiện tham vọng tạo nên một La Masia thứ 2 ở xứ Sương mù, ngoài 200 triệu bảng đã được chi ra, các tuyển trạch viên của The Citizens cũng đi khắp thế giới để thu gom tài năng trẻ. Thuộc dạng sinh sau đẻ muộn, họ đã chi rất nhiều tiền cho phía gia đình cầu thủ để xé bỏ các thỏa thuận. Cách đây vài năm, Rennes đã tố City tiếp xúc trái phép hậu vệ 17 tuổi Jeremy Helan. Họ cũng nhận các cáo buộc khác từ một số đội bóng hạng dưới của Anh về hành động cướp người thô bạo. 

Khi Atletico bị truy cứu vì phá vỡ các chuẩn mực chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ năm 2007-2014 còn Real là từ năm 2005-2014, tất cả các thương vụ dưới 18 tuổi của M.U, Man City, Chelsea, Liverpool và Arsenal đều bị FIFA xem xét. Viễn cảnh một trong số, hoặc tất cả, cùng bị cấm tham gia hoạt động chuyển nhượng là hoàn toàn có thể, nếu không muốn nói là sắp hiện hữu.     
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x