"Tôi thích các loại vang Tuscan nhưng tôi đánh giá cao vang xuất xứ từ Piedmont. Trên thế giới còn nhiều loại vang đáng thưởng thức khác nữa như Shiraz Penfolds Grange ở Australia, Concha Y Toro Don Melchor ở Chile, Malbec ở Argentina, Screaming Eagle ở Mỹ”, Fergie nói.
Sir Alex có đam mê sưu tập rượu vang
Alex Ferguson bắt đầu sưu tầm rượu vang từ năm 1986. Anthony Reynolds, một người bạn của cựu HLV Man United tiết lộ với Herald Scotland: “Sau 3 thập kỷ sưu tầm, Sir Alex có rất nhiều loại rượu xưa quý hiếm, nhưng ông ấy khoái nhất Petrus 1961. Không bao giờ ông mở chai này, ngoại trừ dịp Năm mới hoặc có khách rất đặc biệt”.
“Thế hệ 92” vẫn chưa dám uống rượu trước mặt Sir Alex Alex Ferguson mê rượu vang đỏ nhưng thời chiến lược gia Scotland còn cầm quân ở Old Trafford thì ngoại trừ những dịp đặc biệt, các cầu thủ Man United không được phép uống rượu bia. Mỗi khi báo chí phản ánh các học trò bay đêm “nốc rượu” tại bar, họ luôn nhận được những đòn trừng phạt đích đáng của ông già gân. Tuy nhiên, như cậu học trò bất trị Roy Keane hé lộ, anh cùng các đồng đội sao có thể chịu được lệnh cấm của Sir Alex. Họ vẫn uống hằng ngày nhưng là… sau lưng của Fergie. Ngày nay, Ferguson đã giải nghệ, lứa cầu thủ nổi tiếng nhất của ông - “thế hệ 1992” gồm Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes, Beckham, anh em nhà Neville cũng không còn thi đấu. Ấy thế nhưng họ vẫn không dám… cầm ly rượu trước mặt ông thầy mà họ coi như cha này. Trên BBC Radio 1 hồi tháng 10/2015, Beckham kể: “Một lần tôi gặp lại Ferguson sau một thời gian khá dài tại một sự kiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cầm ly rượu hay bia trước mặt Ferguson nhưng hôm ấy, có ai đó đưa cho tôi một ly rượu. Và khi nói chuyện với Ferguson, tôi phải giấu ly rượu sau lưng, dù cuộc trò chuyện ấy kéo dài khoảng 20 phút. Nicky Butt và Paul Scholes cũng giống như tôi. Chúng tôi xem Ferguson như người cha của mình”. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn