Ca sỹ Đức Tuấn: “Chênh vênh” cùng Brazil, ghét Argentina
Chàng ca sỹ gắn liền với những tình khúc da diết, sướt mướt bày tỏ tình yêu không gì thay đổi dành cho Brazil.
Anh chia sẻ: “Bóng đá cũng như âm nhạc, nó đến với mình khi nào mình cũng không hay biết và đã thích là không dứt ra được. Đội bóng yêu thích của Tuấn ngay từ khi còn nhỏ là Brazil. Tuấn chưa bao giờ bận tâm xem mình thích Selecao vì điều gì. Chỉ đơn giản là thích thôi, và chưa bao giờ lung lay sở thích vì bất cứ lý do gì dù họ vừa phải chịu thất bại cay đắng đến 1-7 trước Đức ở bán kết”.
Dù vậy, ca sỹ sinh năm 1980 người An Giang lại thú nhận: “Thay vì bóng đá, Tuấn chọn chơi tennis, bóng bàn để rèn luyện thể lực. Dù vậy, xem bóng đá lại trở thành thói quen “khó cai” bởi cảm giác hồi hộp khi chứng kiến từng đường đi của trái bóng, khiến mình được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc chỉ trong một tích tắc.
Tuấn không có thói quen tám chuyện với bạn bè vào ngày hôm sau của trận đấu. Mọi cảm xúc tức giận, vui sướng để tới khi gặp người khác để bàn luận thì không còn hào hứng nữa. Việc bình luận chỉ hứng thú khi trận đấu đang diễn ra nhưng Tuấn chỉ xem một mình nên dù tức giận cũng sẽ ôm gối… đi ngủ”.
Nhận xét về World Cup 2014, Đức Tuấn bật mí: “Năm nay, Tuấn có cảm giác chênh vênh trước màn trình diễn của Brazil. Neymar trước khi chấn thương đá rất hay nhưng nói gì thì nói cậu ta chưa thể sánh với Romario, Ronaldo hay Roberto Carlos - những người đã đạt tới một độ chín nhất định để tạo nên kỳ tích cho đội nhà.
Một số đội bóng được mọi người cho là mạnh như Tây Ban Nha, Italia, Đức thì Tuấn không quan tâm còn Argentina thì đặc biệt ghét. Đội bóng duy nhất, ngoài Brazil, làm Tuấn thích thú khi xem ở giải năm nay là… Mỹ.
Phong cách chơi của ĐT Mỹ không nhiều tính nghệ thuật nhưng chứa đựng tinh thần cống hiến. Nhìn lại tình huống Mỹ bị Bồ Đào Nha gỡ hòa vào phút bù giờ có thể nhận thấy một điều: Nếu là đội khác họ sẽ chọn cách phòng thủ chứ không tấn công ào ạt theo kiểu “bất chấp hậu quả” như ĐT Mỹ. Tuy nhiên, Tuấn lại đặc biệt thích thú khi xem những trận đấu kiểu này”.
“Tuấn đặc biệt thích Ronaldo dù hiện tại anh này đã từ giã sân cỏ. Tuấn thường gọi anh là Rô cũ để phân biệt với Cristiano Ronaldo. Tuấn không thích cái tên Rô béo mọi người hay dùng, bởi trong mắt Tuấn anh này chưa bao giờ béo cả”, Đức Tuấn trải lòng khi được hỏi về thần tượng của mình.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn