Sau 4 năm liên tục không biết làm gì khác ngoài khen ngợi Messi, dường như người ta đã bắt đầu cảm thấy chán và muốn có một điều gì đó “mới mẻ”.
Không có gì phải bàn cãi, Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 4 năm qua, và chỉ cần không dính chấn thương, anh vẫn sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bất chấp những nỗ lực tột cùng của Ronaldo hay Ribery. Thậm chí, rất nhiều chuyên gia, trong đó có HLV cũ của Messi là Pep Guardiola, còn tin rằng Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá.
Việc anh giành chức vô địch World Cup với Argentina chỉ là để những người thuộc phía “chống đối Messi” không còn lý do gì để gây sự, chứ bản thân anh thì không cần danh hiệu đó để chứng minh mình là người hay nhất.
Việc Messi là cầu thủ số Một thế giới thiết nghĩ không cần phải tranh luận thêm. Tuy nhiên, điều đáng nói là có vẻ như anh không phải là mẫu số Một mà thế giới mong muốn. Chưa kể một lượng lớn fan của Ronaldo luôn “hằm hè” và tìm cách “dìm hàng” Messi bất cứ lúc nào có thể, ngay cả những cổ động viên trung lập cũng cảm thấy ngôi sao người Argentina “thiêu thiếu” một chút gì đó. Nói thẳng ra, người ta thấy mẫu cầu thủ như Messi là quá nhạt nhẽo, tới mức nếu gạt đề tài bóng đá sang một bên, họ sẽ chẳng biết phải nói thêm điều gì về anh.
Thực ra, thái độ của các CĐV là hoàn toàn có thể giải thích. Họ không muốn có thêm những vị Thánh. Họ muốn các siêu sao cũng phải là những “người trần mắt thịt”. Cũng có những tật xấu. Cũng có những khoảnh khắc điên rồ hay ngớ ngẩn trên sân. Cũng có những vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí cả scandal.
Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 4 năm qua
Họ từng có những thần tượng như thế. Từ Maradona tới Ronaldo, Ronaldinho, ai cũng đầy vấn đề, thậm chí cả những người “chuẩn mực” như Zidane, Bergkamp cũng có những giây phút điên rồ. Do đó, họ không dễ chấp nhận một thần tượng như Messi. Một người không cờ bạc. Không gái gú. Không phát ngôn gây sốc. Nói chung, không tì vết.
Khi thế giới đã “chán” hình tượng cũ (hay thực tế) của Messi, và những câu chuyện về anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ liên quan tới bóng đá đến mức phát nhàm, “người ta” cần một hình tượng mới cho cầu thủ nhỏ con này. Đó là lúc truyền thông vào cuộc. Họ xới tung những rắc rối mà anh (vô tình) vướng phải, chẳng hạn vụ “trốn thuế” (đây là lỗi của cơ quan quản lý tài chính cho Messi).
Họ nhanh nhảu đăng những thông tin tiêu cực chưa hề được kiểm chứng về Messi, và khi thực tế đã rõ ràng cũng chẳng thèm xin lỗi. Tệ hại hơn, họ còn bịa ra những câu chuyện động trời mà nếu tất cả đều là sự thật, thì Messi đúng là một con quỷ chứ không chỉ là một người xấu!
Messi trốn thuế nhiều năm trời với số tiền lên tới cả chục triệu euro. Messi tổ chức các trận đấu từ thiện ở khắp nơi để bố anh có cớ rửa tiền cho mafia Colombia. Messi “nhơ nhớp” vục mặt vào ngực gái đẹp ngay giữa chốn đông người. Messi chọn đội hình ra sân cho Barca. Messi “giải tán” chuyên gia thể lực Juanjo Brau để được tự do ăn chơi theo ý mình. Messi “xử đẹp” tất cả những kẻ không phục tùng, kể cả đó là người đã có công phát triển sự nghiệp của anh lên một tầng cao mới như Guardiola .
Có vẻ như đó mới là Messi mà người ta muốn thấy. Chứ không phải một Messi ngoan hiền, kiệm lời và chỉ thích “nói chuyện” bằng phong độ trên sân.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Những khi ăn cắp được trang sức, chúng tôi thường mang đến một tiệm tên Sal’s để bán. Tôi còn bé, nhưng chủ cửa hàng biết tôi là thành viên của một băng gồm những đứa lớn hơn nên cũng không dám kiếm chuyện. Vả lại, tôi lúc này đã đủ sức đánh lại bất kể kẻ nào dù có to cao hơn mình.
Hôm nay, kỳ chuyển nhượng cầu thủ tháng 1 sẽ chính thức mở cửa. Khác với tất cả phần còn lại của châu Âu, Premier League không có kỳ nghỉ Đông. Nhưng “phiên chợ mùa Đông” của bóng đá Anh không vì thế mà kém tấp nập.
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nếu vào những thời khắc cuối cùng của ngày 31/12 năm nay, ở một nơi nào đó, Lionel Messi sẽ thở phào và nghĩ: “Cuối cùng thì cũng xong”. 2013, với Messi, thực sự là một năm đáng quên, khi những thất bại, chấn thương, rắc rối... thay nhau “hành hạ” cả thể xác lẫn tinh thần anh.
Vòng loại World Cup 2014 là trận địa chính của bóng đá quốc tế (tức loại hình bóng đá giữa các ĐTQG) trong năm 2013. Nói vậy có nghĩa: hãy chấp nhận thực tế, rằng giải Confeds Cup 2013 của FIFA (Brazil vô địch) trước sau vẫn chỉ có chút giá trị tham khảo, không hơn không kém.
Mùa hè tới, 32 đội bóng cấp quốc gia sẽ cùng hội ngộ tại Brazil cùng tranh tài trong giải bóng đá danh giá nhất hành tinh. Ngoài tính chuyên môn, thì những vấn đề bên lề, kể cả chuyện nước uống, cũng là một trong những vấn đề rất được quan tâm.
Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều trang web hoặc làng báo thế giới chọn câu chuyện Alex Ferguson chia tay M.U là sự kiện đáng chú ý nhất của làng cầu thế giới trong năm 2013, cũng là một trong những sự kiện lớn của thể thao thế giới nói chung.
Trận Chelsea – Liverpool ở vòng 19 Premier League mới là lần đầu tiên Brendan Rodgers và Jose Mourinho chạm trán nhau trên tư cách đối thủ. Kể từ đầu mùa giải, Chelsea - Mourinho đã có 2 lần gặp các đội bóng được dẫn dắt bởi cộng sự cũ của ông.
Luis Suarez đứt mạch ghi bàn trong trận Liverpool thua 1-2 trên sân Man City. Fernando Torres ngồi dự bị suốt 90 phút chứng kiến Chelsea nhọc nhằn vượt qua Swansea 1-0. Cả hai đều trải qua một vòng đấu đáng quên.
Những ông lớn của bóng đá châu Âu như Bayern, MU, PSG và Arsenal đang dành sự quan tâm lớn đến tiền vệ trẻ tài năng của Rennes, Desire Doue - người mới có mùa giải rất xuất sắc tại sân chơi Ligue 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn